Phản ứng của bà Phương Hằng trước thông tin vợ cũ của chồng qua đời: “Tôi chỉ là người đến sau, hy vọng chị ấy yên lòng”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà chủ Đại Nam đã có những chia sẻ sau khi biết tin vợ cũ của ông Dũng “lò vôi” qua đời.
Phản ứng của bà Phương Hằng trước thông tin vợ cũ của chồng qua đời: “Tôi chỉ là người đến sau, hy vọng chị ấy yên lòng”
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” đã có những chia sẻ về tin buồn của gia đình ngay trên sóng livestream.

Trước khi đến với bà Phương Hằng, ông Dũng “Lò Vôi” từng trải qua một đời vợ. Người bạn đời đầu tiên của ông tên Trần Thị Tuyết. Trước khi chia tay, họ đã 2 con trai, 1 con gái.  Hiện các con của ông chủ Đại Nam đã khôn lớn và yên bề gia thất. Bà Tuyết là người cực kỳ kín tiếng, chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Tuy nhiên trong livestream mới đây của mình, bà Phương Hằng tiết lộ vợ ông Dũng “Lò Vôi” vừa qua đời. Ngay khi biết tin, nữ CEO Đại Nam đã gửi lời chia buồn đến gia đình chồng khi biết tin: “Ai rồi cũng phải ra đi, trước hay sau đó là phận số của mỗi người. Đâu đó tôi cũng buồn, cũng hiểu được và chia sẻ với anh Dũng dù sao họ cũng có 20 mấy năm sống với nhau, là vợ là chồng, là gia đình. Tôi chỉ là người đến sau, duyên nợ đưa tôi đến với cuộc đời anh Dũng. Hôm nay chị ấy đã ra đi, được giải thoát, hy vọng chị ấy yên lòng”.

Bà Phương Hằng cũng gửi lời chia buồn tới vợ cũ của chồng.

Về phía ông Dũng, khi biết tin vợ cũ mất, ông cũng tâm sự: “Ngày hôm nay, tôi cũng có mặt ở nhà cũ khi nghe tin bà ấy qua đời. Vợ chồng cũng là duyên nợ. Tôi có về thắp hương cho bà xã cũ và dặn các con lo chu đáo để báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày liên quan đến chuyện buồn gia đình. Gia đình mỗi người mỗi hiểu. Dù là chuyện buồn của gia đình nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với xã hội”.

Cáo phó của vợ cũ ông chủ Đại Nam – bà Hoàng Thị Tuyết.

Được biết, bà Trần Thị Tuyết – vợ cũng ông Dũng “lò vôi” là một người khá kín tiếng, là ái nữ xuất thân gia thế khủng. Sau khi xuất ngũ, ông Huỳnh Uy Dũng từ Bình Định vào Bình Phước lập nghiệp rồi gặp và kết hôn với bà Trần Thị Tuyết, của hồi môn lúc đó là 3 chỉ rưỡi vàng. Cả hai có 3 người con gồm: 2 con trai, 1 con gái, ông Dũng cũng được vợ và gia đình vợ hỗ trợ rất nhiều trong công việc và gầy dựng sự nghiệp. Sau khi ly hôn, họ dự định nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập để chia tài sản thành 3 phần, 1 phần vợ, 1 phần chồng và 1 phần cho ba con nhưng sau đó thì tự chủ động chia.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật