Ngã xe đạp rách màng trinh, oan cả đời

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bao lâu nay, chồng chị không coi chị ra gì, chưa bao giờ coi chị là vợ chỉ vì cái sự mất trinh của chị.
Ngã xe đạp rách màng trinh, oan cả đời
Chị cũng không ngờ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không còn trong trắng. (ảnh minh họa)

Chị ngồi khóc ở góc nhà, còn người chồng thì ngồi ngang nhiên, đủng đỉnh ngồi ăn cơm trên bàn. Chưa bao giờ chị thấy tủi hổ đến thế, chưa bao giờ chị dám nghĩ, cuộc đời mình lại ê chề, nhục nhã như lúc này.

Chị yêu anh tầm 6 tháng. Thời gian không quá dài để tiến tới hôn nhân những cũng đủ để chị yêu tha thiết con người ấy. Người chồng hiện tại của chị hiền lành, tốt tính và đặc biệt rất đẹp trai, biết cư xử với người khác. Trước giờ chị đều nghĩ như thế. Nhưng mọi sự đã thay đổi từ khi anh phát hiện ra chị đã mất trinh trong cái đêm tân hôn định mệnh ấy.

Chị cũng không ngờ và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không còn trong trắng. Chị còn ngơ ngác trước tiếng thở dài của chồng. Anh không thèm đoái hoài đến chị cũng chính từ hôm đó. Chị đau khổ trước sự lạnh nhạt, thờ ơ của chồng. Chị chưa từng quan hệ với ai, chưa từng chung đụng với bất kì người đàn ông nào trước khi lấy chồng. Thậm chí, chị còn chưa từng yêu ai say đắm. Có thể nói anh là mối tình đầu và cũng là tình cuối, là bến đỗ của chị.

Chị yêu anh, yêu anh nhiều hơn tất cả nên chị quyết định tiến tới hôn nhân với anh không do dự. Tưởng sẽ được hưởng những tháng ngày hạnh phúc, ai ngờ.

Chị khóc lóc với mẹ đẻ về chuyện bị chồng đối xử như thế. Bao lâu nay, chồng chị không coi chị ra gì, chưa bao giờ coi chị là vợ chỉ vì cái sự mất trinh của chị. Chả lẽ, với anh chuyện trinh tiết lại quan trọng thế sao. Chả lẽ, anh chưa từng yêu chị tha thiết, không thể tha thứ cho chị sao. Chị muốn giải thích, muốn minh oan cho mình nhưng nói thế nào đây khi chính chị cũng không hiểu tại sao lại ra nông nỗi ấy. Chị cứ khăng khăng không biết, liệu anh có thể tin chị hay không. Có khi anh còn cho chị là dối trá, dám làm không dám chịu.

2 năm nay chị chịu ấm ức, sống bên anh mà như một cái bóng, sống như người ở trong nhà, chỉ để lo toan và chịu những trận đòn của anh. Anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến chị, mặc sức chơi bờ…Chuyện màng trinh lại quan trọng với anh thế sao?


Chị muốn chia tay anh mà chưa đành lòng. Thật lòng, lúc này chị không biết phải làm sao đây… Cuộc sống của chị đang vô cùng bế tắc… (ảnh minh họa)

… Mẹ chị kể cho chị nghe về tuổi thơ, cái hồi chị còn nhỏ, chị đã bị ngã xe đạp thật mạnh và có thể đó là nguyên nhân khiến chị mất đi sự trong trắng của mình. Chị có nên nói điều này cho anh. Chỉ có nguyên nhân đó thôi, chính xác là điều đó khiến chị ra thế này vì bản thân chị thế nào, chị hiểu  hơn ai hết. Nhưng anh có hiểu cho chị không? Anh sẽ cho chị là kẻ bỉ ổi thậm chí lừa dối anh…

Chị đau khổ, không biết làm thế nào để anh hiểu và thông cảm. Chị còn yêu anh nhiều lắm nhưng sống thế này thì khổ quá. Chị muốn chia tay anh mà chưa đành lòng. Thật lòng, lúc này chị không biết phải làm sao đây… Cuộc sống của chị đang vô cùng bế tắc…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật