Những SCANDAL tốn nhiều giấy mực nhất năm 2011

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họ là những gương mặt đình đám đã góp mặt vào “Sổ đen scandal“ trong năm vừa qua. Minh Hằng diện “quần re xuyên thấu“ Hiển nhiên đây là chiếc quần đình đám nhất Showbiz Việt trong năm qua, vì nó luôn tạo cho người nhìn cảm giác “không bị giới hạn“. Nếu chỉ đơn giản là vấn đề ở khía cạnh thời trang thì mọi chuyện có lẽ cũng chẳng đáng ồn ào đến thế, nhưng cái mà Minh Hằng vấp phải lại là ở ý thức văn hóa trong cách chọn lựa trang phục biểu diễn của mình. Khán giả gần như không thể chấp nhận cái “không khí“ mà chiếc quần của Minh Hằng tạo ra trong một đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng, dư luận bức xúc cho rằng: “nhìn nó chẳng khác nào quán bar, vũ trường“.
Những SCANDAL tốn nhiều giấy mực nhất năm 2011
Tiến Đoàn

Mặc dù đã lên báo thanh minh, mô tả về phần lót "màu da" được che chắn kỹ bên trong, nhưng khán giả vẫn tẩy chay kịch liệt vì một khi da giả mà trông như da thật thì cũng bằng thừa, với khoảng cách giữa khán giả và sân khấu thì liệu có ai còn đủ bình tĩnh để kịp phân tích tính thật giả của lớp da bên trong?.

Minh Hằng diện chiếc quần ren phả‌ּn cả‌ּm trong đêm tiệc Mỹ Nhân
được tổ chức tại Quảng Bình, chiếc quần này khiến nhiều người
phải đỏ mặt vì độ táo bạo
Tuy đây là một sự cố đáng buồn với Minh Hằng nhưng nó lại giúp các cơ quan chức năng có nhiều động lực hơn trong việc quản lý váy áo của các nữ ca sĩ thời nay, khi mà chúng đang ngày càng "trong dần ra, mỏng dần đi và ngắn dần lên". Với nhu cầu giải trí, chuyện nóng bỏng, se‌ּxy đã là một lẽ tất yếu, tuy nhiên không phải lúc nào ca sĩ nhà ta cũng có thể làm giống như Hollywood được. Ngoài chuyện hát hay, nhảy giỏi thì bài học cơ bản cho mọi nghệ sĩ là hãy biết mình sắp đến đâu và sẽ phải làm gì để tránh những sai lầm đáng trách. Trường hợp của Minh Hằng đã là một điển hình cần rút kinh nghiệm, tuy nhiên kiểu ăn mặc, nhảy nhót bừa bãi này hiện vẫn đang tràn lan khắp nơi với tư tưởng "cứ lên sân khấu là phải bốc lửa trước cái đã".

Cao Thái Sơn bị Hàn Quốc phê phán tội "ăn cắp"

Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng chẳng thể là lần cuối cùng ca sĩ nhà ta bị vạch mặt "ăn cắp", hơn nữa tội "ăn cắp" chất xám bao giờ cũng là một điều không thể chấp nhận được đối với người làm nghệ thuật. Có hai yếu tố khiến sự cố của Cao Thái Sơn ầm ĩ khắp mọi nơi, trước tiên là việc ekip của anh bị chính khán giả Hàn Quốc lên án và kế đến là ở thái độ ngông nghênh lên báo phủi bỏ mọi trách nhiệm. Khi sự việc xảy ra, thay vì lắng nghe và có tinh thần sửa sai trước phản ứng gay gắt từ khán giả, thì Cao Thái Sơn lại chỉ biết gọi điện cho ekip thực hiện hỏi xem có "đạo" hay không, và dường như với anh thì chỉ cần câu trả lời đó là đã đủ sức kết luận mọi việc.

"Clip của tôi không chỉ có chiều sâu, mà ngay cả hình ảnh
cũng đẹp không kém MV của Se7en". Những điểm giống nhau
giữa 2 clip đượcđăng tải trên một trang thông tin giải trí
Hàn Quốcđem ra mổ xẻ
Khán giả hoàn toàn đồng ý những chuyện như tặng quà, vẽ tranh, thấp nến, chia tay v.v... rất nhiều MV đã thể hiện từ trước đến nay, tuy nhiên để tìm ra một Clip giống hoàn toàn về đường dây câu chuyện, góc máy, cách bày trí sắp xếp hành động so với MV của Se7en thì e rằng chỉ có mỗi sản phẩm do ekip Cao Thái Sơn thực hiện. Sự cố này một lần nữa lại đặt ra vấn đề dường như ở V-Pop không ai quản lý nổi chuyện "đạo, nhái", tất cả chỉ tùy thuộc vào ý thức trách nhiệm của chính ca sĩ, người thì mạnh dạn xin lỗi khán giả và sẵn sàng hủy bỏ sản phẩm của mình, nhưng đa số nghệ sĩ thì vẫn cứ trơ trơ xem thường dư luận, khiến mọi người phải hoài nghi: Chẳng lẽ đối với ca sĩ thời nay thì chỉ có người nào ủng hộ họ mới đáng trân trọng, còn nếu lên tiếng chỉ trích thì sẽ bị qui chụp ngay là "một bộ phận quá khích không biết cách đóng góp xây dựng". Liệu đây có phải là một biểu hiện xem thường khán giả và ca sĩ đang tự tôn bản thân mình một cách quá đà?

Tiến Đoàn chụp ảnh nhạ‌y cả‌m
Showbiz không hiếm đàn ông đẹp, nhưng để tìm được một mỹ nam hội đủ trên người những tiêu chuẩn về số đo, học thức, danh vị thì quả là không dễ. Tiến Đoàn từng là hình mẫu lý tưởng để giới truyền thông dùng anh để nêu gương cho lứa nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, đặc biệt là giới người mẫu thường bị mệnh danh là "thùng rỗng kêu to-chân dài não ngắn". Nhìn lại sự nghiệp của Tiến Đoàn, khán giả có thể tạm hài lòng vì nó dường như trơn láng, không chút scandal, ngoài những bộ hình nud‌ּe mà anh vẫn thường hay chụp. Mặc dù dư luận từng râm rang về sở thích nghiện khoe body của Tiến Đoàn, hay các bộ ảnh hoa lá cành phi giới tính, nhưng cuối cùng thì khán giả vẫn gật đầu cho qua vì dẫu sao thì đó cũng là phần công việc bình thường của một người mẫu nam.

Ấy vậy mà trong năm 2011 vừa qua mọi thứ bổng chốc trở nên quá đà đến mức khó tin, trên mạng tràn lan những hình ảnh khoe thân quá trắng trợn của chàng trai từng được mệnh danh là Nam vương này. Khán giả gần như bị sốc khi thấy Tiến Đoàn tự hào "trưng bày" cả những phần tế nhị nhất trong hàng loạt bức ảnh, mọi người thật sự không còn phân định được lằn ranh giữa nghệ thuật, hay những sản phẩm mang tính gợi dục với cái cách mà Tiến Đoàn thể hiện .

Sự cố khiến Nam vương phải lặng thinh trước búa rìu dư luận, vì quả thật cũng chẳng biết phải phân trần ra sao, trong khi thiên hạ thì cứ mãi tưởng tượng về hình ảnh một chàng trai khôi ngô, lịch lãm đứng trên giảng đường Đại học thì bất ngờ anh lại ra biển và tuột trần tất cả. Có lẽ trong năm 2012 sắp tới, Tiến Đoàn sẽ phải nổ lực rất nhiều để xây dựng lại hình ảnh trong mắt khán giả, nếu không muốn mọi thứ tiếp tục trở thành 1 "năm đại họa" thực sự.

Thanh Thảo bội thực scandal đời tư

Nếu ngồi nhẩm tính lại thì quả thực trong năm qua Thanh Thảo là người sở hữu số lượng scandal "nổ dòn và dai nhất" trên mặt báo suốt năm 2011. Nhiều khán giả nói vui: hình như không có cái nào đụng đến Thanh Thảo mà không ầm ĩ cả. Chỉ trong giai đoạn nửa cuối năm, Thanh Thảo đã liên tục khiến dân tình phải "ngất ngây" từ hết Thúy Vinh, Ngân Khánh, Ngô Kiến Huy cho đến cuối cùng là câu chuyện Người thứ 3 vô tiền khoán hậu với diễn viên siêu mẫu Bình Minh.
Trước cái kỷ lục scandal trên, khán giả đã phải phân vân giữa chuyện Thanh Thảo gặp năm hạn thật sự, hay mọi thứ được gây ra bởi chính thói quen khó kiềm chế của cô nàng. Tuy vẫn có người sẵn sàng rộng lòng thông cảm cho Bupbe, nhưng với kiểu lên báo nói mãi về chủ đề động chạm đến mái ấm gia đình của cặp Bình Minh -Anh Thơ, sau đó còn xuất bản cả tự truyện đặc tả thời gian ngoại tình trước đây, thì e rằng Thanh Thảo đang thử thách quá đà sự kiên nhẫn của người hâm mộ.

Thanh Thảo và bé Nguyễn Bình Minh Trí (Ảnh Gia đình trẻ)
Thanh Thảo có thể tự hào với bề dày 15 năm ca hát của mình, cô cho rằng bản thân đã nắm rõ mọi ngõ ngách trong giới showbiz, hiểu rõ các quy luật xây dựng tên tuổi trước truyền thông và khán giả, ấy vậy mà khi xem cái cách Thanh Thảo hành xử vụng về trong suốt một năm qua, người ta không khỏi hoài nghi về khả năng giữ mình trước scandal "bà giáo" từng đứng đầu Music Box.

Thanh Thảo đã thốt nên lời hứasẽ cố gắng giành lại từng khán giả đã bị mất đitừ khá lâu, và khán giả hiện vẫn đang nóng lòng chờ xem cô sẽ bắt đầu thực hiện nó ra sao sau cuốn tự truyện lắm bi hài kia. Chắc chắn sang năm 2012 Thanh Thảo sẽ có rất nhiều việc để làm nếu còn muốn tiếp tục chổ chức thành công những đêm nhạc kỷ niệm thâm niên đi hát trên 15 năm của mình.

Ngọc Trinh từ Hoa Hậu "ao làng" đến lộ ảnh đồ‌ּi trụ‌ּy khi‌ּêu dâ‌ּm?

Nổi lên từ danh hiệu "không đụng hàng": Nữ hoàng đồ lót, Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tên tuổi kế thừa tiếp theo sau Thủy Top và Elly Trần, cùng tham gia vào hội "những cô nàng bất ngờ đình đám nhờ cái vốn trời cho". Tưởng chừng mọi chú ý của dư luận cũng chỉ dừng ở mức rôm rã nhất thời rồi cũng dần dần chìm xuống, như bao hot girl khác "xem riết cũng nhàm".

Nhưng Ngọc Trinh thì không cam chịu như thế, cô quyết vùng lên để chứng tỏ mình còn làm được nhiều thứ khác "nóng" hơn là việc chỉ biết mặc mỗi đồ lót. Bài phỏng vấn thẳng đuột ruột ngựa về "chiếc đồng hồ có mấy ngàn hà, cái túi Chanel cũng chỉ 6.000 đô thôi, quan trọng là phải đổi xe vào mỗi lần sinh nhật" đã khiến tên tuổi người đẹp trở nên khôi hài hơn bao giờ hết. Sự việc còn chưa lắng xuống thì bất ngờ tin phương xa báo về Ngọc Trinh ngày nào giờ đã đăng quang Hoa hậu, khiến dư luận gần như té ngửa trước "tài nghệ" của cô. Về chuyện danh xưng này sẽ tồn tại trong bao lâu, chinh phục được những ai còn đang được dư luận rôm rả mỉa mai chê cười thì một lần nữa cô lại khiến cả showbiz phải bàng hoàng khi các bức ảnh khi‌ּêu dâ‌ּm được đăng tải tràn lan trên mạng.

Lúc đầu người ta còn "lịch sự" gọi đó là "nghi án" nhưng càng về sau khi các bằng chứng không thể chối cải được trưng ra thì thiên hạ đã có thể xác định rõ mồn một cô gái thác loạn kia đích xác là Ngọc Trinh, vì ngay cả chị em sinh đôi cũng chẳng thể giống nhau đến từng cái nốt ruồi như thế. Sự việc càng lúc càng trở nên căng thẳng khi công chúng đồng lòng đòi tháo bỏ chiếc vương miện của cô, mặc dù ngay từ đầu nó đã là vô giá trị nhưng với danh xưng "Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu" đã khiến bạn bè Quốc tế có cái nhìn sai lệch về phụ nữ Việt Nam, khi danh hiệu ấy chẳng hề đại diện cho ai cả.
Lộ ảnh đồ‌ּi trụ‌ּy khi‌ּêu dâ‌ּm?
Sau sự cố, thông tin về Ngọc Trinh bị cấm vận trên nhiều trang báo, và các sự kiện cũng quyết định gạch bỏ tên cô, vì cũng chẳng có thương hiệu đàng hoàng sạch sẽ nào lại muốn có sự góp mặt của một cô nàng từng chụp ảnh se‌ּx. Đáp lại tất cả, Ngọc Trinh vẫn cứ trơ trơ in áo trướng biển Hoa Việt Nam Hoàn Cầu chụp hình PR khắp chốn như chưa hề có gì xảy ra, nhưng dù có cố tình "nai tơ" vui cười đến thế nào thì thực tế rõ ràng là giờ đây tên tuổi người đẹp đã ở mức không còn khả năng "tẩy rửa".
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật