Mất cha mẹ, bé gái 10 tuổi chăm sóc em bại liệt

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay vừa tròn 10 tuổi nhưng Vương Y Manh đã phải thay vị trí của cha mẹ mình để chăm sóc đứa em nhỏ bị bại liệt.
Mất cha mẹ, bé gái 10 tuổi chăm sóc em bại liệt
Vương Y Manh đang chăm sóc người em tật nguyền của mình sau khi bố mẹ mất vì bạo bệnh

Thôn Lương Cung, thị trấn Mã Đầu, Thành phố Thụy Xương tỉnh Giang Tây không  ai là không biết đến Vương Y Manh. Cô bé có một số phận vô cùng bất hạnh. Năm vừa tròn 1 tuổi thì mẹ ra đi vì bệnh ung thư. Cách đây hơn 1 tháng bố cũng mất sau 1 cơn bạo bệnh bỏ lại 2 chị em Y Manh. Điều trớ trêu nữa  là em trai cô bé bị tật nguyền không đi lại được, phải sinh hoạt tại chỗ.

Theo một người hàng xóm của gia đình cô bé này cho biết: “ Y Manh là một đứa trẻ vô cùng bất hạnh, cha mẹ mất sớm, em thì bị tật nguyền nhưng bù lại cô bé lại rất ngoan và lễ phép. Khi bố mẹ Y Manh mất, chúng tôi đã tổ chức tang lễ giúp Y Manh. Ngay ngôi nhà chúng đang sống là do anh em hàng xóm quyên góp xây dựng giúp”.

Đang học cấp I, tuy hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng 3 năm liền Y Manh đều là học sinh giỏi. Một ngày của Y Manh vô cùng vất vả, em phải dạy sớm để nấu ăn sáng cho em trai, khi đi học về phải nấu cơm và giúp người em trai tật nguyền sinh hoạt cá nhân như thay quần áo, rửa chân, tắm giặt….

Mới 10 tuổi nhưng em đã làm thay nhiệm vụ của cha mẹ mình để chăm sóc người em trai tật nguyền

Dưới đây là chùm ảnh về một ngày làm việc của cô bé 10 tuổi mất cha mẹ chăm sóc em trai tật nguyền:

Vương Y Manh đang chăm sóc đứa em tật nguyền của mình

Thay quần áo cho em

Ru em ngủ

Tranh thủ học bài sau khi hoàn thành mọi công việc

Y Manh đang ngồi trong căn nhà được bà con hàng xóm, họ hàng dựng cho

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật