Viggo Mortensen - từ hiệp sĩ đến găngxtơ

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ chàng hiệp sĩ Aragorn lừng danh trong siêu phẩm “Chúa tể những chiếc nhẫn” cho đến tay găngxtơ người Nga trong “Eastern Promises”, Viggo Mortensen vẫn đang miệt mài tìm kiếm một tượng vàng Oscar trên con đường sự nghiệp của mình!
Viggo Mortensen - từ hiệp sĩ đến găngxtơ
Ảnh minh họa

Cuộc sống riêng

Viggo Peter Mortensen sinh ngày 20/10/1958 tại thành phố New York (Mỹ) trong một gia đình bình dân. Tuổi thơ của Viggo đã phải đi qua nhiều vùng đất, từ Venezuela, Argentina cho đến Đan Mạch, trước khi tạm định cư ở Argentina nơi bố của anh phát triển trang trại chăn nuôi. Sự ổn định chỉ được duy trì cho tới năm Viggo 11 tuổi, khi bố mẹ của anh li hôn. Sau đó, mẹ của Viggo quay trở về quê ngoại – thành phố New York còn Viggo theo bố chuyển tới Copenhagen, Đan Mạch và rồi lại quay về Mỹ. Đó cũng là lý do khiến Viggo trở thành một người “đa ngôn ngữ” với khả năng nói nhiều ngoại ngữ! Viggo tốt nghiệp trung học tại trường Watertown, thị trấn Watertown, New York.

Trước khi đến với nghề diễn, Viggo từng quay trở lại Đan Mạch và làm nghề lái xe tải. Dĩ nhiên, số phận đã đưa đẩy anh trở về với kinh đô điện ảnh thế giới và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thời gian này, Viggo vừa học học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha ở trường Đại học St. Lawrence (Canton, New York) lại vừa tham gia các vai diễn. Lý do anh chọn chuyên ngành học này là để có thể dành nhiều thời gian đóng phim. Trong ngày lễ phát bằng tốt nghiệp, anh chàng Viggo Mortensen đã từ chối mặc áo cử nhân vì chúng được làm bởi những người công nhân mà anh cho là bị bóc lột tàn tệ!

Mortensen có một cậu con trai tên là Henry Mortensen, cùng với người vợ cũ Exene Cervenka – thành viên của ban nhạc “X”.

Sự nghiệp

Năm 1985, sau một vài năm kinh nghiệm diễn trực tiếp trên các sân khấu nhà hát, Viggo Mortensen lần đầu tiên xuất hiện trên màn bạc trong vai diễn một anh chàng nông dân trong "Peter Weir's Witness". Nói đúng hơn, đây là vai diễn đầu tiên được công chiếu bởi trước đó anh cũng từ tham gia vai phụ trong 2 bộ phim: "Swing Shift" và "The Purple Rose of Cairo". Tuy nhiên, những cảnh quay của anh cuối cùng đã bị cắt bỏ! Cũng trong năm này, Viggo Mortensen đã vào vai Bragg trong "Search For Tomorrow".

 

Trước khi tham gia “Chúa tể những chiếc nhẫn”, Viggo từng đóng một khối lượng phim đáng nể như "Young Guns II", "Prison", "Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III", "The Reflecting Skin", "Psycho"… và thành công nhất là vai diễn John Urgayle trong "G.I. Jane".

Mặc dù dành nhiều thời gian cho phim điện ảnh nhưng Viggo vẫn không quên gắn bó với sân khấu. Năm 1987, vai diễn Bent tại sân khấu nhà hát Coast Playhouse, Los Angeles đã mang về cho Viggo giải thưởng của các nhà phê bình sân khấu điện ảnh. Điều tình cờ là vai diễn trong vở kịch về số phận của những người tù đồng tính này ban đầu được dành cho nam diễn viên gạo cội Sir Ian McKellen, người sau này đã trở thành bạn diễn của Viggo trong "Chúa tể những chiếc nhẫn".

Cảnh trong "Chúa tể những chiếc nhẫn"

Một trong những vai diễn được cho là thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Viggo Mortensen là vai diễn Aragorn trong siêu phẩm "Chúa tể những chiếc nhẫn". Ban đầu, vai diễn này được dành cho Stuart Townsend và Viggo là sự lựa chọn thay thế cuối cùng. Anh quyết định nhận lời tham gia phim bởi sự háo hức, động viên của cậu con trai nhỏ.

Đến với tập phim “Two Towers” của bộ phim này, vai diễn của Viggo Mortensen đã thực sự ấn tượng. Chuyên gia tư vấn võ thuật của bộ phim – ông Bob Anderson miêu tả Viggo như “một tay kiếm giỏi nhất từ trước đến nay tôi từng đào tạo!”.

Một thành công khác của Viggo Mortensen phải kể đến vai diễn Frank Hopkins trong "Hidalgo" năm 2004. Bộ phim kể về một người đưa thư lên đường tới Ả Rập cùng với con ngựa của mình - Hidalgo để tham gia vào một cuộc đua mạo hiểm nhưng giải thưởng thì vô cùng phức tạp! Sang năm 2005, Viggo lại tiếp tục toả sáng trong bộ phim của đạo diễn David Cronenberg - "A History of Violence". Vai diễn này đã mang về cho Viggo một đề cử giải Satellite Award dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong năm 2006, Viggo Mortensen tham gia vào bộ phim nói tiếng Tây Ban Nha được cho là “tốn kém” nhất từ trước đến nay - "Alatriste". Trong phim, Viggo vào vai thuyền trưởng di‌ego Alatriste. Nội dung phim được xây dựng trên bộ tiểu thuyết The Adventures of Captain Alatriste của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez-Reverte.

Mới đây nhất, bộ phim "Eastern Promises" có sự tham gia của Viggo Mortensen đã chính thức ra mắt hồi tháng 9/2007. Đây là lần tái hợp thứ hai của anh với đạo dễn David Cronenberg. Trong phim, Viggo vào vai một tay găngxtơ người Nga. Diễn xuất của anh nhận được rất nhiều khen ngợi cả từ phía khán giả lẫn giới chuyên môn.

Cảnh trong "Eastern Promises"

Với vai diễn này, Viggo từng “vỗ ngực” tuyên bố cảnh phim đáng nhớ nhất của năm 2007 phải là cảnh chiến đấu với bọn ám sát khi không một mảnh vải che thân trong nhà tắm. Phải thừa nhận đây là cảnh quay lâu và khó khăn nhất trong phim đối với cả đoàn làm phim và riêng nam diễn viên Viggo Mortensen - người được khán giả yêu mến nhờ nét nam tính, mạnh mẽ và đáng yêu.

Vai diễn này vừa mới mang về cho Viggo Mortensen đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Liệu thành công của vai diễn này có thể đi xa tới đâu tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh này, hãy cũng chờ đợi kết quả!

Nghề trái tay

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Viggo Mortensen còn là một “cây viết” tài năng với rất nhiều cuốn sách thơ, ảnh, tranh vẽ từng được xuất bản.

Với số tiền thu được từ vai diễn trong quả bom tấn "Chúa tể những chiếc nhẫn", Viggo Mortensen đã thành lập một nhà xuất bản mang tên Perceval Press để giúp đỡ những nhà văn chưa thành danh có cơ hội đưa tác phẩm của mình đến với công chúng.

Không những thế, Viggo Mortensen còn rất đa tài với khả năng vẽ tranh và chụp ảnh nghệ thuật. Những bức tranh của Viggo được đánh giá là mang chất liệu thơ và từng được đưa đi tới nhiều triển lãm tranh trên khắp thế giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật