Vụ cô dâu Việt bị sát hại: Mẹ mong nhìn mặt con lần cuối

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 28-12, bà Trần Thị Vĩnh - mẹ của chị Phạm Thị Thanh Trúc (nạn nhân bị chồng người Đài Loan sát hại, ném xác xuống biển) - đến tòa soạn Báo Người Lao Động bày tỏ mong muốn được giúp đỡ sang xứ Đài nhìn mặt con lần cuối.
Vụ cô dâu Việt bị sát hại: Mẹ mong nhìn mặt con lần cuối
Chị Phạm Thị Thanh Trúc
Như chúng tôi đã đưa tin, chị Trúc bị chồng là Trần Lập Thánh giết hại vào ngày 22-12 rồi cột đá quăng xác xuống biển.
Ngày cưới, Trúc không ngờ mình lấy phải một kẻ độc ác. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp
Ngồi ở tòa soạn, bà Vĩnh ôm riết tờ báo có hình ảnh Trúc vào lòng, cứ thế khóc sướt. Thỉnh thoảng, người mẹ mất con này lại lắc đầu liên hồi, thể hiện sự thất vọng vô cùng.
Sau khi giúp thảo tờ đơn tường trình (bà Vĩnh không biết chữ), chúng tôi dẫn bà sang Sở Ngoại vụ TPHCM để trình bày sự việc, đồng thời đề nghị được chỉ dẫn các thủ tục liên quan để giải quyết hậu sự cho chị Trúc.
Bà Nguyễn Thị Hải Yến, nhân viên Phòng Lãnh sự của sở, cho biết hiện cơ quan này chưa nhận được thông tin về vụ giết cô dâu Việt. Bà Yến hứa sẽ liên lạc ngay với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa (VP KT-VH) Việt Nam tại Đài Loan, VP KT - VH Đài Bắc tại TPHCM để nắm bắt tình hình và phối hợp xử lý; khi có kết quả, sẽ thông báo ngay cho gia đình bà Vĩnh.
Cảnh sát Đài Loan dựng lại hành vi phi tang xác vợ của Trần Lập Thánh

Trao đổi với phóng viên, người đại diện Sở Ngoại vụ TP nói: Đối với những trường hợp như vậy, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nơi xảy ra sự vụ sẽ tổ chức hỏa thiêu nạn nhân và gửi tro cốt về nước cho gia đình.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bà Vĩnh là lao động chính trong gia đình có 4 con, chồng bị teo cơ chân. Bà làm nghề hái dừa và chặt cành mướn. Ở tuổi 57, người phụ nữ này vẫn mưu sinh với công việc nguy hiểm ở trên cao.
Trong lần mang thai đứa con thứ 5, bà Vĩnh leo cây mít, bị tổ ong vò vẽ tấn công, đau quá chịu không nổi, rớt xuống đất. Lần đó bà sẩy thai, phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Trà Vinh.
Từ khi lấy nhau đến nay đã hơn 30 năm nhưng vợ chồng bà Vĩnh vẫn chưa có tiền mua đất cất nhà, cả gia đình sống trên sông với chiếc xuồng cũ ọp ẹp. Thời gian gần đây, chiếc xuồng mục nát nên hay bị chìm. Một người dân thương cảm, cho mượn mảnh đất để gia đình bà Vĩnh chặt lá dừa làm nơi trú ngụ tạm.

Hiện bà Trần Thị Vĩnh rất khó khăn, túng quẫn. Chúng tôi kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình cô dâu vắn số Phạm Thị Thanh Trúc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật