Bé trai 1 tháng tuổi cùng mẹ về quê bằng xe máy: Con chính là động lực

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịch bệnh kéo dài khiến cho nhiều người lao động bị ảnh hưởng, không chỉ thất nghiệp mà còn mất đi người thân. Thế nhưng, may mắn rằng ở bên cạnh họ luôn có những người tử tế, hỗ trợ và nâng đỡ trong lúc khó khăn.
Bé trai 1 tháng tuổi cùng mẹ về quê bằng xe máy: Con chính là động lực
Chiến sĩ thuộc tổ kiểm soát giúp đỡ mẹ con góa phụ. (Ảnh: Công an nhân dân)

Công an nhân dân đăng tải, vào tối ngày 28/11, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km1933 đường Hồ Chí Minh, đoạn ngang qua xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), lực lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp đặc biệt. Đó là người phụ nữ sinh năm 1994 tên T.D. điều khiển xe máy chở theo một bé trai hơn 1 tháng tuổi. Đáng chú ý, thời điểm đó mưa khá lớn còn người phụ nữ thì có dấu hiệu mệt mỏi.

Quan sát thấy có vấn đề bất ổn, tổ tuần tra đã tiến tới hỏi thăm và được biết chị T.D. vốn là công nhân làm việc ở TP.HCM cùng chồng. Tuy nhiên, người bạn đời kề ấp tay gối của chị đã không qua khỏi cách đây 1 tháng do nhiễm Covid-19. Một mình ở thành phố, lại vừa mới sinh con nhưng vì hết tiền nên chị đánh liều, địu em bé trước bụng và điều khiển xe máy về quê. 


Em bé ngủ ngoan trong vòng tay của chú cảnh sát. (Ảnh: Báo )

Khoảng cách từ TP.HCM đến huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) rất xa, trời thì đổ mưa lớn, con liên tục khóc nhưng do trong người không có tiền nên chị D. chẳng biết phải làm sao. Bụng đói và kiệt sức, người phụ nữ này đành phải dừng xe bên vệ đường, tính nghỉ mệt một chút rồi đi tiếp.

Thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con, tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa họ đến nơi an toàn rồi dùng chăn sưởi ấm cho cháu bé. Lực lượng chức năng cũng không quên chuẩn bị đồ ăn cho chị D. rồi luân phiên bồng bế bé sơ sinh. Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an giao thông còn quyên góp, hỗ trợ cho mẹ con chị D. 1 triệu đồng. Sau đó, cơ quan chức năng dùng xe chuyên dụng, đưa chị D. và cháu bé 1 tháng tuổi về Trạm xá xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức.

Trước đó, vào ngày 18/11, tổ cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã giúp đỡ một thanh niên đi bộ về quê. Cụ thể, anh H. làm việc ở Đồng Nai, do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng, không có tiền về quê. Khi chủ trọ không cho ở, anh phải xách balo rồi đi bộ từ Đồng Nai về Hà Tĩnh (khoảng cách tầm 1.500km). Đi hết nửa tháng, anh mới đến được Quảng Ngãi, ăn uống tạm bợ và ngủ lang dưới những mái hiên nhà dân.


Nam thanh niên đi bộ về Hà Tĩnh được giúp đỡ. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Ngay sau khi phát hiện anh H. và thấu hiểu được hoàn cảnh của người này, tổ cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi đã góp tiền mua nước, lương thực cùng đồ sinh hoạt cá nhân rồi gửi tặng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thuê một chiếc xe cấp cứu chở anh về Hà Tĩnh, vừa tiện lợi vừa chăm sóc sức khỏe. Chia sẻ cảm xúc với Công an nhân dân, anh H. tâm sự: "Nếu không có gặp người Quảng Ngãi thì em không biết có đủ sức đi bộ về đến quê Hà Tĩnh không nữa".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật