Tài xế taxi bắt cướp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vị khách móc dao chồm lên định đâm nhưng anh tài xế taxi đã cảnh giác nên tránh được và bắt được con dao. Khi tên cướp bỏ chạy, nghe tiếng hô của anh tài xế, lực lượng Công an xã và dân quân đã vây bắt được tên này.

Khoảng 0h45' ngày 15/12, anh Lê Văn Trung (SN 1988, quê quán Sóc Trăng, tài xế taxi hãng Mai Linh) điều khiển xe taxi 7 chỗ, BKS: 52P-9727 nhận được điện của tổng đài đón một vị khách tại số 621, Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Tại đây vị khách yêu cầu chở về đường liên ấp 26, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh. Sau một tuyến đường dài nhìn qua kính chiếu hậu, anh Trung phát hiện vị khách trên có nhiều biểu hiện lạ. Vị khách yêu cầu anh Trung mở cửa kính để hút thuốc. Khi cửa kính được hạ xuống, vị khách bất ngờ từ phía sau móc dao trong người chồm lên định đâm anh Trung.

Do có sự chuẩn bị từ trước, anh Trung né sang một bên, lưỡi dao đâm sượt vào tay phải của anh Trung. Anh Trung lái cho xe lao xuống đường mương và vật lộn với vị khách. Lúc này anh Trung chụp được dao của vị khách thì lưỡi dao cắt thêm một đường nữa vào ngón tay trỏ của anh Trung. Vị khách vùng bỏ chạy.

Nghe tiếng anh Trung truy hô lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, dân quân và người dân tổ chức vây bắt. Sau 30 phút đối tượng này bị bắt khi vừa chui ra khỏi một bụi cây

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật