Tin liên quan
Những ngày qua, vụ việc bé 2 tuổi mất tích ở Bình Dương đã thu hút quan tâm của dư luận. Hàng trăm người được huy động suốt 5 ngày ròng rã để tìm kiếm. Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra. Trưa ngày 20/10, thi thể bé được tìm thấy nổi lên tại một con suối cách nhà không xa khiến ai cũng thương xót.
Nhiều người xa lạ đã bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời động viên chia buồn đến cha mẹ của bé. Thậm chí, nhiều mạnh thường quân đã ngỏ ý hỏi số tài khoản để quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân. Trước tấm lòng của mọi người, phía gia đình cháu bé đã lên tiếng.
Chị H.L, một người thân trong gia đình đã đăng tải dòng trạng thái kèm lời cảm ơn cũng như nỗi lòng của mẹ cháu. Đoạn status có nội dung: "Gia đình em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỏi và tính gửi tài khoản giúp gia đình em. Nhưng cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và cảm ơn mọi người vì muốn giúp đỡ".
Dòng trạng thái của người thân bé trai
Nêu lý do, người này cho hay: "Không phải là không cần, mà là nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm. Có gì không phải mong mọi người bỏ qua".
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, mọi người đã gửi nhiều lời động viên cũng như cảm thông đến gia đình bé. Trước nỗi đau mất mát quá lớn, mong rằng cha mẹ bé mạnh mẽ vượt qua.
Trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, bé Lâm Gia Hưng (SN 2019, tên thường gọi là Ta Nu, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) chơi trước sân. Khi mẹ cháu vào nhà được một lúc và quay ra thì tá hỏa không thấy con trai đâu.
Sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm và đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ. Người cha cũng thông tin nếu ai tìm được cháu bé sẽ hậu tạ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm đã dừng lại khi thi thể bé được tìm thấy trưa 20/10.
Phép màu đã không xảy ra khi bé trai đã tử vong dưới suối gần nhà