“Chân cháu bay đâu mất rồi“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên đường đi cấp cứu sau vụ nổ xe máy, cô bé 4 tuổi luôn miệng hỏi ’Mẹ cháu đâu’, ’Chân cháu bay đâu rồi’...
“Chân cháu bay đâu mất rồi“
Trong khi bé Khánh Vân đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, mọi người xung quanh nhà em vẫn chưa hết bàng hoàng về tai nạn thảm khốc đến với hai mẹ con. Ảnh: Bá Đô.

Sau tai nạn nổ xe máy thảm khốc xảy ra hôm qua tại Quế Võ, Bắc Ninh, bé Nguyễn Khánh Vân đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Bé Vân bị bỏng toàn bộ vùng ngực lên tới mặt, dóng chân trái bị đứt rời, bên gót chân phải cũng bị dập nát. Các bác sĩ đã phải cắt cụt chân trái, cắt lọc toàn bộ vùng dập nát để làm sạch, chống nhiễm trùng. Các vết bỏng cũng được xử lý, xương gãy được bất động tạm thời. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vì bị đa chấn thương nên tiên lượng vẫn nặng nề.

"Con bé ngoan lắm, lại rất khôn, miệng lúc nào cũng líu lo. Cháu bình thường rất khỏe, ăn được nên người tròn vo", anh Trương Hữu Minh, bác bé Vân nghẹn lời khi kể về cô cháu gái 5 tuổi đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, bệnh viện Việt Đức.

Từ trưa qua tới nay, trong khi đại gia đình rối bời lo lo hậu sự cho chị Quỳnh, mẹ cháu Vân, thì anh và một người họ hàng nữa túc trực tại bệnh viện.

Anh Minh cho biết, sáng qua, khi nghe tin em dâu và cháu gặp nạn, anh vội vàng từ nhà chạy sang. Khi tới nơi, anh thấy hàng xóm đang đưa hai mẹ con Quỳnh vào nhà để chuẩn bị đưa đi cấp cứu. Anh đã cùng mọi người gọi được một chiếc xe tải đưa hai mẹ con em dâu tới bệnh viện tỉnh Bắc Ninh rồi 10 rưỡi trưa qua đưa cháu Vân tới bệnh viện Việt Đức.

"Trên đường vào viện, con bé cứ kêu khóc, hỏi 'mẹ cháu có sao không' rồi 'chân của cháu bay đâu mất rồi'... khiến ai cũng đau lòng... Tới nơi rồi thì nó cứ lịm đi, rồi từ qua tới nay còn chưa tỉnh lại", anh Minh kể lại.

Theo lời người thân, dù các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh đã tiên lượng tính mạng chị Quỳnh không cứu được nữa nhưng gần 12 rưỡi trưa qua, cả gia đình vẫn đưa chị tới bệnh viện Việt Đức, hy vọng "còn nước còn tát". Thế nhưng, chưa đầy một giờ sau, chị đã tắt thở.

"Trước khi mất, hễ tỉnh lúc nào là Quỳnh nó chỉ nói đi nói lại mỗi câu 'cố cứu lấy con em'. Giờ chúng tôi chỉ hy vọng cháu bình yên", người bác nghẹn ngào.

Anh cho biết, tối qua, cháu Khánh Vân đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức phẫu thuật nội soi vùng bụng vì lo các cơ quan nội tạng bị tổn thương khi thấy bụng cháu chướng to. "Tôi vừa mang phim chụp tim phổi cho cháu đi rửa, chưa có kết quả, không biết có sao không", anh Minh lo lắng.

Vì quá sốt ruột tình trạng của cháu, nên dù theo quy định là người nhà không được vào nhưng đêm qua, anh Minh cố nằn nì xin được thăm cháu Vân, dù chỉ là nhìn từ xa, và được đồng ý. "Thấy cháu mà không cầm nổi nước mắt. Con bé vẫn phải dùng máy thở, nằm thiêm thiếp, cả người đều phù nề, từ dưới mắt lên tới đầu bị cháy đen sạm...", anh nghẹn lời.

Theo lời người bác kể, Khánh Vân là một cô bé rất ngoan, thông minh. "Cháu lanh lợi, gặp ai cũng líu lo", anh nói. Bố mẹ Vân là người hiền lành, chịu khó. Trước đây, hai vợ chồng chị Quỳnh cùng làm công nhân trong một nhà máy gạch tại địa phương. Sau khi sinh con đầu lòng được hơn một năm, vì công việc quá vất vả, chị Quỳnh xin chuyển sang làm tại công ty Canon tại Bắc Ninh. Hằng ngày, anh Quế - chồng chị đi làm từ sáng sớm, sau đó, tầm 7 giờ, chị đèo con đến trường mầm non rồi đi làm.

"Hai vợ chồng nó cũng chịu khó, tích cóp mãi vừa mới dựng được ngôi nhà, còn chưa hoàn thiện hết, ai ngờ tai họa lại ập đến thế này", anh Minh kể.

Đầu giờ chiều nay, tại Bắc Ninh, người thân vừa tiễn chị Quỳnh ra đồng, về với đất.

bệnh viện Việt Đức đã mời các chuyên gia về bỏng và mắt tới phối hợp chẩn đoán và điều trị cho cháu. Thời điểm này, Khánh Vân được xác định bỏng 20%, giác mạc cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa xác định được mức độ tổn thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật