Giáp mặt “người rắn” và nghe những câu chuyện kỳ bí, “sởn da gà”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà nghèo, lại mang trong mình căn bệnh lạ nên anh Hây lẩn tránh trước những cặp mắt tò mò đầy hiếu kỳ cùng những lời cay nghiệt hay trò đùa nghịch của bọn trẻ con trong ấp, mà anh còn phải thường xuyên chạy trốn khỏi những người tứ xứ đến xem mình.
Giáp mặt “người rắn” và nghe những câu chuyện kỳ bí, “sởn da gà”
Ảnh minh họa

Giáp mặt "nhân xà"

Người đàn ông có ngoại hình kỳ quái ấy tên Nguyễn Văn Hây, SN 1982 ở ấp Cả Răng, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Năm nay 29 tuổi, chân tay anh ngày càng bé lại với những vết nứt cứ hằn mãi trên da, nghĩa là từng ấy năm phải quằn quại với số phận, trong sự đồn thổi về kiếp “người rắn” của anh. Trong căn nhà liêu xiêu và tạm bợ, anh Hây đang sống cùng những người thân trong gia đình, nhưng nỗi đau về thể xác thì không hề nguôi ngoai. Đều đặn hàng tháng, những lớp da sần sùi của anh lại tróc lở rồi rụng xuống như rắn thay da... Trên con đường vào ấp Cả Răng, xã Bình Phú chỉ cần hỏi qua về câu chuyện của anh Hây là từ già trẻ, lớn bé trong ấp đều biết cả. Người này truyền người kia và họ đặt biệt danh cho anh là "người rắn" đã từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, số người đã mục sở thị anh Hây không nhiều. Bà N., 54 tuổi, họ hàng xa của anh Hây cho biết: "Dù làm dâu ở làng gần 30 năm cũng chưa bao giờ tôi được nhìn thấy mặt Hây, chỉ nghe người ta nói rằng từ hình dáng cho tới hành động đều rất giống rắn…".

Câu chuyện về cuộc đời của anh Hây thậm chí còn được thần bí hóa theo những lời kể của người dân, bắt đầu từ sự hiếm muộn con trai của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phai và bà Võ Thị Xia. Lấy nhau hơn hai chục năm, ngoài 40 tuổi mà vợ chồng ông bà vẫn chưa có con trai, với suy nghĩ rằng phải cố có người nối dõi nên vợ chồng ông Phai rất lo lắng và bất an. Biết chồng buồn nên bà Xia lên một ngôi chùa để cầu tự và như sự trùng hợp ngẫu nhiên, sau lần thành tâm đó, bà mang thai, chính là anh Hây bây giờ. Nhưng cũng từ đó người trong ấp mới dệt nên câu chuyện đầy bí ẩn. Người ta khẳng định, trong thời gian bà Xia bụng mang dạ chửa anh Hây, một con rắn có mào đã trèo lên ban thờ nhà ông Phai, họ cho rằng đó là sứ giả của "ngài" hiển linh nhưng do ông Phai không biết nên đã đánh chết nó. Sau đó con rắn được bà Xia cho vào cối đá rồi đậy lại nhưng khi ông Phai với lên bàn thờ để lau những vết máu của con rắn thì tìm mãi không thấy một vết máu nào. Ngay lập tức ông xuống nhà bếp bảo bà Xia mang cối đá ra xem con rắn còn đó không thì lạ kỳ con rắn chết đã không cánh mà bay. Vậy là nhiều người vin vào việc đó cho rằng vợ chồng ông Phai đã khiến thánh thần nổi giận rồi trừng phạt, bắt anh Hây phải chịu kiếp "nhân xà"(!?).

Ông Đ., người em họ của anh Hây xác nhận chuyện con rắn xuất hiện trong nhà là có thật nhưng chẳng ai xác định được là có mào và có biến mất từ trong cối đá hay không. Ngày ấy quanh ấp chỗ nào cũng đầy bụi cây rậm rạp, rắn làm hang nhiều nên rắn vào nhà cũng là chuyện thường. Bà Xia cho biết thêm: Khi mới sinh, Hây bụ bẫm như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên lòng bàn tay, bàn chân của Hây xuất hiện chi chít các vết chỉ đỏ. "Thằng Hây là con út trong gia đình có 5 chị em. Mấy người chị ai nấy răng đều phát triển bình thường, riêng chỉ có mình nó khác người. Hây nó không mọc răng đã là một điều lấy làm lạ rồi, đằng này tay, chân nó lúc nào cũng sần sùi, lột da quanh năm suốt tháng. Mỗi khi tiết trời se lạnh là nó bị "hành" hết sức đau đớn, da nứt nẻ nghiêm trọng, đôi khi chảy cả máu. Muốn đưa con đi trị bệnh lắm nhưng nhà nghèo lấy tiền đâu mà đi", bà Xia nhìn con chạnh lòng. Do da thường xuyên bị lột, rồi răng không mọc được nên anh Hây thường phải dùng lưỡi để đảo đi đảo lại thức ăn, đã thành thói quen nên cái lưỡi đó cứ hay thò ra thụt vào. Có lẽ vậy, một vài người nhìn thấy đã kết luận anh là “người rắn” rồi "thêm mắm thêm muối" rằng anh có đuôi, có vẩy... Ông Phai, cho biết thêm: "Trước kia thấy thằng Hây khác người, ai nấy đều đồn đoán nó là người "cõi âm", "người rắn" nên ùn ùn kéo về ấp Cả Răng xem. Người thì tò mò muốn tận mắt xem hình hài của "người rắn" như thế nào, người thì xin số cầu may làm dậy sóng cả một khúc sông". Những đồn thổi của người cùng ấp và sự dò xét chốn thôn quê đã khiến cho con người bất hạnh ấy thêm tủi thân.

"Người rắn" sợ… người thường

Nhà nghèo, lại mang trong mình căn bệnh lạ nên anh Hây lẩn tránh trước những cặp mắt tò mò đầy hiếu kỳ cùng những lời cay nghiệt hay trò đùa nghịch của bọn trẻ con trong ấp, mà anh còn phải thường xuyên chạy trốn khỏi những người tứ xứ đến xem mình. Từ nhỏ đến lớn, người luôn gần gũi bên anh không ai khác ngoài ông Phai và bà Xia. Vật lộn với đói nghèo nay lại phải nuôi đứa con bệnh lạ nên không khỏi khiến cho cặp vợ chồng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng thật bất ngờ, khi con người cảm thấy thất vọng và bất lực nhất thì hạnh phúc lại đến. Không ai dám nghĩ rằng một "người rắn" như anh Hây lại có ngày sẽ thành chú rể, rồi thành bố của những đứa trẻ bình thường. Ấy vậy mà niềm hạnh phúc "xa xỉ" đó đã đến với anh Hây. Do hiểu và thông cảm với cuộc sống của anh mà một cô gái cùng ấp đã quyết định phá vỡ mọi rào cản từ phía gia đình mình để trở thành vợ của "người rắn"…

Anh Nguyễn Văn Mỹ, CA xã cho biết: anh Hây đã có một gia đình thật hạnh phúc, vợ đảm, con khôn, nên mọi người trong ấp cũng mừng cho anh. Nhưng giờ nhớ lại thời điểm anh Hây quyết định lấy vợ, chính quyền địa phương cũng rất lo vì chỉ sợ gia đình nhà gái không đồng ý, sẽ đến gây sự thì đúng là khổ cho anh Hây quá. Chúng tôi đã phải cắt cử anh em luân phiên để bảo vệ đám cưới có một không hai này. "Với tư cách là đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền, phổ biến để bà con trong ấp không còn tin vào những câu chuyện bịa đặt, đồn thổi về anh Hây" - anh Mỹ chia sẻ. Kể từ ngày lấy vợ, anh Hây đã vui vẻ và mạnh bạo hơn. Khi được hỏi việc sinh hoạt, ăn uống của anh bây giờ thế nào thì anh Hây bảo, lúc đầu việc ăn uống của anh vô cùng khó, mọi thức ăn, nước uống cho vào miệng chỉ có cách duy nhất là nuốt chửng. "Không có răng, nên ăn uống hơi bất tiện, nhưng được cái mình đỡ tốn tiền bàn chải, kem đánh răng và chắc chắn là không bị sâu răng" - anh Hây nói vui.

Người rắn Nguyễn Văn Hây bên cạnh người thân

Lý giải bệnh lạ

Đem câu chuyện lạ này của anh Hây tới gặp bác sĩ Nguyễn Thành, viện Da liễu quốc gia thì được bác sĩ cho biết trường hợp của anh Hây là do mắc phải bệnh chàm, một loại bệnh về da liễu khiến tay, chân thường xuyên bị lột da. Theo lý giải của bác sĩ, khi nhiệt độ giảm, độ ẩm xuống thấp tạo ra khí trời hanh khô nên da thiếu dinh dưỡng, gây ra nhiều bệnh lý về da. Tùy cơ địa từng người mà da có các mức độ khô nặng, nhẹ khác nhau.

Những người vốn thuộc cơ địa da khô thì sẽ bị nặng hơn so với những người có làn da bình thường, và anh Hây chính là một ví dụ điển hình. Theo lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Thành, nếu gia đình chưa có điều kiện đưa anh đi điều trị dài hạn về da liễu thì anh Hây cần phải biết cách chăm sóc da hợp lý sẽ hạn chế được nhiều khả năng bị nứt nẻ, ngứa, khô rát cho da. Đặc biệt, không nên tắm nước quá nóng, vì tắm nước quá nóng sẽ làm giảm lớp mỡ trên da khiến da khô hơn. Cũng không nên tắm bằng nước lạnh, tắm bằng nước ấm là tốt nhất.

Ngay khi da còn ẩm, nên thoa ngay kem dưỡng ẩm vào những vùng da dễ bị khô, nứt nẻ hoặc những vùng da dễ bị tổn thương như bàn tay, cánh tay, chân, gót chân. "Hiện nay các bác sĩ ở tuyến địa phương cũng có đủ kinh nghiệm để tư vấn sử dụng loại kem giữ ẩm "chuẩn" trị da khô, nứt. Chứ không nhất thiết phải tới những trung tâm y tế đầu ngành" - bác sĩ Thành chia sẻ. Bất chấp những trở ngại của bệnh tật đang đeo bám mình, anh Hây vẫn mong mỏi mình sẽ tìm được một việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe để có thể kiếm tiền nuôi vợ con. Ánh mắt lạc quan của anh Hây vẫn nhìn xa xăm về phía trước cho dù ngoài kia, người ta vẫn còn kể, còn tin rằng trong ấp có một "người rắn" phải chịu sự đầy đọa của thần linh, ma quỷ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật