Tắm trong bóng tối

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một anh nông dân kia, được xóm làng cử đi tham dự buổi lễ về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Dọc đường về, anh bèn nảy ra một sáng kiến hay bèn về áp dụng cho gia đình vợ con. Về tới nhà thì đã trưa, anh ta bèn la vợ:

- Sao không biết mang nồi niêu, xoong chảo ra phơi nắng, khi nấu thì mang vào, để đỡ tốn ga.

Cô vợ nghe a chồng nói thật chí lý, cứ khen:

- Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Đến tối, khi thấy con học bài, cô vợ cũng có sáng kiến:

- Khi con suy nghĩ, tắt đèn đi, bật làm gì cho tốn điện.

Sau khi học bài xong, cậu con trai vào phòng tắm mà không bật đèn, mẹ cậu liền nói:

- Sao tắm mà không bật đèn, làm gì trong đó vậy?

Cậu ta liền nói:

- Người con tắm, con biết hết rồi, bật làm chi cho tốn điện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật