20 năm đưa tiền cho chồng để rồi ra đi không xu dính túi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xin chào những người đang có quỹ đen và chưa từng có quỹ đen! Việc lập quỹ đen hay không còn tùy thuộc vào sự tin tưởng nhau. Bản thân tôi có cuộc sống hơn 20 năm tin tưởng chồng và không hề có quỹ đen, ngược lại bao nhiêu tiền kiếm được tôi đều nộp về đầy đủ cho chồng, vì chồng tôi làm nghề kiểm toán nên kiểm soát mọi đồng tiền mà tôi kiếm được.

Đó cũng chính là sai lầm mà tôi phải trả giá sau hơn 20 năm khi chồng tôi quan hệ ngoài luồng và lừa dối vài ba người đàn bà với cái chiêu "không còn yêu vợ". Nhưng khi ra tòa thì anh ta một mực nói rằng không muốn bỏ vợ, và để chứng minh cho điều đó, anh ta còn chìa ra trước mặt tôi 2 cuốn số tiết kiệm với mệnh giá hơn một tỷ cho một sổ và nói rằng nếu tôi đồng ý không ly dị thì tiền này sẽ là của chung. Thật đớn hèn và không còn gì để nói.

Tôi ra đi đúng nghĩa 2 bàn tay trắng và phải ngửa tay cầm của bố mẹ mình 50 triệu đồng, của em gái 10 triệu đồng và của cô bạn gái thân 1000 USD để sắm lại toàn bộ đồ đạc cho căn phòng tôi thuê cho 2 mẹ con sống tạm. Cay đắng vậy đấy, anh ta nhởn nhơ cặp bồ hết cô này đến cô khác và cũng vừa kết thúc bằng một đám cưới "diễn hề" với thiên hạ rằng anh ta vẫn đủ sức để lấy được một cô vừa trẻ, vừa chưa chồng.

Có người khuyên tôi chấp nhận sống nhục một tý để các con tôi được hưởng gia tài của bố nó sau này, có người khuyên tôi nên dạy các con sống giả dối với bố để tìm cách moi tiền của bố. Với tôi, tình cảm là thiêng liêng và tôi trân trọng điều này hơn tất thảy tiền bạc, biết là thiếu tiền, tôi và các con cũng khốn khó vô cùng nhưng tôi không thể dạy các con sống giả dối với tình cảm của chúng. Làm như vậy sẽ một lần nữa làm tổn thương cho chúng.

Tôi nhận nuôi cả 2 đứa con và trông chờ vào sự "hảo tâm" của bố chúng, nghĩa là khi nào hứng lên thì cho tiền, mà không vui thì tuyên bố là không cho nữa, vừa vi phạm cam kết, vừa vi phạm trách nhiệm. Nhưng biết làm sao được, lòng người khó mà đo được nên tôi cũng khuyên những chị em nếu thật sự không thể tin chồng tuyệt đối thì hãy tìm cho mình phương án dự phòng tốt nhất. Đừng để như tôi, một đời ngu ngốc và chẳng thể làm gì hơn là ly dị để chấm dứt cuộc sống giả dối và vô lối của anh ta.

Chúc các chị vững vàng và luôn tạo được cho mình một cuộc sống bình yên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật