Cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quóc hôm qua cho hay số người thiệt mạng sau các hoạt động đàn áp của chính quyền Syria lên tới 5000 người trong đó có 300 trẻ em, 14.000 người bị bắt giam và nhiều người bị tra tấn. Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có hành động cứng rắn với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tuy vậy, Nga vẫn phủ quyết bất kì nỗ lực nào của quốc tế chống lại chính quyền assad và gọi đó là những hành động đạo đức giả và “vô đạo đức”, thì khả năng quốc tế có thể hành động là rất ít.
Tờ csmonitor nói rằng thái độ đó của Nga đã khiến Hoa Kỳ và các nước khác vô cùng tức giận do triển vọng thế giới có hành động chống lại ông assad là rất mờ nhạt. Nó cũng cho thấy sự đối lập mạnh mẽ giữa sự im lặng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các phản ứng mạnh mẽ của các nước cũng như các tổ chức.
“Việc Đại Hội Đồng và Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án tình hình Syria cùng việc Liên đoàn Ả rập và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, các thể chế quốc tế đang có cùng thái độ phản đối và mong muốn có các hành động cụ thể để chấm dứt tình trạng đàn áp đổ máu của chính quyền Syria. Đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần có hành động tương tự”, Susan Rice, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, phát biểu hôm thứ Hai.
Phát biểu trên của Hoa Kỳ được đưa ra sau khi cao ủy LHQ về vấn đề nhân quyền đề nghị Hội đồng Bảo an đưa Syria ra Tòa án Hình Sự Quốc tế ở Lahaya để điều tra tội ác chống lại loài người.
Trong khi quốc tế sôi sục phản đối tình hình B.L ở Syria, thì Nga vẫn là nước ngăn cản bất kì ý định can thiệp nào vào Syria. Hôm qua Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov cho rằng việc cộng đồng quốc tế lên án Tổng thống assad là “vô đạo đức” khi chính quyền Syria phải đối mặt với tình trạng B.L từ “các nhóm cực đoan có vũ trang”.
Tháng trước, ông Lavrov tuyên bố Syria đã rơi vào tình trạng nội chiến và cộng đồng quốc tế không được đứng vào vị thế chống lại chính quyền. Trong khi đó, Nga lại bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Tổng thống assad, với ví dụ gần đây nhất là gửi tàu chiến đến cảng của Syria.
Ngược lại, Hoa Kỳ tuyên bố Tổng thống assad không có cơ sở pháp lý để tại vị và phải ra đi. Hôm thứ Hai, Đại sứ Mỹ, Susan ở Liên Hợp Quốc lại nhắc lại rằng “Không còn nghi ngờ gì nữa, những ngày assad tại vị đang điểm. Câu hỏi ở đây là bao nhiêu trẻ em Syria nữa sẽ bị đánh đập, giết hại hay cưỡּng hiếּp – như em Hamza Khatib 13 tuổi đã bị tra tấn và giết hại hồi tháng Tư – trước khi assad thực sự ra đi?”