Mùa xuân khó về trên sân Hàng Đẫy

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai trận đầu ra quân, đội bóng của bầu Kiên đều chưa biết đến thắng lợi, thua thêm trận đấu nữa thì đúng là mất Tết. Tuy nhiên, kiếm được 3 điểm trước một đội bóng khó chịu như Khánh Hòa chẳng phải đơn giản, dù chiều nay CLB Bóng đá Hà Nội được chơi trên sân nhà.
Mùa xuân khó về trên sân Hàng Đẫy
CLB Hà Nội tiếp tục trông đợi ở Thành Lương trong trận đấu với Khánh Hòa

Một đội bóng thiếu cá tính

 

HN ACB mùa trước vẫn được coi là đội bóng kế thừa lại Công an Hà Nội trước kia, nhưng cái khiến cho HN ACB vẫn chưa được số đông khán giả thừa nhận là đội bóng đại diện Hà Nội, bởi đội bóng ấy quá thiếu cá tính. Hội CĐV Hà Nội bây giờ dù chỉ là một nhóm nhỏ thường xuyên đến sân Hàng Đẫy, nhưng khá có “chất”. Thay tên đổi họ, sáp nhập 2 đội bóng, đáng tiếc, CLB bóng đá Hà Nội bây giờ cũng vậy, chưa thấy một dấu hiệu nào cho thấy họ có một “cá tính bóng đá riêng”.

 

Với những gì đã làm, với những gì đang làm ở cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình bây giờ, bầu Kiên cho thấy cá tính của ông, cho thấy cái sự dám nói- dám nghĩ - dám làm của ông, và có thể gọi vui ông bầu này là ông Kiên “dị”. Cách làm bóng đá của bầu Kiên cũng rất riêng, rất bảo thủ, ông chủ ngân hàng có cái lí của riêng mình, nhưng cũng tiếc thay, bao năm nay, đội bóng của ông Kiên không mấy cá tính, nên thành tích cứ phập phù. Cách làm bóng đá của ông Kiên không sai, nhưng phải chăng là chưa hợp thời thế.

 

Có Công Vinh trong đội hình, có thêm nhiều cầu thủ chất lượng khác, trận mở màn ra quân, CLB bóng đá Hà Nội thất thủ trước HN T&T. Bầu Kiên vẫn nở nụ cười tươi, vì ít ra, giờ đây đội bóng của ông đã mạnh hơn, chơi có hồn hơn, trận đấu derby Thủ đô quyết liệt hơn, và vì thế, khán giả đến sân nhiều hơn.

 

Các tuyến của CLB bóng đá Hà Nội không phải yếu, dưới có Đại Đồng, Xuân Luân, trên có Thành Lương, Thanh Trung, Xuân Thành, tuyến đầu là cặp tiền đạo Công Vinh – Timothy. Xem trận đầu người ta thấy CLB bóng đá Hà Nội có hơi hướng của HN ACB lúc trước, mọi đường lên bóng phụ thuộc vào những nỗ lực cá nhân của Thành Lương.

 

Trận sau, Công Vinh vắng mặt vì chấn thương, CLB Hà Nội trở lại với “phong cách Hòa Phát HN”, đá phản công theo kiểu phất dài lên cho Timothy chạy. Đá kiểu này, thua vẫn hoàn thua, với thất bại 2-3 trước Kienlongbank Kiên Giang.

 

Thua thêm trận nữa, khởi đầu không thể tệ hơn

 

Trở về sân nhà Hàng Đẫy, tiếp đối thủ Khánh Hòa không thể gọi là “cơ hội” cho thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh. Kiếm trọn được 3 điểm trước một đội bóng khó chịu như Khánh Hòa chẳng phải đơn giản.

 

Vòng trước, Khánh Hòa làm nên bất ngờ khi thắng đậm V Ninh Bình 4-0. Người mở tỉ số cho Khánh Hòa ở trận này là ngoại binh nhập tịch cái tên rất ngộ Lê Văn Tân, mùa trước vẫn còn đá cho HP HN. Trước đây, HP HN và Khánh Hòa có mối quan hệ khá mật thiết khi vẫn cho nhau mượn cầu thủ. Khánh Hòa vẫn còn đó “Ngựa chứng một thời” Agostino, cộng ngoại binh mới Majabvi. Tấn Tài bao năm nay vẫn đóng vai trò cánh chim đầu đàn, không thể thiếu, miệt mài đóng góp cho đội bóng quê hương. Chưa bao giờ Khánh Hòa có lực lượng mạnh, nhưng cũng chưa bao giờ họ mất đi một điều, mà cái đó chính là cái mà CLB bóng đá Hà Nội thiếu, đó là cá tính. Cái “chất” của riêng mình khiến bao năm nay, đội bóng phố biển Nha Trang dù chẳng phải là một thế lực, nhưng luôn sống khỏe ở V-League.

 

Sau trận thua HN T&T, ông Nguyễn Thành Vinh có phát biểu rằng vấn đề của CLB bóng đá Hà Nội là toàn bộ đội hình chưa đạt được trạng thái thể lực sung mãn nhất. Có lẽ giờ đây, vấn đề của đội bóng này còn phần nào nằm ở tâm lý. Sự gắn kết tốt nhất, một hệ thống để có thể vận hành tốt nhất, phát huy được tối đa lực lượng đang có trong tay vẫn là điều mà ông Vinh “Nghệ” chưa giải quyết được. 

Khi chưa giải quyết được những vấn đề trước mắt, ông Vinh khó có thể tính chuyện lâu dài. Trước mắt, CLB bóng đá Hà Nội đã thua 2 trận liên tiếp, và trận này ít ra cũng phải cố để có được một điểm. Lâu dài, một đội bóng ổn định, có chất, có cá tính, đủ sức đua tranh đường dài ở Super League là điều mà ông Nguyền Thành Vinh cần xây dựng được.

 

Qua vòng này là nghỉ Tết, thua liền 3 trận thì CLB bóng đá Hà Nội chẳng có điểm nào, cầu thủ đương nhiên cũng chẳng có được một khoản kha khá nào để mà tiêu Tết, một viễn cảnh quá ảm đạm. Thế nên, chờ xem Xuân có về với thầy trò ông Vinh “Nghệ” ở Hàng Đẫy chiều nay, trong cuộc đấu với Khánh Hòa.

 

Các trận đấu khác ngày thứ 7 (14/11)

16h10 Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – Bình Dương

16h10 Sân Kiên Giang: Kienlongbank Kiên Giang – Sài Gòn Xuân Thành

18h30 Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – Hoàng Anh Gia Lai

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật