Cuối tuần qua, MU để thua Man City 1-2, trong lúc arsenal thắng Blackburn 2-0. Đó là cơ sở để các học trò của HLV Wenger vượt lên dẫn trước 5 điểm so với nhà ĐKVĐ khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 12 vòng nữa.
"MU không thể để mất thêm bất cứ điểm nào", công thần Ryan Giggs cảnh báo các đồng đội. "Chúng tôi phải đảm bảo rằng màn trình diễn tồi tệ trong hôm chủ nhật vừa qua không được phép lặp lại một lần nữa".
Đầu mùa bóng 2007-2008, so với arsenal, MU được đánh giá là ứng cử viên mạnh hơn hẳn, và được dự đoán có tới 70% khả năng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng giờ thì tất cả đều có thể chứng kiến đoàn quân trẻ cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm của chiến lược gia người Pháp dẫn đầu một cách bất ngờ như thế nào.
Sau 26 trận, Arsenal thắng tới 19 (18 cho MU), hòa 6 và chỉ để thua 1 (trong khi tính cả thất bại trước Man City thì MU đã có tổng cộng 4 lần trắng tay tại giải Ngoại hạng mùa này).
Không như trợ lý HLV Carlos Queiros, người đổ lỗi thất bại trước Man City ngay trên sân nhà Old Trafford cho việc các cầu thủ quá mệt sau khi làm nhiệm vụ quốc tế, lão tướng Ryan Giggs "thẳng thắn" hơn. Anh khẳng định: "Cả đội đã không chơi tốt như những gì từng thể hiện trong suốt mùa giải. Chiến thắng của Man City là xứng đáng. Họ là đội chơi tốt hơn".
Mwaruwari (giữa) lập công ngay trong trận đầu tiên khoác áo Man xanh. |
"Man City ghi được bàn thắng ở những thời điểm quan trọng, còn chúng tôi thì không tìm được cách xoay chuyển tình thế. Đôi khi họ chủ động chơi lùi nhưng sau đó chuyển sang phản công nhanh rất uyển chuyển. Rõ ràng MU đã phòng ngự không tốt. Còn ở khâu tấn công, chúng tôi cũng không thể hiện được nhiều".
Thứ bảy này, MU sẽ tiếp arsenal trong khuôn khổ vòng 5 Cup FA. Đây sẽ là cơ hội để thày trò HLV Ferguson tái khởi động cỗ máy ghi bàn.
Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|