Kỳ diệu cậu bé một mình thoát khỏi bọn khủ‌ng b‌ố

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cậu bé người Mỹ sau năm tháng bị lực lượng vũ trang Hồi giáo cực đoan al-Qaeda bắt cóc và giam giữ trong một khu rừng rậm ở Nam Philippines, đã dũng cảm tự mình trốn thoát và vượt qua khu rừng với đôi chân trần trở về với gia đình.
Kỳ diệu cậu bé một mình thoát khỏi bọn khủ‌ng b‌ố
Kevin Lunsmann

Kevin Lunsmann, 14 tuổi chính là “anh hùng nhí” nói trên kể lại rằng cậu đã nói với bốn kẻ trông chừng là cậu muốn đi tắm và những tên bắt cóc có vũ trang đã để Kevin xuống một dòng suối. lợi dụng lúc chúng không chú ý, Kevin đi men theo dòng suối ra một con sông, sau đó cậu đi bộ hai ngày trong khu rừng rậm với đôi chân trần cho đến khi được dân làng tìm thấy.

Một cảnh sát địa phương có tin Edwin de Ocampo cho hay Lunsmann kiệt sức, đói lả và vẫn còn hoảng sợ sau khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc, nên lúc mới nhìn thấy dân làng, cậu rất hoảng hốt và đã bỏ chạy, một cuộc rượt đuổi ngắn diễn ra cho đến khi những người dân thuyết phục được cậu bé rằng họ là những người bạn, Lunsmann mới bình tĩnh trở lại và đi theo họ. Ông Edwin còn cho biết hiện giờ tinh thần cậu đã ổn định, ngoài một vài vết bầm tím và viết thương ngoài da thì sức khỏe của Kevin vẫn ổn.
Ông Heiko Lunsmann, cha của Kevin, rất xúc động khi nói về con trai: “Tôi rất tự hào về con trai mình, nó là một người hùng, nó đã lang thang trong rừng rậm hai ngày trời. Tất cả những gì nó phải trải qua thật quá sức với một cậu bé. Tôi chỉ biết rằng con trai tôi là người hùng và rất hạnh phúc vì nó đã trốn thoát”.
Ngày 12-7 vừa rồi, Lunsmann cùng mẹ là Gerfa Yeatts Lunsmann và người anh họ Romnick Jakaria đi nghỉ hè ở Philippines . Khi họ đang ở trên một hòn đảo gần thành phố Zamboanga thì bị tấn công, bắt cóc và đưa bằng thuyền tới Basilan.

Những kẻ bắt cóc gọi cho ông Lunsmann ở hạt Campbell, bang Virginia, Mỹ, đòi tiền chuộc. Ông Heiko Lunsmann đã trả một khoản tiền không tiết lộ cho bọn bắt cóc, nhưng chúng chỉ thả bà mẹ ra. Bà Lunsmann được thả ra ở một bến phà tại Basilan. Người anh họ của Lunsmann trốn thoát khỏi bọn bắt cóc vào tháng trước khi lực lượng quân đội Philippines tiếp cận khu trại của các phần tử vũ trang.

Đại sứ Mỹ Harry Thomas cho hay cậu bé sẽ được trở về nhà trong thời gian sớm nhất, ông nói: “Tôi thừa nhận Kevin quả là một thiếu niên dũng cảm, gia đình cậu bé thật kiên cường trong suốt năm tháng thử thách khó khăn vừa qua. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra và truy tố tất cả những kẻ tham gia vào vụ bắt cóc công dân Mỹ này.”

Những kẻ bị tình nghi chính trong vụ bắt cóc này là nhóm phiến quân Abu Sayyaf của Puruji Indama, một phần tử có liên quan đến al-Qaeda và trong danh sách truy lùng khủ‌ng b‌ố của Mỹ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật