Cô giáo đập bầm ngón tay, gõ chảy máu đầu học sinh lớp 1

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuy chỉ mới vào lớp 1, nhưng em Nguyễn Thị Thị Thanh Liên, học sinh Trường Tiểu học Phú Xuân 2, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã bị cô giáo tên Bình dùng thước đập bầm các đầu ngón tay, liên tiếp gõ vào đầu của em đến sưng vù và chảy máu, khiến em phải bỏ ăn bỏ uống cả mấy ngày.
Cô giáo đập bầm ngón tay, gõ chảy máu đầu học sinh lớp 1
Trường Tiểu học Phú Xuân 2.
  Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Nguyễn Quang Thìn, phụ huynh em Liên, chỉ nhận được một lời xin lỗi hời hợt. 

Và mới đây, em Trần Văn Tuấn, học sinh lớp 5/A cũng bị cô giáo tên Mười đánh bằng một dụng cụ bằng nhựa. Mặc dù sự việc đã xảy ra được non 10 ngày, nhưng hậu quả từ những vết quất của cô giáo Mười đến nay vẫn còn trên đôi chân của em Tuấn, với những vết bầm tím chi chít từ đầu gối trở xuống.

 

Đây không phải là trường hợp cá biệt của trường này vì trong những năm qua, tình trạng giáo viên đánh học sinh ở đây vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ khi nào phụ huynh quá bức xúc, viết đơn phản ánh hay đến tận trường đối chất trực tiếp thì hoạ hoằn mới nhận được lời xin lỗi từ phía giáo viên.

 Được biết, đã có nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc về tình trạng này nhưng xem ra cung cách dạy dỗ học sinh của một số giáo viên của trường tiểu học Phú Xuân 2 này đến nay cũng chẳng có biến chuyển gì.   

(Theo Dân Trí )

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật