Gã chồng giết vợ mang thai(Kỳ 2)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng bao lâu sau khi gặp nhau, đôi bạn trẻ lập tức quấn quýt và yêu nhau. Scott Peterson Scott Peterson sinh ra trong một gia đình đông anh em ở San di‌ego năm 1971. Người cha Lee Arthur Peterson và mẹ Jacqueline Helen Latham rất yêu thương anh em Scott khi còn nhỏ.
Gã chồng giết vợ mang thai(Kỳ 2)
2 vợ chồng có những thời gian rất hạnh phúc

Một phần lý do bởi trước khi sinh hạ 3 anh em Scott, bà Latham đau đớn bị xảy thai tới 2 lần. Để có tiền nuôi 3 anh em, ông Lee phải đổi nghề liên tục. Từ một công nhân làm ở công ty sản xuất xe tải, ông chuyển tới làm tàu biển rồi kinh doanh.

Tất cả mọi người trong gia đình Peterson, những người bạn và cả cô bạn gái cũ đều khen Scott là một người hào phóng và lịch sự. Ngay từ nhỏ, người cha đã dạy Scott một tính nghiêm túc. Có lẽ chính vì thế mà mọi người không mấy khi thấy Scott đùa đợt hay tạo cho người ngoài thấy cảm giác anh dễ dãi. Luôn luôn có ý trí hoàn thành mọi chuyện dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Scott Peterson lúc đang đi học đại học.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Scott tự mình tìm kiếm những thú vui riêng. Cậu bé hay đi săn, câu cá một mình.Cho tới khi trưởng thành vào đại học San di‌ego. Scott chuyển học tại nhiều trường khác nhau nhưng cuối cùng anh ta quyết định theo học ở Cal Poly San Lúi Obispo, nơi Scott gặp Laci.

Ngay sau khi gặp nhau, đôi bạn trẻ lập tức quấn quýt và yêu nhau. Tới tháng 8-1997, họ quyết định đi tới kết hôn. Khác với những cặp đôi khác, Scott và Laci luôn thể hiện cho người ngoài thấy họ là một gia đình hạnh phúc. Laci dạy chồng mình làm rượu, thực phẩm còn Scott cũng tỏ ra là ông chồng biết quan tâm. Tất cả những yêu thương, những gì ngọt ngào nhất được Scott dành cho vợ.

Trong thời gian đầu, Scott còn vừa đi làm, vừa đi học nốt tại trường đại học.

ngoại tình

Laci và Scott Peterson lúc Scott nhận bằng.

Trong thời gian Scott theo học nốt tại San Luis Obispo, Laci cũng tìm cho mình một công việc riêng ở Prunedale. Cả 2 vợ chồng vẫn chấp nhận quyết định và vui vẻ với nhau nhưng cho tới học kỳ cuối của Scott, anh gặp Janet Ilse. Cô gái 26 tuổi này nhanh chóng tạo cho Scott ấn tượng mạnh khiến ông chồng trẻ xao xuyến. Chỉ sau vài lần gặp mặt, Scott quên cả vợ, quyết định hẹn hò với Janet. Với sự ga lăng và lịch lãm vốn có, Scott đưa cô bạn gái tới những khách sạn đắt tiền, ăn những món ăn hạng sang rồi tặng quà cho Janet.

Những món quà như dây chuyền, nhẫn đắt tiền liên tiếp được Scott tặng cho Janet không chỉ để gây ấn tượng mà còn chỉ ra cho cô bạn gái này thấy Scott đang thật lòng muốn tiếp cận. Trong một lần mang cho Janet con gấu bông, Scott đã mạnh dạn đề nghị được đưa bạn gái đi Mexico du lịch. Đầu Scott lúc này chỉ nghĩ làm sao có thể tiếp cận và giành tình yêu của Janet. Tuy nhiên, Janet cũng cho thấy cô không dễ bị trinh phục.

Bước ngoặt của mối quan hệ này xuất phát từ một lần Janet muốn làm cho Scott bất ngờ. Thời gian đó Scott vẫn đang giấu Janet chuyện có vợ. 2 vợ chồng này sống cùng 3 người bạn trong một khu nhà chia làm 4 phòng. Một buổi tối, Janet dành cho Scott sự bất ngờ bằng cách tự mình đến khu nhà “người yêu” ở và nhờ 3 người bạn kia cho vào phòng Scott. Thế nhưng khi Janet mò lên giường của Scott, cô thấy anh ta đang nằm với một người phụ nữ khác là Laci.

Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến cho Laci rất tức giận và dọa bỏ Scott. Tuy nhiên, với tài ăn nói của mình, ông chồng trẻ khéo léo lấy lòng vợ trẻ và được cô tha thứ.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chẳng được bao lâu thì Scott ngoại tình. Liệu chuyện này còn tiếp tục nơi Scott? Diễn biến hấp dẫn tiếp theo của vụ án sẽ có trong Gã chồng giết vợ mang thai (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM thứ 4, ngày 18-1-2012 trên mục Vụ án nổi tiếng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật