Rất nhiều ngày sau đêm trao giải Mai Vàng, Trương Ngọc Ánh mới nhắc về giải thưởng. Nhắc lại, Ánh vẫn giữ nguyên những xúc động: “Đêm ấy, tôi được mời làm MC cho phần trao giải Mai Vàng bên lĩnh vực Điện ảnh. Khi thấy tên mình trong danh sách đề cử Nữ diễn viên được yêu thích nhất, tôi đã nghĩ người đoạt giải sẽ không phải là mình. Bởi ai người ta lại để MC nhận giải luôn? Khi Lý Hùng xướng tên, tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi đã khóc vì quá xúc động”.
Khi được hỏi “Có ý kiến cho rằng, chị khóc bởi đã chờ đợi niềm hạnh phúc được xướng tên quá lâu rồi? Nước mắt chính là những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu của chị?”. Trương Ngọc Ánh mỉm cười: “Không hiểu sao, cũng có nhiều người, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn nhắn tin, gọi điện cho tôi, họ nói rằng, lẽ ra tôi phải được giải này, giải kia. Những chuyện đó qua rồi, không nên nhắc lại, không nên lật lại những chuyện cũ. Cá nhân tôi cảm thấy mình được rất nhiều khi nhận được tình cảm quý mến của khán giả.
Giải Mai Vàng ấy không chỉ dành cho riêng tôi mà còn dành cho những người làm Áo lụa Hà Đông cùng tôi, cho những người đồng nghiệp, cho bao khán giả đã ủng hộ bộ phim. Tôi hiểu được, và cảm được rằng, người nghệ sỹ dù làm gì, cống hiến như thế nào thì cái cuối cùng mong muốn có được vẫn là tình cảm của khán giả. Được sống trong khán giả của mình là điều hạnh phúc nhất”.
Tết này Trương Ngọc Ánh sẽ ra rạp cùng Phát tài của hãng phim Phước Sang. Nhắc đến bộ phim này, Ánh cho biết: “Đây là bộ phim hài vui vui đầu năm, khán giả đi xem để lấy lộc về nhà. Cá nhân tôi tham gia bộ phim vì tình cảm gắn bó với anh Sang. Lúc đó anh Sang mới bệnh dậy, tôi và nhiều anh em nghệ sỹ muốn chung tay góp sức cùng anh Sang để anh gượng dậy nên chúng tôi cùng tham gia làm phim này.
Là phim hài nên tôi không kỳ vọng gì nhiều vào vai diễn trong Phát tài. Chỉ mong khán giả sẽ đến xem, cười một trận rồi đem theo tài lộc về nhà. Người nghệ sỹ có phim này, phim kia, có vai này, vai kia, tôi cũng vậy thôi”.
Kế hoạch sinh em bé vẫn được Trương Ngọc Ánh và ông xã “triển khai” trong năm 2008. Chị cũng đang giữ bí mật về một dự án phim trong năm tới và chưa muốn tiết lộ. Dường như mùa xuân đã về trong đôi mắt đầy niềm tin và tình yêu của Trương Ngọc Ánh.
L.L