Ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model… quá đà?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tuyên án” phạt 5 tỷ đồng dành cho mỗi thí sinh và “ra trát” triệu tập 3 người bị loại tới làm việc, BTC chương trình truyền hình thực tế này khiến người xem thấy tội nghiệp cho Phương Nghi, Hoàng Oanh và Thùy Dương.
Ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model… quá đà?
Ảnh minh họa

Con số 5 tỷ ở đâu ra?

Tham gia Vietnam’s Next Top Model, các thí sinh phải đối mặt với nhiều sức ép. Ngay từ khi bắt đầu ghi danh và tham gia các vòng loại, họ đã phải nhận những lời chê bai thẳng mặt, hoặc những lời thách thức, đại loại: “nếu tôi tát em không cần lí do”, hoặc “em có dám nhảy xuống nước không?”. Rồi nếu không nhanh chân chọn giường, họ sẽ phải lấy sàn nhà làm giường ngủ sau một ngày thi đua, tập luyện mệt nghỉ. Thí sinh nào bị loại mà dám nói lời bức xúc, sẽ bị giám khảo “cấm cửa” trong các buổi trình diễn của mình.

Nhưng khốn khổ nhất là 3 cô gái mới đây đã bị kết tội “làm lộ bí mật” kết quả của chương trình và phải đối diện với số tiền phạt lên tới… 5 tỷ.

Tham gia show truyền hình thực tế này, đa số các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn muốn đổi đời, hoặc nếu gia cảnh có dư dả một chút, chắc gì bán hết nhà cửa ruộng vườn đi họ đã có nổi 5 tỷ đồng để đền bù cho thiệt hại của BTC. Có người đã lo ngại trong trường hợp Phương Nghi, Hoàng Oanh và Thùy Dương không có tiền nộp phạt, liệu tòa có xử họ ngồi tù hoặc phải làm thuê suốt đời cho BTC?

Công chúng thấy tội nghiệp cho Thùy Dương nếu cô phải bồi thường cho BTC chương trình Vietnam' s Next Top Model 5 tỷ đồng.

Nói đến con số 5 tỷ đồng, nhiều khán giả ngơ ngác, không hiểu con số đó được đưa ra từ những căn cứ nào? Phải chăng, xuất phát từ con số ở phiên bản gốc là 5 triệu USD và nhà sản xuất đã “Việt hóa” con số này thành 5 tỷ đồng? Hoặc cũng có thể họ định giá thương hiệu cho toàn bộ chương trình và tính theo tỷ lệ phần trăm nào đó? Nhưng vấn đề ở chỗ, show truyền hình này được định giá bao nhiêu tiền và Hội đồng nào định giá, tính chính xác ra sao vẫn còn là điều bàn cãi.

Cũng có người cho rằng số tiền này dựa trên doanh thu các tập tiếp theo của chương trình sau khi bị lộ một phần kết quả mà BTC “bán” cho nhà đài. Tuy nhiên, nếu tính như vậy cũng rất khó, bởi mức độ “lộ” thông tin mới dừng ở top 4, tức là số tập phát sóng không quá nhiều.

Một suy luận khác là số tiền này được tính từ doanh thu quảng cáo cho chương trình, vậy thì công thức tính nào đã được áp dụng? Nếu nói nhà sản xuất bị thiệt hại một cách chung chung thì rất khó thuyết phục, cái mà khán giả cũng như những người trong cuộc cần biết là số hợp đồng quảng cáo bị giảm so với trước khi thông tin bị lộ là bao nhiêu, thiệt hại ở mức nào, chương trình còn có thể tiếp tục chiếu trên sóng truyền hình được hay không, có nhà tài trợ nào xin rút lui, rating chương trình giảm thế nào… Tất cả cần phải được thống kê bằng con số cụ thể. Ngoài ra, có khán giả còn thắc mắc liệu nhà sản xuất của phiên bản gốc khi bán format có quy định số tiền này hay không? Không chỉ người xem, mà các thí sinh và gia đình của họ đều muốn biết những thông tin này bởi đây là lần đầu tiên ở nước ta, một người tham gia chơi trong một show truyền hình phải đền bù cho nhà sản xuất. Rất có thể, nó sẽ mở ra một thông lệ mới ở Việt Nam.

Chiêu răn đe phản tác dụng?

Các thí sinh ra sức phủ nhận mình làm lộ thông tin, trong khi đó, BTC cũng khá kín tiếng về điều này, họ chỉ “lập lờ” cho rằng mình đã có trong tay toàn bộ chứng cứ và ủy quyền cho luật sư “làm việc” với 3 thí sinh kia trước khi đưa sự việc ra tòa. Có thể, đây chỉ là một động thái mạnh mẽ mang tính nhắc nhở, răn đe để làm gương cho các thí sinh khác rút ra bài học cho riêng mình và BTC muốn mở một “con đường sống” cho 3 cô gái. Tuy nhiên, việc làm này khá vội vã và có phần cực đoan, bởi trên thực tế, chương trình mẹ đẻ là American’s Next Top Model cũng nhiều lần bị lộ kết quả nhưng các mùa giải tiếp theo vẫn được tổ chức. Vậy là từ chỗ ái ngại cho BTC bị thiệt hại về vụ lộ kết quả, khán giả chuyển sang bênh vực cho các cô gái trước món nợ khổng lồ mà họ phải trả.

Trước đó, đại diện nhà sản xuất cho biết, khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, các thí sinh đều phải làm hồ sơ khai báo mọi thông tin cá nhân liên quan đến bản thân cho ban tổ chức, kể cả tài khoản facebook, ký vào hợp đồng có điều khoản nếu làm lộ bí mật sẽ phải bồi thường 5 tỉ đồng. Do vậy, ban tổ chức có đủ bằng chứng để kết luận cả Hoàng Oanh, Phương Nghi và Thùy Dương chính là chủ các tài khoản trên facebook đã đề cập đến những thông tin bất lợi về chương trình trong thời gian qua.

Gia đình Phương Nghi quyết định "đối đầu" với BTC chương trình.

Bà Quỳnh Trang cũng có lý khi nói: nếu vụ việc này không được xử nghiêm thì ngoại trừ thí sinh giành chiến thắng Vietnam’s Next Top Model 2011, tất cả những người bị loại cũng có thể quay sang nói xấu ban tổ chức, ban giám khảo.

Một số ý kiến cho rằng, nếu muốn răn đe, bà Quỳnh Trang, Giám đốc sản xuất của VNTM nên có buổi gặp kín với các thí sinh để nghe họ trình bày đối chứng với những cáo buộc của nhà sản xuất. Còn nếu thực sự họ đã có những chứng cứ cho thấy các thí sinh làm lộ kết quả và chứng minh được mình bị thiệt hại ra sao, họ có thể đưa thẳng sự việc ra tòa mà không cần phải báo trước. Tuy nhiên, sự việc đã quá lùm xùm và bị đẩy đi khá xa quá mức cần thiết và có thí sinh tố họ bị truy riết như con nợ.

Bố của thí sinh Phan Ngọc Phương Nghi, ông Phan Điền cũng bức xúc: “Với các cáo buộc mà bà Quỳnh Trang đặt ra trước giới truyền thông những ngày gần đây với đôi lời mang tính đe dọa khá chủ quan, vì chưa biết ai sẽ bị trừng phạt? Tòa chưa tuyên, dư luận xã hội đang chờ đợi những bằng chứng… mong bà đừng tỏ ra thiếu suy nghĩ trong những phát ngôn của mình”.

Ông Điền đánh giá vụ kiện tụng 5 tỷ chính là vòng thử thách không giả vờ của VNTM 2011 đối với Phan Ngọc Phương Nghi và ông hy vọng Phan Ngọc Phương Nghi sẽ vượt qua.

Nhìn nhận sự việc này, một người hoạt động trong lĩnh vực truyền hình nhận xét: Nếu mỗi thí sinh bị phạt 5 tỉ thì cách để tạo doanh thu tốt nhất cho nhà sản xuất có lẽ là khi… toàn bộ thí sinh làm rò rỉ thông tin!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật