Đâm chết người vì cuốc xe ôm 8 nghìn đồng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn mười ngày trôi qua, người dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ trước cái chết T.Tâm của người xe ôm bị đồng nghiệp tước đi mạng sống chỉ vì tranh giành hành khách đi cuốc xe với giá 8 nghìn đồng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ, ngày 30.12.2011. Như thường lệ, ông Tô Văn Tiến (SN 1965), ngụ số 093, đường Huỳnh Thúc Kháng, khóm 7, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đậu xe ngay bãi đất trống cạnh nhà mình để đón khách thì xảy ra mâu thuẫn gay gắt với Hà Công Nhựt (33 tuổi) cũng đang hành nghề xe ôm, là hàng xóm của ông Tiến.

Được biết, vào thời điểm trên ông Tiến điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 63R1-1668 để chở một hành khách với giá 8 nghìn đồng. Khi đưa khách xong, ông Tiến quay về bãi xe chưa kịp dựng chân chống thì đối tượng Hà Công Nhựt đã lớn tiếng cho rằng ông Tiến giựt khách của mình. Lời qua tiếng lại, để hạ cơn nóng giận thì đối tượng Nhựt chạy thẳng về nhà (cách hiện trường chừng khoảng 30m) lấy một thanh gỗ đập mạnh vào đầu ông Tiến làm bể nát mũ bảo hiểm của ông đang đội.

Chưa dừng lại ở đó, với tính hung hăng của mình, đối tượng Nhựt đã rút con dao thủ sẵn bên mình tấn công và đâm tới tấp vào người ông Tiến. Vết đâm chí mạng vào ngực phải đã khiến ông Tiến chết gục tại chỗ, hung thủ bị bắt ngay sau đó.

Điều đáng nói ông Tiến là nguồn lao động chính trong gia đình, cuộc sống nghèo khó đã đeo bám ông suốt 20 năm mưu sinh bằng nghề xe ôm, vợ thì đi bán vé số dạo, người con trai thì việc làm không ổn định, phải tạm bợ trong căn phòng thuê chật hẹp chưa đầy 15 mét vuông.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật