Người Việt ở Berlin qua nét vẽ họa sĩ Đức

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khu chợ Đồng Xuân, ngôi chùa và những quầy hàng nhỏ của người Việt ở quận Lichtenberg, Berlin, hiện lên sống động qua ký họa của một họa sĩ Đức.
Người Việt ở Berlin qua nét vẽ họa sĩ Đức
Ảnh minh họa

Chỉ với cây bút chì, giấy vẽ và một giá đỡ, Matthias Beckmann đã đến thăm nhiều địa điểm có đông người Việt vào mùa xuân năm nay. Các ký họa sinh động của ông được đóng thành một tập sách nhỏ.

Quận Lichtenberg của Berlin có rất nhiều người Việt sinh sống. Nơi đây có chợ Đồng Xuân, khu chợ châu Á lớn nhất ở Berlin.

Quang cảnh trong chợ Đồng Xuân dưới ngòi bút người họa sĩ Đức.

Các quầy hàng của người Việt ở quảng trường Anton-Saekow-Platz.

Những biển hiệu quảng cáo bằng tiếng Việt ở khu chợ tại quảng trường Anton-Saekow-Platz.

Một cửa hàng săm ở chợ của người Việt.

Hai người đàn ông đánh cờ, một hình ảnh rất quen thuộc ở những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống.

Những võ sinh tại võ đường Nam Hồng Sơn của người Việt tại Lichtenberg.

Người Việt đi lễ Phật tại chùa Phổ Đà.

Những bức tranh của Beckmann được quỹ văn hóa ở Lichtenberg tập hợp và in thành một cuốn sách song ngữ Đức Việt.

Cuốn sách dày 48 trang có tên hết sức giản dị, như đúng tinh thần của những bức ảnh bên trong nó: Việt Nam tại Lichtenberg.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật