Gái tỉnh lẻ thì sao?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người cho rằng, mình gắn mác trai thành phố là tha hồ khoe khoang, thể hiện. Tôi đã đọc ở đâu đó rất nhiều câu chuyện nói về việc, con gái tỉnh lẻ khó lấy chồng Hà Nội hay vô tình cũng nghe được ai đó nói, trai Hà Nội chẳng bao giờ thích gái tỉnh lẻ.
Gái tỉnh lẻ thì sao?
Người ta mang nhiệt huyết, mang tình yêu chân chính ra để nhận lại một tình yêu khác tương tự. (ảnh minh họa)

Tất nhiên, không phải ai cũng nghĩ thế, không phải có những câu chu‌yện tìn‌h giữa những cô gái miền xa xôi và anh chàng Hà Nội giàu ‘nứt đố đổ vách’. Có thể bản thân người trong cuộc sẽ không cho rằng việc đó có gì quá khó khăn nhưng những người trong gia đình họ, như bố mẹ, cô dì chú bác, liệu có dễ dàng chấp nhận một cô gái tỉnh lẻ chân lấm tay bùn?

Trong cái xã hội mà đồng tiền đã ngự trị, người ta càng ít để ý tới cái gọi là đạo đức con người. Chỉ vì mình mang tiếng là gái tỉnh lẻ mà biết bao nhiêu cô gái đã bị người yêu bỏ rơi với lý do gia đình anh ta không chấp thuận. Biết bao nhiêu cô gái vì tự ti mà chẳng bao giờ dám tiến tới cái gọi là tình yêu đích thực, cảm xúc của con tim. Và cũng có biết bao nhiêu cô gái vì ngại xuất thân, ngại hoàn cảnh của mình mà mãi mãi chẳng dám yêu ai.


Đôi khi sự chân thành, họ cũng không thể nhận ra được vì họ giàu có, họ cho rằng, tất cả đến với họ chỉ vì họ có tiền. (ảnh minh họa)

Cái gọi là tình yêu đã nhuốm màu vụ lợi. Nhiều anh chàng Hà thành giàu có, muốn tán tỉnh một cô gái nào đó xinh đẹp thật chẳng quá khó. Bởi họ nghĩ rằng, họ đang có trong tay mọi thứ, họ tin rằng, các nàng sẽ tự ngã vào vòng tay họ chỉ sau vài ngày. Vì các nàng ấy đang cần một chỗ dựa, một ngôi nhà để ở, một gia đình để nâng đỡ. Rồi các anh chàng tự tin rằng, sau một thời gian yêu nhau, khi đã ‘no xôi chán chè’, mình có thể đường đường chính chính mà đi tìm cô khác để yêu. Họ không dám tin hay không đủ tự tin rằng, những cô gái chân chất, ngoan hiền ấy yêu họ thật lòng. Chính sự giàu có của họ đã khiến cho họ cảm thấy rằng, mình không bao giờ có được tình yêu chân chính. Nhưng không chân thành với người, thử hỏi người có chân thành với mình hay không. Đôi khi sự chân thành, họ cũng không thể nhận ra được vì họ giàu có, họ cho rằng, tất cả đến với họ chỉ vì họ có tiền.

Người ta mang nhiệt huyết, mang tình yêu chân chính ra để nhận lại một tình yêu khác tương tự. Còn những người chỉ biết mang tiền bạc, địa vị, vật chất ra để giương oai thì chắc chắn, sẽ chẳng bao giờ có được cái gọi là tình yêu như thế.  Khoảng cách giữa sự giàu có và nghèo khó càng xa dần.

Đó là nói về khía cạnh những cô gái tỉnh lẻ có hoàn cảnh khó khăn. Còn những người giàu có thì họ nghĩ sao. Đâu phải chỉ có các chàng trai Hà thành với giàu có, còn các cô gái tỉnh xa thì nghèo cả đâu? Có những người xa xôi còn giàu gấp trăm lần ấy chứ. Nhưng họ cũng chẳng phô trương hoặc cũng chỉ coi những người gốc gác thủ đô như những anh chàng kia thuộc hạng bình thường. Nếu xét về vật chất, các chàng có hơn được các nàng hay không?

Giàu có quan trọng đấy nhưng giới trẻ hiện nay đang quá lạ‌m dụn‌g để mua vui cho bản thân, để khiến cho kẻ khác phải ngưỡng mộ mình. Rồi nhiều người lại than thân trách phận rằng, mình không có được một cái gọi là sự chân thành.

Dù biết rằng, đồng tiền có giá trị lớn và quyết định quá nhiều điều nhưng có lẽ, không nên lạ‌m dụn‌g quá điều đó. Nhất là trong cái xã hội hiện tại, chúng ta nên trân trọng và chắt chiu những giá trị đạo đức tốt đẹp đang hiếm hoi và dần bị lãng quên và chi phối bởi vật chất. Hãy luôn nghĩ rằng, mình thế này là hài lòng, là tốt hơn so với một số người nhưng còn rất nhiều người tốt gấp trăm nghìn lần mình, có như thế mới phấn đấu, tiến bộ được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật