Thần tượng thời trang F-Idol không yêu người có hình xăm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phạm Hương chia sẻ: ’Người yêu không được thấp hơn em. Em không thích đi với một người đàn ông mình yêu, mà người ấy bé nhỏ quá. Thứ hai là người đó không có hình xăm“.
Thần tượng thời trang F-Idol không yêu người có hình xăm
Phạm Hương

Trong buổi tối lạnh lẽo ở Hà Nội, cô gái trẻ bước vào quán cà phê lung linh ánh điện, sang trọng, lịch thiệp, ít tai nghĩ rằng cô mới 21 tuổi. Đó là gương mặt vừa đăng quang tại cuộc thi Thần tượng Thời trang F – Idol – Phạm Thị Hương.

Từng không biết một chút gì về lĩnh vực thời trang, sau cuộc thi nhỏ Zing model club, Hương tham gia Việt Nam Nextop Model, tiếp đến, vào tháng 11 năm vừa qua, Hương giành giải nhất tại cuộc thi F-idol. Cũng trong hơn một năm qua, Hương tham gia khá nhiều show thời trang của Elite,  News Talent, Venus, Fashion week, Milano fashion show…trình diễn những trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng như Võ Việt Chung, Việt Hùng, Kelly Bùi ….

Sớm có cơ hội nổi tiếng, kiếm nhiều tiền, nhưng cô nữ sinh gốc Hải Phòng lại sống khá khép kín, nhu cầu vui chơi đơn giản là ngủ, xem phim kinh dị và đặt mục tiêu hoàn thành việc học lên hàng đầu.

Vào tháng 6 năm nay, Hương sẽ tốt nghiệp đại học, và cô đứng trước hai sự lựa chọn rất khó khăn, là theo đuổi lĩnh vực thời trang hoặc làm việc theo chuyên môn marketing. Dưới đây là những chia sẻ của Hương về cuộc sống và những dự định của mình trước thềm năm mới, một năm mà cô gái trẻ sẽ phải có những quyết định quan trọng cho cuộc đời.

Phạm Thị Hương hiện là sinh viên năm cuối trường ĐH Thương mại Hà Nội

Diễn xong là lặng xe thu giầy dép, váy áo rồi về

- Có khá nhiều cơ hội để nổi tiếng mà khá nhiều cô gái trẻ phải ước ao, nhưng dường như em không mặn mà lắm với các cơ hội này?

- Đúng là sau khi tham gia một số sự kiện thời trang thì em có một số cơ hội rất tốt trong việc tham gia vào làng thời trang. Nhưng em đang vướng lịch học, mà mục tiêu của em là phải hoàn tất việc học ở ĐH Thương mại chứ không phải là dễ dàng bỏ dở việc học để theo ánh sáng thời trang.

- Kể cả việc vừa đi học, vừa tham gia các sự kiện giải trí nhỏ hoặc làm mẫu cho báo chí chẳng hạn, em cũng hạn chế thì phải?

- Em nghĩ mình không nên tham lam. Năm ngoái em có tham gia một bộ phim, sau đó có một số lời mời casting nhưng đã từ chối. Cũng có người ngỏ ý đào tạo em làm ca sĩ, thực tế thì giọng hát của em cũng được, nhưng em cũng không có ý định theo nghiệp ca hát. Em đã tham gia thời trang thì sẽ theo đuổi nó, chứ không ôm đồm cả những mảng khác.

Hơn nữa, em xác định, sau khi tốt nghiệp, em sẽ vào TP.HCM để tham gia khóa học người mẫu, khóa học mà em nhận được của F-Idol, cũng thời gian này, em thử nghiệm xem mình sẽ đam mê đến đâu, có khả năng đến đâu để quyết định sự nghiệp cho mình. Lúc đó, em mới bắt đầu tạo dựng thương hiệu cho bản thân, chứ không vội vàng. Sau thời gian thử nghiệm này, nếu em cảm thấy không phù hợp, em sẽ tìm kiếm công việc đúng với chuyên môn mình học ở trường, đó là ngành marketing.

Hương trên một tạp chí thời trang và trên sàn catwalk

- Bố mẹ có ý kiến gì với em trong việc con gái cưng đi làm mẫu cho các show thời trang, tham gia những cuôc thi lớn?

- Em tự lập từ khi còn nhỏ, nên khá mạnh mẽ và kiên quyết . Lớp 4, em đã giặt quần áo cho cả nhà. Sau 3 năm cấp 3, lên Hà Nội học thì em luôn suy nghĩ, từ bé đến giờ bố mẹ đã rất tin tưởng mình, mình phải làm sao để xứng đáng với sự tin tưởng đó. Và hầu hết các quyết định của em đều được bố mẹ ủng hộ, tuy nhiên, cũng có lúc gia đình không yên tâm lắm.

Em còn nhớ thời điểm khi được thông báo lọt vào top 16 Việt Nam Nextop Model, em điện về hỏi mẹ thì mẹ em chỉ nói một câu thôi: “Mày có muốn học nữa không?”. Suốt mấy đêm liền em ngủ không yên vì suy nghĩ về điều đó, nếu theo sự kiện, em sẽ phải xin nghỉ học 2 tháng, nhưng không theo thì sẽ không biết sức của mình đi đến đâu trong cơ hội này. Thế rồi một người chị của em ở nước ngoài, đã điện về cho mẹ, và mẹ cũng đã cân nhắc lại.

Với F-Idol thì bố mẹ đã đỡ lo lắng hơn. Vì em đã hạn chế tối đa được việc nghỉ học, nợ môn thi một cách ít nhất (em năm ngoái em chỉ nợ 2 môn, đến mùa hè khi các bạn nghỉ ngơi thì em đã đi học lại để hoàn tất 2 môn này.  Vì thế nên thời gian em vào TP.HCM tham gia F-idol, em cũng mạnh mẽ, nỗ lực hơn trong việc luyện tập, để không phụ niềm tin của bố mẹ.

- Trẻ trung, xinh đẹp, chân dài, chắc hẳn cũng không ít người lắm tiền tìm kiếm cơ hội để trò chuyện, hẹn hò với em?

- Thực sự mà nói thì em không gặp nhiều tình huống với vấn đề này. Vì em sống khép kín lắm, em ít tiếp xúc với người lạ, và em khá cảnh giác. Thường diễn xong là em lặng lẽ thu giày, áo váy rồi đi về. Trên đường về nếu bỗng dưng có cảm hứng thì em sẽ vào một quán cà phê ở trên cao để ngồi một mình, nhìn ngắm đường phố và suy nghĩ mông lung.

Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, em cũng giữ ở một chừng mưc nào đó. Lúc đi diễn, em chỉ diễn thôi, ngoài ra tâm trí sẽ là việc học nên em không tham gia các cuộc vui, cũng không có bạn thân để chia sẻ trong lĩnh vực mình làm.

-  Ít bạn bè, ít đi chơi, cũng không nhiều thú vui, vậy em tiêu tiền như thế nào?

- Em nhớ là em kiếm tiền đều đặn từ một năm trở lại đây, và em hay nói với mẹ là “con không biết tiêu tiền vào đâu”. Bởi em sống đơn giản lắm, trong khi quần áo của em thì đa số là do mẹ mua. Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng nếu các bạn khác rất thích mua sắm, thì em, từ những món đồ nho nhỏ như hoa tai, mũ tới quần áo, giầy dép, túi xách đều do mẹ sắm. Em chọn cái nào thì có vẻ như lại không hợp với mình, trong khi đồ mẹ chọn rất hợp.  Cho nên làm được bao nhiêu tiền em gửi về cho mẹ hết.

Sở trường của cô là phong cách cổ điển

Nhưng cũng có lúc cô se‌ּxy trong bikini

Vẫn chưa yêu ai

- Em vẫn chưa yêu ai, phải chăng hình mẫu người đàn ông của em hơi đặc biệt?

- Em không yêu vì lý do rất đơn giản, tới giờ mình học cũng chưa xong, làm mẫu thời trang cũng chưa đến đâu, nếu vướng vào tình yêu nữa thì chưa biết… đi về đâu. Ngoài ra, một phần nữa chắc do người ấy chưa xuất hiện.

- Chắc không ít người đã xuất hiện rồi, chỉ có điều họ chưa đủ tiêu chuẩn để làm em rung động thôi?

- Có lẽ thế nữa thật, bởi em có 3 mong muốn thế này: người em yêu không được thấp hơn em. Em không thích đi với một người đàn ông mình yêu, mà người ấy bé nhỏ quá. Thứ 2 là người đó không có hình xăm, và thứ 3 là người đó phải bản lĩnh hơn em rất nhiều.

Không chỉ có đôi chân dài, Hương còn sở hữu gương mặt đẹp, đôi mắt to

- Muốn người ấy cao hơn và bản lĩnh hơn thì không khó hiểu rồi, nhưng dường như tiêu chí không có hình xăm có phần khác lạ, em nói gì về điều này?

- Em cũng không hiểu tại sao lại không thích người mình yêu có hình xăm. Bạn bè của em, kể cả các bạn gái, họ có những hình xăm nho nhỏ, rất xinh, và em thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng em vẫn không thích người yêu hoặc chồng mình sau này xăm hình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật