Chồng “gạ gẫm“ bạn thân

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy mà tôi đã từng tin tưởng vào bạn thân hơn chồng, tin rằng, tình bạn bao nhiêu năm nay sẽ không bao giờ khiến cho cô ấy làm thế.
Chồng “gạ gẫm“ bạn thân
Tôi đau khổ vì chồng ngoại tình với bạn thân (ảnh minh họa)

Người ta thường nói ‘cả thèm chóng chán’ chẳng sai chút nào. Nhưng đau khổ hơn, chồng tôi lại ‘thèm’ chính cô bạn thân thiết, ngày ngày sát cánh bên tôi. Sự thật ấy khiến tôi bao nhiêu ngày mất ăn, mất ngủ.

Chuyện người yêu yêu bạn thân của mình đã không còn hiếm và chuyện bạn thân gạ gẫm chồng của mình cũng chẳng phải xa lạ gì. Tôi biết thế, nhưng tôi chưa khi nào chuẩn bị tâm lý cho việc chồng mình đi ngoại tình, nhất là lại ngoại tình với người ấy. Giá như, người đàn bà ấy là một ai khác, tôi sẽ không đau khổ, dằn vặt thế này.

Tôi và cô ấy thân nhau như chị em ruột. Có lẽ, đó là điều khiến tôi đau lòng nhất cho đến giờ phút này. Cô ấy dù bằng tuổi tôi những vẫn mải mê làm ăn và chưa lập gia đình. Vả lại, trong quá khứ, chu‌yện tìn‌h cảm của cô ấy cũng gặp nhiều trắc trở. Tôi lập gia đình trước nhưng tình bạn thì vẫn không hề phai nhạt. Có gì, hai chị em đều hỏi han, giúp đỡ nhau tận tình. Cả chồng tôi cũng vậy. Từ khi chúng tôi còn yêu nhau, cô ấy cũng đã là người bạn không thể thiếu được trong bất cứ cuộc vui nào. Thời gian trôi qua nhưng chỉ làm cho tình cảm của chúng tôi ngày càng khăng khít hơn mà thôi.

Cô bạn tôi làm ăn kinh doanh, giống nghề của chồng tôi nên thi thoảng hai người có trao đổi công việc rất ăn ý mỗi khi cô ấy đến nhà. (ảnh minh họa)

Chúng tôi lấy nhau được 2 năm, bạn tôi vẫn chưa có chồng. Tình duyên lận đận, lại thêm việc quá tuổi nên càng ngại yêu đương, tìm hiểu. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau, câu trò câu chuyện nhưng thời gian không nhiều nên chỉ dành ở mức đó.

Cô bạn tôi làm ăn kinh doanh, giống nghề của chồng tôi nên thi thoảng hai người có trao đổi công việc rất ăn ý mỗi khi cô ấy đến nhà. Thế là, nhờ có người bạn này mà việc làm ăn của chồng tôi phất lên hẳn, anh kí được nhiều hợp đồng hơn trước. Nhưng cũng từ đó, tôi cảm nhận được rất nhiều sự khác biệt trong mắt của hai người ấy.

Đôi khi tôi bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của chồng dành cho người bạn đó. Nhưng tôi lại gạt phăng đi và cho rằng mình đã nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp bấy lâu nay. Nhưng lần này thì tôi không thể làm ngơ được vì tôi đã đọc được những tin nhắn trong điện thoại của chồng. Anh không lưu số bạn tôi để tránh bị bại lộ nhưng tôi biết vì cái số ấy đã gắn bó với tôi suốt bao nhiêu năm trời rồi.

Tôi chỉ tin rằng, tình cảm từ một phía chồng nên ra sức vun đắp, cứu vãn. Tôi biết, người đàn ông nào cũng có những ích kỉ tham lam, người nào cũng khó tránh khỏi cám dỗ, nói chi cô ấy đã giúp gia đình tôi nhiều như vậy, và cô ấy lại chưa có chồng.


Lúc này đây, tôi không biết làm thế nào. Tôi thật sự đau khổ. Nếu làm lớn chuyện, tôi sẽ mất cả chồng lẫn bạn. Còn không, tôi cũng sẽ chẳng còn gì nữa rồi… (ảnh minh họa)

Tôi tìm gặp bạn tôi để nói rõ mọi chuyện, hi vọng rằng bạn không đi quá xa khi biết chồng tôi thích bạn. Cô ấy cười cười nói nói, làm ra vẻ không tin rằng chồng tôi có tình cảm với cô ấy. Rồi cô còn hứa hẹn sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vậy mà, cuối cùng, chính cái ngày tôi giả đi công tác, là ngày tôi phát hiện chồng đến nhà cô bạn thân của tôi làm chuyện bậy bã. Tôi đứng từ xa, chứng kiến thấy tất cả cử chỉ thân mật của họ, thấy họ hôn nhau thắm thiết hạnh phúc.

Tôi như suy sụp, bầu trời tối đen. Tôi không thể nào đứng vững được. Vậy mà tôi đã từng tin tưởng vào bạn thân tôi hơn chồng, tin rằng, tình bạn bao nhiêu năm nay sẽ không bao giờ khiến cho cô ấy làm thế. Lòng người thật khó lường. Có phải tôi đã quá nhẹ dạ cả tin, có phải tôi là một người vợ nhu nhược?

Lúc này đây, tôi không biết làm thế nào. Tôi thật sự đau khổ. Nếu làm lớn chuyện, tôi sẽ mất cả chồng lẫn bạn. Còn không, tôi cũng sẽ chẳng còn gì nữa rồi… Nhưng tôi không muốn dễ dàng bỏ cuộc như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật