Cái chết oan nghiệt của chàng trai trẻ vì mâu thuẫn tình ái

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc “nói chuyện” giữa hai thanh niên đã lên đến đỉnh điểm và đã xảy ra va chạm. Trong lúc xô xát, Ánh rút dao đâm vào đối thủ coi mình là “tình địch” khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Cái chết oan nghiệt của chàng trai trẻ vì mâu thuẫn tình ái
Di ảnh của nạn nhân Trần Toàn Thắng

Xã Phú Phúc, một miền quê nghèo và bình yên như bao miền quê khác thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, dư âm về cái chết của chàng thanh niên trẻ trong xã đã khiến bao người dân vẫn chưa hết rùng mình mỗi khi nhớ lại.

Ấy là vào một ngày cuối tháng 12/2011, Nguyễn Xuân Ánh (SN 1993), ngụ tại xóm 10, xã Phú Phúc đi xe máy đến nhà một người bạn gái là Trần Thị Lan Anh ở xóm chơi.

Ngồi được một lúc thì Ánh để xe ở ngõ nhà Lan Anh rồi đi bộ sang nhà anh Trần Văn Long, cũng là bạn của Ánh. Nhưng anh Long không có nhà, Ánh đi ra ngoài đường và gọi điện thoại cho anh Long.

Trời dần về khuya, lúc này Trần Toàn Thắng (SN 1992), trú tại xóm 8, cùng ba người bạn đi trên hai xe máy đến khu vực kể trên, cả nhóm định vào nhà Lan Anh là bạn gái của Thắng chơi.

Thấy chiếc xe máy lạ dựng ở ngõ, Thắng nghi là “tình địch” đến tán tỉnh người yêu mình, nên đã đạp đổ xe và đập vỡ yếm xe. Thấy động, Ánh từ nhà anh Long lao về. Nhìn thấy xe mình bị Thắng làm đổ vỡ, Ánh tiến về phía Thắng để nói chuyện phải trái.

Cuộc “nói chuyện” giữa hai chàng thanh niên đã lên đến đỉnh điểm và đã xảy ra xô xát. Thắng to và khỏe hơn, nên đã vật được Ánh xuống đường, ngồi lên người, rồi dùng gạch đập vào người Ánh. Bất ngờ, Ánh rút ra từ trong người một con dao bấm, có chiều dài khoảng 7cm rồi đâm liền 5 nhát vào người Thắng, trong đó có 3 nhát phía sau lưng, một nhát vào bụng và một nhát thấu tim.

Thắng gục ngã, và được hai người bạn là Ngô Văn Quyết và Trần Đức Ánh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý, thuộc xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân.

Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân đã chết trước khi nhập viện, nhát dao thấu tim được cho là đã đoạt mạng sống của Thắng.

Người thân nạn nhân kể lại sự việc và đau xót cho đứa con bạc mệnh

Sau khi gây án, Ánh hoảng sợ chạy về nhà, nói với bố là đã đâm chết người, rồi trốn sang nhà bà ngoại của mình, nhưng sau đó đã bị CQĐT bắt gọn trong đêm.

Cái chết của Thắng khiến nhiều người không khỏi xót xa, đặc biệt là gia đình nạn nhân. Bởi không ai có thể tin và tưởng tượng được, chỉ vì giây phút bồng bột của tuổi trẻ đã đánh đổi bằng cả tính mạng của chàng trai trẻ còn tràn đầy sức sống.

Cụ Trần Kim Định, năm nay đã 82 tuổi, là ông nội của Thắng, tóc bạc da mồi, chỉ biết ôm mặt khi kể về đứa cháu đích tôn mà ông yêu quý: “Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên khi thi đỗ và học trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Thắng vừa làm vừa học nên không phải xin tiền gia đình.

Còn một năm nữa là nó ra trường, vậy mà…”, Cụ Định nấc lên và không nói thêm lời nào nữa.

Về phía gia đình hung thủ gây án, cách đó mấy hôm thì ông ngoại cũng vừa mất. Thắng đi làm mộc trong Bỉm Sơn, Thanh Hóa, về nhà để chịu tang ông. Ông vừa mới nằm xuống, bây giờ lại phải rơi vào cảnh lao lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật