Em sẽ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất anh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trời đất như sụp đổ và em như người rơi vào vực sâu khi anh nói rằng mình chia tay vì anh đã có người con gái khác. Anh đã đặt dấu chấm hết cho một tình bạn kéo dài hơn 10 năm và một tình yêu đã được nuôi dưỡng 3 năm qua. (Thuy)
Em sẽ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất anh
Ảnh minh họa

Từ: thach thuy
Đã gửi: 25 Tháng Mười Một 2011 5:14 CH

Từ nhỏ em đã nghe người lớn nói rằng con người ta ăn đời ở kiếp với nhau không phải vì tình yêu mà vì cái nghĩa. Cái nghĩa nó đã gắn bó 2 người xa lạ đến với nhau và sống với nhau trọn đời.

Em và anh cũng là hai con người xa lạ, mình bắt đầu đến với nhau bằng tình bạn, rồi theo năm tháng nó lớn dần thành tình yêu và hơn thế nữa là chúng ta đã trở thành “vợ chồng hờ”. Ba năm chung sống với anh, em thấy mình thật vui. Em nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này khi được anh yêu. Anh và em đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, cùng nhau lập ra kế hoạch cho tương lai. Em đã đặt trọn trái tim, niềm tin, nghị lực vào anh - người đàn ông mà em nghĩ sẽ gắn kết với em trọn đời.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, tổ ấm hạnh phúc của chúng ta đã không thể còn nguyên vẹn. Trời đất như sụp đổ và em như người rơi vào vực sâu khi anh nói rằng mình chia tay vì anh đã có người con gái khác. Anh đã đặt dấu chấm hết cho một tình bạn kéo dài hơn 10 năm và một tình yêu đã được nuôi dưỡng 3 năm qua.

Em chết lặng người nhưng vẫn phải cố gắng để bước tiếp, để giữ lại tình bạn của chúng ta. Em đau lắm anh biết không? Sao anh lại nỡ vứt bỏ mọi thứ để sống với cảm xúc của mình? Cuộc đời này có nhiều thứ quý giá hơn cả tình yêu mà. Em lặng lẽ và cô đơn rời khỏi căn nhà của chúng ta. Dù đã cố gắng nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.

Em không biết tương lai mình sẽ ra sao, mất hết niềm tin, nghị lực và cả một tình yêu mà em từng nghĩ rằng nó vĩnh cửu. Hàng ngày, em phải tập mạnh mẽ để bước qua nỗi đau và nói với mọi người rằng em và anh đã chia tay. Hơn bao giờ hết em không còn tin rằng “Hết tình sẽ còn nghĩa” bởi lẽ nếu còn nghĩa thì anh đã không bỏ em lại sau lưng để bước tiếp.

Giờ đây em và anh đã bước đi trên hai con đường riêng. Chúng mình là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Dù biết lòng mình giận anh nhiều lắm nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc với những gì mình lựa chọn. Một ngày nào đó anh chợt nhớ đến em, đừng ngại gọi cho em anh nhé. Có một người con gái luôn theo sau mỗi bước chân anh.

Chúc anh luôn hạnh phúc, còn em vẫn sẽ bước tiếp con đường phía trước với hy vọng “sống chân thành sẽ được đền đáp”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật