Những vụ tai nạn hy hữu năm 2011

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chết vì ngủ quên trên nóc container, hai mẹ con t‌ử nạ‌n khi xe máy phát nổ, taxi rơi bánh khi đang chạy, bé 12 tuổi nghịch xe tải gây chết người... là những tai nạn hy hữu năm 2011.
Những vụ tai nạn hy hữu năm 2011
hiện trường chiếc xe Dream của chị Nguyễn Thị Quỳnh phát nổ.

Công nhân ngủ quên bị "hốt" vào máy nghiền bột

Khuya 13/12, công ty TNHH Tân Bình (ở khu công nghiệp Đông bắc sông Cầu, Phú Yên) bị cúp điện đột ngột. Tranh thủ nghỉ ngơi, anh Lê Công Chánh (19 tuổi, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) nằm lăn xuống đất ngủ mê mệt trên đống giấy nguyên liệu.

Sau khi điện sáng trở lại, người điều khiển xe xúc không nhìn thấy nên đã "hốt" cả người đàn ông này và nguyên liệu giấy cho vào máy nghiền. Khi sự việc được phát hiện thì anh Chánh đã tắt thở. Vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Xe máy phát nổ, thai phụ chết thảm

Sáng 1/12, chị Nguyễn Thị Quỳnh cùng bé gái 4 tuổi ở xã Nam Sơn (Quế Võ, Bắc Ninh) vừa dắt xe Dream ra khỏi nhà và nổ máy đi được vài mét. Bất giờ xe phát ra tiếng nổ lớn rồi bị cháy biến dạng, chỉ còn trơ khung sắt. Vụ nổ đã làm cho chị Quỳnh, đang mang thai tử nạn, còn đứa con gái 4 tuổi của chị cũng bị gãy một chân và chấn thương nhiều phần trên c‌ơ th‌ể. Đến 13/12, con gái của chị Quỳnh cũng chết do bị suy hô hấp, suy đa tạng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc quá nặng.

Chiếc xe máy phát nổ được chị Quỳnh mua tại đại lý chính hãng Honda, từ cuối tháng 3 năm nay. Đại diện cửa hàng, nơi chị Quỳnh mua xe cũng khẳng định, chủ nhân của chiếc Dream đã 2 lần mang xe đến bảo dưỡng định kỳ và không phát hiện thấy bất thường nào.

Sau nhiều ngày "im hơi, lặng tiếng", cuối cùng phía Honda Việt Nam cho rằng, đây là trường hợp nghiêm trọng, chưa từng xảy ra với các sản phẩm của hãng. Ông Koji Onishi (Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam) cho biết, sẽ hợp tác với cơ quan công an để sớm xác định nguyên nhân vụ nổ.

tai nạn đường sắt cầu Ghềnh

Tối 6/2, tàu khách Thống Nhất chạy từ TP HCM ra Hà Nội, đến đoạn cầu Ghềnh bắc trên sông Đồng Nai (thuộc phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đâm 6 ôtô đang đi trên cầu khiến 2 người bị chết và 24 người bị thương.

Cơ quan điều tra đã xác định, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn tang thương này là nhân viên gác chắn thiếu trách nhiệm trong điều khiển đèn tín hiệu, để phương tiện lưu thông vào lòng cầu Ghềnh khi tàu đi qua. Lúc đó, anh Nguyễn Quốc Hùng lái xe taxi đi ngược chiều gặp một taxi của hãng Vinasun do Trần Minh Châu điều khiển. Do cả hai không chịu nhường đường nên gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Mặc dù, không có tín hiệu thông cầu, nhưng hai lái tàu là Nguyễn Văn Túy (43 tuổi, lái tàu chính) và Nguyễn Xuân Phú (47 tuổi, lái tàu phụ) vẫn cho tàu chạy vào khu vực cầu Ghềnh nên đã gây ra tai nạn nghiêm trọng trên.

Chiếc xe ôtô bị đoàn tàu nghiền nát.

Đánh giá vụ tai nạn này là một sự cố hạn hữu, ông Nguyễn Văn Doanh - Cục phó Cục đường sắt Việt Nam khẳng định, sau vụ tai nạn này, sẽ tăng cường kiểm tra giám sát đối với những người thực thi công việc tại cầu, giám sát các quy định. Sau đó, sẽ bổ sung quy định về an toàn để đảm bảo sai phạm này không được tái diễn.

Gần 10 ngày sau, 8 người có liên quan đến vụ tai nạn đã bị khởi tố. Trong đó, hai lái tàu bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt". Bốn nhân viên gác chắn bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Còn tài xế taxi bị khởi tố về tội "Cản trở giao thông đường sắt".

Hai công nhân chết vì ngủ quên trên nóc container

Sáng 4/9, lực lượng chức năng đã phát hiện hai công nhân bị đè chết dưới thùng hàng container tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh). Hai nạn nhân được xác định là Bùi Văn Thương và Nguyễn Xuân Cường, cùng 1‌8 tuổ‌i ở huyện Đông Triều, là công nhân của Công ty cổ phần Thương Việt (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Cơ quan điều tra xác định, hai công nhân này được Công ty Thương Việt cử đi làm giám sát nhận hàng cho Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân ở cảng Cái Lân. Tuy nhiên, họ đã trèo lên một container 20 feet ở bãi số 6 của cảng để ngủ nên đã bị người lái xe nâng của cảng này vô tình xếp chồng một container khác lên.

Điều đáng nói là vụ việc xảy ra chiều tối 30/8, nhưng phải gần 5 ngày sau cái chết của hai nạn nhân này mới phát hiện. Nguyên nhân là vào những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, người nhà của hai công nhân này mới trình báo cơ quan chức năng vì thấy họ mất liên lạc.

Taxi rơi 2 bánh khi đang chạy

Chiếc taxi đang chạy đến giao lộ Nguyễn Huệ và Điện Biên Phủ (TP Huế) thì bất giờ phần gầm gắn với trục bị gãy làm đôi khiến hai bánh sau rơi ra đường. Sự cố hy hữu này xảy ra vào chiều 7/6, khi tài xế vừa trả khách xong. Cũng may không có thương vong về người, nhưng gây ùn tắc giao thông.

Hai bánh sau của chiếc taxi rơi ra đường.

Theo tài xế Tuấn Anh, taxi 4 chỗ mà anh điều khiển do hãng Lifan (Trung Quốc) sản xuất, được doanh nghiệp Dòng Hiền mua với giá 200 triệu đồng.

Đánh rơi cà lê vào bồn xăng khiến 3 người bỏng nặng

Chiều 31/3, doanh nghiệp tư nhân Phước Lợi (Bến Cát - Bình Dương) tiếp nhận 16.000 lít xăng dầu. Nhập kho xong, một nhân viên của công ty này đã nhờ lơ xe bồn là anh Cao Bạch Hoàng (24 tuổi) mở nắp bồn xăng A95 để đo đạc.

Đang loay hoay lấy cà lê vặn khóa nắp, bất ngờ anh Hoàng tuột tay đánh rơi chiếc cà lê va chạm vào thành bồn, tạo ra tia lửa khiến lửa bùng phát. Nữ nhân viên và lơ xe bị ngọn lửa đốt cháy rụi quần áo. Riêng lái xe đứng cách xa miệng bồn khoảng 2 m cũng bị bỏng khá nặng phải đi cấp cứu.

Do địa điểm xảy ra tai nạn gần lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp nên chỉ nửa giờ sau ngọn lửa bị dập tắt.

tò mò xem cưa thùng phuy, giám đốc người nước ngoài chết thảm

Chỉ vì tò mò đến xem các chuyên gia dùng cưa sắt cưa thùng phuy đựng xăng loại 200 lít, ông Chiu - người Đài Loan là Giám đốc Công ty gỗ Tân Hiệp ở xã An Lập (Dầu Tiếng, Bình Dương) đã t‌ử von‌g khi chiếc thùng phuy này phát nổ.

Chiều 28/3, theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể thùng phuy đựng xăng khóa chặt nắp lâu ngày và do vẫn còn xăng nên khi cưa phát sinh tia lửa khiến nó phát nổ.

Bé trai 12 tuổi nghịch xe tải gây chết người

Trèo lên xe tải ngồi chơi, thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ, bé trai 12 tuổi bật khóa điện, gạt cần số. Chiếc xe tải chồm lên húc chị Tạ Minh Thu (27 tuổi, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) vào tường, khiến chị t‌ử von‌g trên đường đi cấp cứu. Bé trai 12 tuổi là cháu của chị Thu.

Chiếc xe tải gây tai nạn.

Vụ tai nạn diễn ra trưa 29/3, trong lúc chị Thu đang ở trước đầu xe bón cơm cho con ăn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, để tránh những tai nạn đáng tiếc như trên, khi dừng xe, người điều khiển phương tiện cơ giới nên rút khóa điện, tắc máy và về hết số.

Thoát chết sau 3 giờ trôi trong cống nước

Đêm 3/10, trời đổ mưa, anh Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, Quảng Ngãi) khi đang đi men theo dãy cống thoát nước. Bất giờ, một nắp cống bật lên đẩy anh lọt xuống cống và bị cuốn đi khoảng một km. Sau đó anh bám được khúc cây nằm ngang cống, giơ bàn tay qua khe hở lên mặt đất kêu cứu.

May mắn có người đi đường phát hiện nên kêu cứu hộ. Mọi người tìm cách cạy nắp cống để đưa anh Khánh lên mặt đất. Cuộc cứu hộ thành công sau 3 tiếng kể từ khi anh gặp nạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật