Lâm Vũ: “Tôi có rất nhiều chuyện để tạo scandal động trời“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“ Nếu tôi muốn sóng gió xảy ra, tôi nghĩ báo chí không đủ giấy mực để viết đâu“, giọng ca “Trái tim anh thuộc về em“ tâm sự.
Lâm Vũ: “Tôi có rất nhiều chuyện để tạo scandal động trời“
Lâm Vũ

- Xuất thân từ miền Trung khô cằn nhưng anh lại sở hữu chất giọng ngọt như đường. Điều gì đã thôi thúc anh đến với nghệ thuậ?

- Chất giọng là do trời phú, nhưng muốn trở thành ca sĩ phải trải qua quá trình khổ luyện, mới đem đến cho người nghe cảm nhận được mình đang hát cái gì. Cuộc sống cơ cực không phải là vấn đề để tôi ước mơ làm ca sĩ, mà ca hát là niềm đam mê mãnh liệt của tôi từ bé. Tôi có thể quên ăn vì vô tình nghe một ca khúc nào đó và âm nhạc đã ăn sâu máu thịt của tôi từ thuở đấy.

- Được biết, ca sĩ Ngọc Sơn là thầy của anh. Anh có thể chia sẻ cơ duyên này từ đâu không?

- Đối với tôi, thầy Ngọc Sơn là một người tài giỏi và thương yêu mọi người. Thầy chỉ cho đi mà không hề lấy lại bất cứ điều gì khi thầy muốn giúp đỡ một ai đó, không chỉ riêng tôi. Trong lòng tôi, Ngọc Sơn là thần tượng về cá tính, nhân cách và tài năng.

- Khi anh quyết tâm dấn thân vào con đường ca hát, cha mẹ anh đã phản đối hay ủng hộ cho con trai?

- Tôi có bảy anh chị em. Ba tôi mất sớm còn lại một mình mẹ chăm lo cho các con. Tôi là thành viên thứ 5 trong gia đình. Mỗi anh em một tính cách và khả năng riêng nên mẹ chỉ khuyên tôi rằng dù làm gì cũng đều phải cố gắng hết sức mình và dốc toàn tâm toàn ý để đạt được thành quả tốt nhất. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười và tôi hạnh phúc về điều đó.

- Là một ca sĩ, việc PR tên tuổi rất quan trọng, thậm chí nhiều đồng nghiệp của anh còn tung đủ các chiêu trò, scandal để được lên báo nhằm kíc‌h thí‌ch sự tò mò, quan tâm của dư luận. Còn anh vẫn "im thin thít, lặng mất tăm". Vì sao vậy?

- Tôi cũng có PR nhưng cách làm của tôi không giống mọi người. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, tôi chỉ muốn gửi đến họ những cái đẹp, cái hay để đem đến niềm vui, không phải đem những chuyện xấu. Nếu tôi cũng như mọi người thì tôi đâu phải là tôi.

Dẫu biết rằng PR rất quan trọng đối với nghệ sĩ, nhưng tôi nghĩ người nghệ sĩ phải khẳng định tài năng thật sự trước công chúng chứ không phải tạo dựng chiêu trò để được chú ý. Chỉ có những người không có tài họ sợ người ta quên lãng. Tai tiếng và nổi tiếng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là người làm văn hóa khi tạo scandal cũng phải có văn hóa đừng để công chúng xem mình như người vô học.

- Làm nghệ thuật đòi hỏi phải luôn sáng tạo, bởi nếu không có chiêu trò mà chỉ hát suông trên sân khấu cũng dễ nhàm chán. Anh nghĩ sao?

- Mỗi người đều có một cách sáng tạo khác nhau, còn đứng trên sân khấu hát là một vấn đề rất quan trọng. Nếu tôi không có bản lĩnh thì mọi người có nghe tôi hát đến ngày hôm nay đâu. Tôi nghĩ khán giả cũng hiểu điều đó.

- Chặng đường anh đi hơn 10 năm qua rất bình lặng, không có nhiều sóng gió hay scandal. Theo anh, nguyên nhân là anh đã trở thành "sao già", không còn là cái tên quá "hot" đối với thị trường âm nhạc đang nghiêng phần nhiều về đối tượng khán giả tuổi teen, hay đấy là cách anh lựa chọn phát triển sự nghiệp trong âm thầm?

- Tôi nghĩ đó là một phần tính cách của tôi. Trong cuộc sống, không ai có thể may mắn suốt 10 năm mà không có sự cố xảy ra. Nếu tôi muốn sóng gió xảy ra, tôi nghĩ báo chí không đủ giấy mực để viết đâu. Tôi có rất nhiều chuyện để tạo scandal động trời ví dụ về tình cảm với những chân dài, diễn viên, ca sĩ trong 10 năm qua. Họ đều là những người rất nổi tiếng bây giờ và những xích mích trong công việc. Nhưng tôi muốn mọi người có một cuộc sống bình yên trong tương lai và tôi cũng vậy. Tôi đã xử lý mọi việc rất êm đẹp, kể cả những nhà báo thân với tôi cũng không biết gì hết, nên không có sóng gió đến với tôi.

Riêng về chuyện cá nhân thì tôi không muốn ai biết cả. Tôi ý thức tôi là người văn hóa nên phải truyền tải những gì tốt đẹp và nhân văn nhất cho mọi người học hỏi và làm theo, đừng để mình là một thảm họa trong mắt mọi người.

- Chinh chiến nhiều năm trên khắp các sân khấu trong lẫn ngoài nước, theo anh trên sân khấu ca nhạc bây giờ có vấn đề gì anh cảm thấy không thấy hài lòng?

- Vấn đề tôi cũng như tất cả khán giả không hài lòng là ca sĩ bây giờ hát nhép nhiều quá. Tôi không muốn con sâu làm rầu nồi canh.

- Có khi nào anh thất vọng và muốn bỏ nghề ca sĩ, đi theo một nghề khác không? Từ nhỏ đến giờ, điều làm anh cảm thấy tinh thần bị sụp đổ nhất là gì?

- Phương châm của tôi là tôi có thể làm thêm nghề khác chứ tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ bỏ hát. Tôi đã ba lần suy sụp trong cuộc sống, lớn nhất là ngày ba tôi vĩnh viễn rời xa cuộc sống này, tiếp theo là anh thứ ba cũng vĩnh viễn ra đi, và lần thứ ba là chuyện tôi làm ăn thất bại. Nhưng tất cả điều đó đã cho tôi nhiều nghị lực, ý chí để đứng dậy và bước đi tiếp con đường tôi đang đi.

- Năm 2011 vừa khép lại, anh thấy mình đã và chưa làm được gì?

- Thật khó để trả lời, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa làm được gì. Đừng nói một năm, cả sự nghiệp ca hát tôi đang theo đuổi vẫn khiến tôi cảm thấy mình chưa làm được gì để cống hiến cho những khán giả tôi yêu thương. Nhưng tôi mong rằng trong khả năng có thể, tôi sẽ góp một phần công sức nhỏ bé cùng bạn bè, đồng nghiệp phát huy công tác từ thiện, chia sẻ bớt một phần nào những khó khăn của người dân nơi miền quê nghèo.

- Anh nghĩ gì về vị trí riêng trong showbiz Việt và các ca sĩ hiện trẻ hiện nay?

- Đối với tôi, bây giờ tôi vẫn là một ca sĩ trẻ giống như các bạn hiện nay thôi.

- Hãy tưởng tượng nếu một ngày nào đó, mọi người không còn yêu thích ca sĩ Lâm Vũ nữa. Anh sẽ như thế nào?

- Tôi không bao giờ tưởng tượng điều đó. Tôi sẽ làm mọi người thích tiếng hát Lâm Vũ từ sâu trong trái tim chứ không phải đơn thuần là ca sĩ Lâm Vũ.

- Anh nghĩ mình đã đến tuổi để nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ?

- Là một người đàn ông khi đã thành công và thật sự trưởng thành, ai cũng nghĩ đến việc tìm cho mình một ngôi nhà và những đứa trẻ. Hiện tại nếu có người phụ nữ nào thương tôi mà tôi cảm thấy phù hợp sẽ gật đầu đồng ý ngay. Một người phụ nữ có đủ công, dung, ngôn, hạnh không khó tìm nhưng tôi cần một người phụ nữ thông minh, thương mẹ tôi như thương chính tôi vậy.

- Được biết anh song ca với ca sĩ Uyên Trang khá ngọt ngào ca khúc "Ru lại câu hò" trong album "Tình khúc quê hương". Vậy kế hoạch sắp tới của anh là gì?

- Tôi đã hát chung nhiều với đồng nghiệp nữ như Mỹ Tâm, Phạm Thanh Thảo, Hoàng Lê Vi, Uyên Trang... Nhưng nếu có thể, tôi sẽ hát chung với Hoàng Lê Vi bởi chúng tôi hát rất ăn ý. Có lẽ do cả hai đều là người Phú Yên. (Cười)

- Anh có nghĩ mình là người quá tham lam không khi thực hiện một lúc nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật từ ca sĩ, diễn viên, MC, mới đây nữa là việc kinh doanh. Ngoài ra anh còn tham gia các hoạt động từ thiện của đội bóng Chân Tình... Vậy anh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể hoàn thành tốt các công việc?

- Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn sức nên làm nhiều một tý. Những việc tôi làm đều có chung mục đích là cho bản thân mình mỗi ngày hoàn thiện hơn. Với đội bóng Chân Tình, đó là một tập thể anh em chung sức gây dựng. Tôi và anh Lý Hải, Hàn Thái Tú… đang rất vui vì điều này. Hy vọng các anh em Chân Tình chung vai chung sức giúp đỡ những người khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt để gánh bớt một phần nào đó cho xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật