Chánh Tín: “Tôi vừa giận vừa thương Đơn Dương“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là người đầu tiên giới thiệu diễn viên Đơn Dương đi đóng phim, diễn viên Chánh Tín rất bàng hoàng khi nghe tin dữ về người đồng nghiệp mà anh coi như đứa em trai.
Chánh Tín: “Tôi vừa giận vừa thương Đơn Dương“
Đạo diễn Đào Bá Sơn, một người bạn thân thiết của Đơn Dương.

Sáng 7/12, diễn viên Đơn Dương đã qua đời tại Mỹ sau sau ca phẫu thuật tai biến. Tin dữ này đến với những người bạn một thời từng rất thân thiết với anh đều khiến họ không khỏi bất ngờ và bàng hoàng vì trước đó, Đơn Dương đã lên kế hoạch về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, và tái ngộ bạn bè sau gần 9 năm xa quê.

Đạo diễn Đào Bá Sơn, một người bạn rất thân trong nghề của Đơn Dương bày tỏ sự tiếc nuối, bất ngờ khi nghe tin dữ về Đơn Dương: “Vô tình gọi điện cho diễn viên Hồng Ánh tôi mới biết tin Đơn Dương mất. Quả thực là tôi rất tiếc. Khi Đơn Dương còn ở Việt Nam, tôi, Đơn Dương và Chánh Tín chơi với nhau rất thân. Ngoài việc làm chung trong khá nhiều bộ phim thì chúng tôi còn là “hội tennis”, thường xuyên chơi cùng nhau”, đạo diễn Đào Bá Sơn hồi tưởng.

Dưới con mắt của đạo diễn Đào Bá Sơn, diễn viên Đơn Dương là một người có tài, có cá tính mạnh mẽ, một diễn viên làm việc có trách nhiệm, chịu khó suy nghĩ về nhân vật để tìm tòi được cách thể hiện tối ưu nhất.

Theo đạo diễn Đào Bá Sơn, có khá nhiều vai diễn qua cách thể hiện của Đơn Dương đã trở nên sâu sắc hơn, thành công hơn. Một số vai diễn mà Đơn Dương để lại ấn tượng cho đạo diễn Đào Bá Sơn như vai Nam trong phim Biệt ly trắng do chính ông làm đạo diễn, hay các vai trong Mê Thảo thời vang bóng Dấu ấn của quỷ, hai bộ phim của đạo diễn Việt Linh, hay vai chính ủy trong bộ phim Ông Hai cũ của đạo diễn Bùi Sơn Duân.

“Cách đây một thời gian, tôi có gọi điện cho Đơn Dương, anh ấy bảo nhớ Việt Nam lắm, thèm gặp lại bạn bè anh em và còn hẹn sẽ về Việt Nam để đi nhậu cùng ôn lại chuyện làm phim ngày trước. Lẽ ra tết năm nay Đơn Dương và chúng tôi sẽ thực hiện được lời hẹn này nhưng giờ thì Đơn Dương đã lỡ hẹn với chúng tôi rồi.

Đối với Đơn Dương, tôi thấy cuộc đời của anh ấy có hai lần đáng tiếc. Một lần là việc anh ấy rời Việt Nam khi sự nghiệp diễn viên đang rất thành công, đang hứa hẹn cống hiến thêm cho phim ảnh rất nhiều vai diễn mới. Lần đáng tiếc nữa, và cũng là đáng tiếc nhất là anh ấy đã ra đi quá sớm khi mới ở tuổi 54.  Với một người nghệ sĩ, đây đang là tuổi chín mùi của nghề, còn rất nhiều cơ hội, khả năng có thể thực hiện ở phía trước”, đạo diễn phim Long thành cầm giả ca trầm giọng nói về người bạn cũ.

Giống như đạo diễn Đào Bá Sơn, diễn viên Chánh Tín cũng rất bất ngờ và nuối tiếc khi nghe tin Đơn Dương đã ra đi. Theo chia sẻ của diễn viên Chánh Tín, anh chơi thân với diễn viên Đơn Dương từ khi Đơn Dương còn chưa đi đóng phim.

“Tôi chơi thân với Lê Cung Bắc, khi đó là anh rể của Đơn Dương, nên mấy anh em hay đi chơi cùng nhau. Tôi coi Đơn Dương như đứa em trai của mình. Hồi đó, chính tôi đã giới thiệu cho Đơn Dương vai diễn đầu tiên trong một bộ phim của đạo diễn Lê Dân. Trong đó tôi đóng vai chính còn Đơn Dương đóng một vai phụ. Tuy chỉ là vai phụ nhưng Đơn Dương đã làm rất tốt và được nhiều người trong nghề ghi nhận.

Diễn viên Chánh Tin coi Đơn Dương như một người em trai,

Hồi đó tính Dương hiền hòa, dễ thương lắm. Khi nhà tôi mở quán làm ăn, rồi sau đó vợ chồng Dương cũng mở quán, cậu ấy thường xuyên sang chỗ tôi hỏi han và nhờ tôi chỉ dạy cách làm. Hai gia đình đối đãi, coi nhau như người nhà, rất thân thiết. Nhưng sau này, khi Dương nổi tiếng rồi, tính nết có thay đổi đi, rồi mắc phải một số sai lầm...

Vì coi Dương như một đứa em trai nên tôi cũng la mắng Dương nhiều lắm. Tôi vẫn nhớ một câu mình đã nói nhiều lần với Dương hồi đó: “Đời diễn viên, nghệ sĩ để có có một cái tên trong lòng công chúng đã khó nhưng giữ được cái tên ấy còn khó hơn nhiều”. Tiếc rằng Dương đã không giữ được thật. Đối với Dương, tôi rất giận những cũng rất thương cậu ấy, đúng như những tình cảm dành cho một đứa em trai của mình vậy.

Gần đây, tôi cũng mừng khi biết tin Dương đã có cuộc sống ổn định hơn. Cậu ấy cũng đã có ý định trở về Việt Nam để tiếp tục những hoài bão còn dang dở. Dương cũng nhắn nhủ là tết này sẽ về Việt Nam và hẹn tôi cùng anh Đào Bá Sơn gặp gỡ nhậu nhẹt một bữa. Không ngờ, những điều đó bây giờ đối với Dương đã trở thành dang dở mãi mãi. Cảm giác của tôi bây giờ là vừa tiếc, vừa buồn và thương cho một đứa em đã bất ngờ ra đi quá sớm”.

Đạo diễn Việt Linh, người từng mời Đơn Dương vào khá nhiều vai diễn trong những bộ phim mà chị làm đạo diễn nên cũng có rất nhiều kỷ niệm với anh. Thời gian này đạo diễn Việt Linh đang ở Việt Nam, nối máy với chị, Việt Linh nói chị cũng vừa nghe tin Đơn Dương mất. Chị cho biết, còn đang rất bàng hoàng, đau xót khi nghe tin dữ rằng Đơn Dương đã ra đi mãi mãi. Chị bảo: “Đối với Đơn Dương, tôi có rất nhiều kỷ niệm, nếu chỉ nói trong một vài câu thì không thể nào hết được. Tôi sẽ có một bài viết về diễn viên Đơn Dương để nói về những tình cảm đó còn lúc này tôi không thể nói được gì nhiều”.

Theo thông tin từ phía gia đình diễn viên Đơn Dương, sau khi hỏa táng, tro cốt của diễn viên này sẽ được mang về Việt Nam theo ước nguyện cuối đời của anh là quay trở về với quê hương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật