Cháu gái nộp giấy trắng để được thi rớt, thương ngoại vất vả, đành dừng học kiếm tiền nuôi ông bà

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe mà xót, sao mà suy nghĩ khờ dại quá em ơi, tương lai cả đời mà nói buông là buông.
Cháu gái nộp giấy trắng để được thi rớt, thương ngoại vất vả, đành dừng học kiếm tiền nuôi ông bà
Ảnh: infnews

Em gặp nhiều trường hợp này lắm rồi mọi người, lần nào cũng thấy thương lắm. Lúc trước em có người bạn, học cũng giỏi, nhưng nhà nghèo lắm, đến 4 chị em, bạn em lại là con cả. Thế là học xong 12, bạn em ra đi làm công nhân luôn, em hỏi sao không thi tốt nghiệp cho có cái bằng thì con bé nói thôi thi làm gì, tiền đâu mà học tiếp, có cái giấy học xong 12 là đi xin việc được rồi, ra làm phụ cha mẹ nuôi các em ăn học. Đến giờ em vẫn tiếc mãi cho cô bạn đó, nhưng đôi khi, với những đứa trẻ nhà nghèo, ra đời sớm kiếm tiền còn có ích hơn việc học lên cao.

Hôm qua em lại biết thêm một câu chuyện khác, cháu gái cố ý thi rớt vì thương ngoại vất vả, quyết định không đi học nữa mà kiếm tiền nuôi ông bà. Xem đến đoạn người ông buồn khóc tự trách mình không lo được cho cháu tự dưng thấy nghèn nghẹn.

Có những đứa trẻ con nhà nghèo từ lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng vì hoàn cảnh ép buộc, đôi khi trẻ nhà nghèo có những suy nghĩ lớn trước tuổi. Một số nhanh chóng nhận ra mình nhà nghèo, không muốn tăng gánh nặng cho gia đình nên chọn con đường sớm từ bỏ việc học, ra đời kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Theo lời kể thì một nữ sinh bố mẹ mất sớm từ khi còn nhỏ, được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Có lẽ sớm hiểu được phận mình, từ nhỏ bé đã rất ngoan, chăm chỉ học hành và học rất giỏi. Mỗi lần cháu gái cầm bài kiểm tra về nhà, ông ngoại xem đều rất vui lòng.

Cố gắng lắm mới nuôi được cháu ngoại lên đến lớp 12, hy vọng cháu thi đỗ đại học, thay đổi cuộc đời, tránh khỏi kiếp nghèo đói của ông bà. Ai mà ngờ, lúc điểm thi công bố, hàng xóm sang nói ông mới biết là cháu thi trượt rồi. Ông ngoại không thể tin được, bình thường cháu học hành chăm chỉ, học lực khá, làm sao trượt được.

Ảnh: wenshigu

Ông chạy thẳng đến nhà cô giáo, nhờ cô cho xem điểm giúp và hỏi cô xem cháu mình trượt là do đâu. Sau khi tìm cách hỏi được số báo danh của em học sinh, cô liền tra điểm thi thì thấy có một môn bị điểm liệt nên không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Chuyện này thật không thể tin được, ông quay về nhà hỏi cháu gái vì sao, hỏi mãi cháu mới nói mình cố tình nộp giấy trắng để thi rớt. Do em thấy ông ngoại nuôi mình ăn học vất vả quá, nhà không đủ khả năng học tiếp nữa, nghĩ rằng mình học đại học làm gì, thà ra ngoài đi làm sớm kiếm tiền nuôi ông bà ngoại.

Ảnh: sohu

Sau khi nghe cháu nói, ông bà và mọi người đều rớt nước mắt vì thương đứa bé hiểu chuyện tội nghiệp. Ông ngoại nói với cháu rằng: “Chỉ cần con đậu đại học, ngoại lo được hết, vất vả cỡ nào cũng đáng hết”. Cuồi cùng ông bắt cháu mình hứa năm sau ôn thi lại, nhất định năm sau phải đi đậu cho ông.

Phải trong hoàn cảnh khó khăn thì mới hiểu, đừng vội trách cô cháu này ngu dại, nếu là mọi người ở trong hoàn cảnh nhà thiếu thốn, ông bà già yếu phải còng lưng nuôi cháu ăn học, mọi người sẽ chọn thế nào?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật