Mai Phương Thúy, Bình Minh trò chuyện đầu năm

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họ cùng nhau ăn, cùng dắt tay nhau đi chụp ảnh và cùng trò chuyện. Bình Minh và Mai Phương Thuý đã có một ngày ’’ở bên nhau’’ thật thú vị.
Mai Phương Thúy, Bình Minh trò chuyện đầu năm
Hoa hậu Mai Phương Thúy - siêu mẫu Bình Minh

Bình Minh (BM): Em đi cả năm thế, Tết này có ở nhà với gia đình không?

Mai Phương Thúy (MPT):sẽ cùng ông bà, mẹ và em gái đón giao thừa. Mùng 2 Tết đi thăm các viện dưỡng lão, cô nhi viện. Em hi vọng ông bà, mẹ và em gái sẽ hiểu và chia sẻ như năm vừa qua.

MPT: - Khác với những điều em biết trên báo chí, anh trong mắt những người thân bên cạnh mình là một Bình Minh rất dễ gần, biết điều, dễ thương, hài hước hay quan tâm, giúp đỡ cũng như sẻ chia với những người khác. Anh cảm thấy như thế nào khi ’’góc khuất’’ của anh toàn là ưu điểm mà bề nổi thì khuyết điểm hơi bị nhiều?  

BM:Anh là người sống hơi... đơn giản, cũng không khéo léo cho lắm trong việc ăn nói và hoàn toàn không được trang bị hành trang khi tiếp xúc với công chúng. Nhưng anh xác định rất rõ, về công việc thì mình nên cố gắng hết sức, trong cuộc sống thì cố gắng sống hết lòng, hết tâm với mọi người. Có thể có một số khuyết điểm, ai cũng vậy, nhân vô thập toàn mà, nhưng mình không bao giờ làm điều gì xấu hoặc đáng hổ thẹn cả. Anh muốn những người sống gần anh, hiểu và yêu quý anh như anh đang hiểu và yêu quý họ. Vậy là đủ!

MPT: Theo những gì em ’’phong phanh’’ nghe được thì anh sắp lập gia đình và rất vừa lòng với người bạn đời của mình. Vậy anh có thể chỉ cho em chút kinh nghiệm thực mà anh có trong tình yêu không?

BM:Sức hấp dẫn lớn nhất của tình yêu chính là sự bất ngờ của nó. Anh tin vậy nên không bao giờ "lập dự án" kiếm tìm người yêu và cũng không bao giờ đặt ra tiêu chuẩn nào cho người yêu của mình. Và tình yêu thường đến vào lúc không ngờ nhất. Anh và bạn gái anh cũng vậy.

Còn chuyện lập gia đình thì bất cứ người con trai bình thường nào cũng phải tính chuyện đó thôi. Ổn định gia đình thì mới yên tâm phát triển sự nghiệp được. Cái kinh nghiệm lớn nhất trong chuyện này mà anh có thể chia sẻ với em là: Đừng yêu bất cứ ai nếu em chưa sẵn sàng yêu và đừng cưới bất cứ ai nếu em chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Và cũng đừng biến mình thành kẻ thảm hại trong cuộc hôn nhân do chính mình xây đắp nên.

BM:Có khi nào thấy những lợi thế trên đấu trường nhan sắc lại gây cản trở trong... "tình trường" không? Đàn ông bọn anh đôi khi tự ti khi đứng bên cạnh một phụ nữ quá cao và quá đẹp...!

MPT: - Những lợi thế trên đấu trường nhan sắc hay quá cao, quá đẹp cũng chỉ mang tính nhất thời mà thôi. Em chưa yêu cũng như chưa gặp đối tượng nào bày tỏ thật lòng nên không biết có sự cản trở như anh nói hay không? Tự tin và tự tin tuy xa nghĩa nhưng xét về ký tự thì không khác mấy em luôn hi vọng sự tự ti chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Mong nó sẽ chuyển sang tự tin để em không bị lẻ loi chứ?!

MPT: - Em kể anh nghe này, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam em nhận được rất nhiều lời mời làm nghệ thuật trong và ngoài nước nhưng em ý thức được làm nghệ thuật là một sự hy sinh rất lớn về mọi mặt như tuổi trẻ, sức lực, cám dỗ... Anh đã chuẩn bị cho tương lai vững chắc không chỉ đối với anh mà còn vợ và con và những đứa con tiếp theo của mình?

BM:Làm nghệ thuật thì không ở đâu có thể ổn định được. Ngay cả ở Hollywood, hào quang lớn nhưng cám dỗ càng lớn và cái giá của sự nổi tiếng cũng lớn gấp nhiều lần. Ở Việt Nam, môi trường nghệ thuật chưa thực sự chuyên nghiệp nên theo nghệ thuật là sự hy sinh lớn, anh cũng nghĩ rằng mình theo cái nghiệp này hoàn toàn là sự đam mê. Còn để đảm bảo cuộc sống gia đình, mình là đàn ông, mình phải tính trước, không thể để vợ con cũng phải long đong cùng những dự án nghệ thuật của mình được. Anh vẫn đang làm kinh doanh và quảng cáo song song với nghệ thuật. Có thể nói, anh đã bước đầu chuẩn bị cho tương lai của một gia đình.

BM:Gần đây đọc trên một tờ báo anh thấy em trả lời rằng năm 2007 đã chi gần 3 tỉ đồng - số tiền nhận được từ những hợp đồng quảng cáo và cát xê diễn cho việc làm từ thiện. Anh cứ thắc mắc, tại sao em không dùng nửa số tiền đó để mua một căn nhà khang trang hơn cho gia đình trước đã vì mục tiêu em đưa ra là sẽ làm từ thiện dài dài cơ mà?

MPT: - Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Ba Lan em nguyện với lòng mình sẽ dùng tất cả những gì thu được từ chiếc vương miện hay nói cách khác từ danh hiệu hoa hậu để phục vụ cho những người đã tin tưởng và bình chọn cho em ở hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới. Em đã phải đi, làm việc rất nhiều mới có được sự tiến bộ dù đôi lúc tính cá nhân cũng trội dậy nhưng nó không đủ mạnh để thắng sự bản lĩnh cũng như lương tri của em.

Em sinh ra trong một gia đình bình thường và cũng lớn lên như bao người bình thường khác. Em thấy mình may mắn khi được ở trong ngôi nhà đúng nghĩa trong khi xung quanh có vô số những người không nhà. Em đã dùng sức nhỏ nhoi của mình để xây được một nhà trẻ và 12 ngôi nhà tình thường trong năm qua và em cố gắng sang năm 2008 sẽ xây được nhiều hơn như vậy.


Ngôi nhà khang trang đối với em không quan trọng bằng tình yêu thương trong ngôi nhà đó. Em thực sự vừa lòng với những gì em đang có đó là tình yêu vô bờ bến mà ông bà dành cho, sự lam lũ và hi sinh cả một đời của mẹ, cùng với tình cảm yêu thương của người em gái. Với em đó là hạnh phúc lớn nhất mà em đang có. Gia đình rất hiểu và không đòi hỏi gì ở em cả mà ngược lại còn hỗ trợ và động viên em rất nhiều cho các công tác mang tính xã hội và từ thiện. Em sắp ký một số hợp đồng ngắn hạn và một hợp đồng dài hạn về địa ốc. Hi vọng với khoản tiền ký 5 năm em sẽ sớm có được một ngôi nhà khang trang hơn bằng chính trí óc, sự chăm chỉ cũng như tính cầu tiến của mình.

MPT:Nghệ sĩ ai cũng yêu và cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những bó hoa tươi thắm giả dụ vào một ngày em tặng anh một bóa hoa giả thật đẹp và giải thích rằng: ’’Em chọn hoa giả vì nó can đảm dám nhận mình là giả còn hơn là thật mà trong nó chứa nhiều cái không thật’’. Anh nghĩ như thế nào và có giận em không?

BM: - (cười tủm tỉm).... (ngập ngừng...) .... Ngay cả em không giải thích anh cũng không giận em cơ mà. Bởi vì anh quan niệm, cái quan trọng là tấm lòng của người tặng chứ không phải là những bông hoa đó đẹp hay xấu. Những bó hoa đắt tiền và lộng lẫy cũng không làm anh vui nếu anh hiểu rằng, người ta lồng vào đó đầy những thủ đoạn và mục đích. Nghệ sỹ, về cơ bản, phải là những người biết nhận ra những giá trị tinh thần đích thực chứ không phải là những vật chất ồn ào. Nếu em có hoa giả thật đẹp nhớ gửi cho anh để anh trưng trong phòng khách của căn nhà mới nhé.

MPT:Nhân việc anh nhắc đến căn nhà, nhà em đã gần 14 năm không có ’’bóng hình’’ của bố - người vốn là chỗ dựa của cả gia đình, anh thì vừa mất bố. Cận kề ngày Tết có thể không hay khi nhắc đến tang thương phải không anh? Nhưng với em, bố là người rất đỗi thương yêu và đáng trân trọng trong cuộc đời mình. Vậy bố trong anh bây giờ có khác xưa nhiều không?

BM:Con cái không ai chọn được bố mẹ và nơi mình sinh ra. Thế nên, bố trong anh mãi mãi là như vậy. Anh mãi vẫn là cậu nhóc trong mắt bố, dù bố không còn trên cõi đời này nữa. Với anh, bố thực sự quan trọng. Khi mình bị chao đảo, mình có một điểm tựa vững chắc là một cuộc đời thăm thẳm kinh nghiệm của bố, mình sẽ tự rút ra được đâu là con đường mà mình cần đi tiếp. Bố mất, anh thấy mình bị hụt hẫng nhiều. Nhưng anh cũng luôn nhắc mình, cần phải vượt qua những đau buồn này. Anh tin 14 năm qua em cũng đã làm được như vậy rồi.

BM: - Nói chuyện cũ mãi thôi, năm 2008 của em sẽ có gì đặc biệt?

MPT: - Em không có thói quen nói trước nhưng việc em sẽ làm mà chỉ nói những việc đã làm được mà thôi. Nhưng có một việc em hi vọng sẽ hoàn thành trong năm 2008 là tham gia một bộ phim nhựa có kịch bản hay, hợp với em và hi vọng sẽ được sánh vai cùng với anh trong bộ phim đó. Anh có bằng lòng giúp em không?...

BM:Ừ, nhưng mà em cao quá, cao hơn cả anh nữa.... Mà ở lĩnh vực điện ảnh anh cũng từng được đóng cặp với nhiều diễn viên, người mẫu xinh đẹp nhưng hoa hậu thì chưa bao giờ. Đóng phim cực lắm, em đã chuẩn bị tâm lý cho vai trò mới chưa?

MPT:Anh yên tâm em sẽ nhờ đạo diễn lo cho anh chỗ đứng cao hơn nhé!... Em có nghe chú Việt Hùng, cô Việt Trinh, cô Ngô Mỹ Uyên nói nhiều về nỗi cực khổ khi đóng phim nhưng em nghĩ em còn trẻ em sẽ cố gắng. Nếu anh nhận lời giúp em nữa thì em nghĩ tâm lý sẽ ổn định hơn nhiều. Anh nghĩ sao? ...

BM:Anh muốn có thêm thời gian để suy nghĩ.... Ra Tết, hai anh em đi cafe tiếpvà chúng ta bàn kỹ hơn nhé!!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật