Anh có con với người phụ nữ khác

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không ngờ là anh và cô ta đã đi quá giới hạn để đến nỗi có một đứa con. Anh không muốn xa em nhưng liệu có từ bỏ được cô ta?
Anh có con với người phụ nữ khác
Anh có con ngoài giá thú (Ảnh minh họa)

Trước đây em nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này khi từ nhỏ em luôn sống trong tình yêu thương của gia đình, được học hành tử tế, các mối quan hệ xã hội luôn tốt đẹp, và   gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Lại càng hạnh phúc hơn khi em được là vợ của anh, cùng anh vui mừng đón thiên thần nhỏ đáng yêu chào đời.

Em luôn tin tưởng chồng em dù công tác trong ngành xây dựng nhưng anh luôn tranh thủ thời gian chở vợ con đi chơi. Anh không lãng mạn nhưng cũng đủ làm em tận hưởng hạnh phúc khi được làm vợ. Vì em thấy anh luôn lo lắng cho mẹ con em, sống có trách nhiệm với gia đình, luôn trân trọng vợ nên em khá yên tâm về anh.

Vậy nhưng cuối cùng bao niềm tin của em sụp đổ hết khi em phát hiện ra anh có người phụ nữ bên ngoài. Tinh thần em xuống cấp trầm trọng, em không thiết sống trên đời này nữa. Lúc này anh mới nói hết sự thật với em, anh bảo mẹ con em là cuộc sống của anh, anh không bao giờ hết yêu em, chuyện đó chẳng qua là bản tính đàn ông tham lam và mong em tha thứ.

Dù biết là chồng yêu mình lắm, vì trong cuộc sống hằng ngày thấy cách quan tâm của anh, em cảm nhận được điều đó nhưng em thấy lòng tin của mình đã sụp đổ, em không muốn chồng em lừa dối người phụ nữ nào khác, vì họ cũng vô tội. Em đã trách móc anh không tiết lời. Anh nói là đã hối hận khi làm việc này, nên mới sớm chấm dứt với cô ta, để cô ta tìm hạnh phúc, anh không muốn em  biết chuyện này nên đã âm thầm chia tay cô ta.

Thế nhưng, một sự thật còn khủng khiếp hơn, đó là cô ta và chồng em còn có một đứa con chung. Em đau khổ như chết đi sống lại nhưng vẫn phải bình tĩnh nói với chồng em là nếu sống bên em và con anh không hạnh phúc em sẵn sàng trả tự do cho anh để đến với người khác. Nhưng chồng em lại nói nói lúc nào anh cũng hạnh phúc khi sống được bên em và con, anh và cô ta đã chia tay. Đứa bé cô ta nuôi thì nuôi còn không nuôi thì anh nuôi nhưng với điều kiện là em chấp thuận điều đó.

Em đã từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất (Ảnh minh họa)

Vì yêu chồng, yêu con nên sau một thời gian sống dở chết dở em cảm thấy chuyện cũng đã xảy ra rồi, thôi thì hãy chấp nhận sự thật. Hãy tha thứ cho người biết nhận lỗi và sửa lỗi vì dù sau anh cũng là người em yêu.

Hiện nay cuộc sống gia đình của em đã hạnh phúc trở lại, nhưng em luôn tra xét dò hỏi khi có số máy lạ gọi đến, luôn kiểm tra anh mỗi khi anh đi công tác xa ở nước ngoài, em không còn tin tưởng chồng mình nữa và lúc nào em cũng lo sợ giữa anh và cô ta sẽ còn liên hệ vì giữa họ có 1 sợi dây thiêng liêng.

Em phải làm gì đây để quên đi quá khứ đau buồn này và tìm được hạnh phúc như xưa? Lòng em luôn rối bời, em vừa hận vừa thương người phụ nữ kia vì cô ta biết chồng em có vợ con mà vẫn lao vào. Nhất là chồng em nữa, anh ấy đã lừa gạt niềm tin của em, làm cho em đau khổ như thế này. Em phải làm sao đây? (Người vợ đau khổ).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật