Nên làm gì khi tắt lửa lòng sau vài tháng kết hôn?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay tôi đã 28 tuổi, đã đăng ký kết hôn được hơn 1 năm nhưng chưa cưới, về mặt pháp lý chúng tôi đã là vợ chồng.
Nên làm gì khi tắt lửa lòng sau vài tháng kết hôn?
Ảnh minh họa

Tôi đang thất vọng vì chu‌yện tìn‌h của mình. Chồng tôi là người đàn ông rất tử tế, yêu tôi hết mình, trước đây tôi cũng yêu anh ấy, chính vì tình yêu đó mà tôi đã chấp nhận đăng ký kết hôn mặc cho bố mẹ tôi không hài lòng.

Không hiểu sao từ lúc đăng ký xong khoảng 3 tháng thì tình yêu trong tôi nguội lạnh, mặc dù anh không làm điều gì có lỗi với tôi. Chúng tôi không có tiếng nói chung giữa hai người, mỗi lần anh ấy muốn gần gũi về thể xác, tôi thấy ghê sợ, rùng mình và không thấy một xúc cảm gì.

Trong thời gian này tôi không có người đàn ông khác vì nghĩ rằng như thế là phản bội anh ấy. Thực lòng tôi rất thương anh, tôi đã nhiều lần đề cập đến ly hôn để giải thoát cho cả hai người, đặc biệt là tôi nhưng anh không đồng ý. Nếu tiếp tục thế này tôi sẽ thành người trầm cảm.

Tôi không muốn tổ chức cưới và tiếp tục hôn nhân. Tôi đã khóc rất nhiều mỗi lần nhìn thấy mọi người được hạnh phúc. Trái tim tôi đập vô hồn, không có cảm xúc được yêu thương, nhớ nhung ai đó. Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm cơ hội để gặp gỡ những người khác giới nhưng lại nghĩ rằng như thế sẽ phản bội chồng tôi. Tôi cũng không còn trẻ nữa, thời gian càng ngày càng trôi nhanh. Tôi muốn sống chứ không phải tồn tại.

Tôi phải làm gì bây giờ, chấm dứt hay tiếp tục chuỗi ngày chán nản đó?.

Xin cho tôi một lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật