Mẹ gửi sữa cho con ăn, cô giáo mầm non đem... bán!

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một hành vi vô đạo đức vừa bị phanh phui: Giáo viên một trường mầm non tư nhân tại TP.HCM đã lấy cắp sữa do phụ huynh gửi cho con ăn thêm để bán cho tiệm tạp hoá và người mua lại lon sữa này lại chính là… người đã gửi sữa cho con!.
Mẹ gửi sữa cho con ăn, cô giáo mầm non đem... bán!
ảnh minh họa

Thông tin này được báo X L đăng ngày 25/1/2008.

Theo bài báo, anh Nguyễn Bá Việt - công nhân xưởng đóng tàu Ba Son đã cho biết: Khi đi mua sữa tại một tiệm tạp hoá, vợ chồng anh đã phát hiện thấy một lon sữa vẫn còn dán tên con mình ngoài vỏ hộp. Trước đó, vợ chồng anh vẫn thường xuyên mua sữa Duch Lady và gửi cho giáo viên tại điểm giữ trẻ của cô Tâm (số B78/55 Tôn Thất Thuyết, P.16, Q.4, TP.HCM). Lý do là vì chính cô Tâm đã yêu cầu gia đình anh mua sữa gửi cho con “vì cháu suy dinh dưỡng, cần uống thêm mỗi tháng 3 hộp sữa để cải thiện”. Tuy nhiên, con anh thì không thấy “cải thiện” chút nào mà cuối cùng thì hộp sữa lại có mặt tại tiệm tạm hoá.

Chủ tiệm tạp hoá (bà Mười, ở đường Thần Thái, Q.4, TP.HCM) thừa nhận thường xuyên mua lại sữa từ một số cô nuôi dạy trẻ.

Chiều 24/1, trong cuộc họp tại UBND phường với sự có mặt của gia đình anh Việt và bà Tâm, bà Tâm đã phải thú nhận những thông tin mà vợ chồng anh Việt thông báo là đúng và xác nhận là có chuyện bán hộp sữa này ra ngoài. Bà Tâm cho biết sẽ tìm hiểu xem cô giáo nào làm việc này và xin nhận khuyết điểm.

Chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Tiến Đức - Phó chủ tịch UBND P.16, Q.4 cho biết, hằng tháng UBND phường và Phòng Giáo dục thường xuyên kiểm tra 3 cơ sở giữ trẻ tại gia trên địa bàn. Ông Đức bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi quá bất ngờ trước việc điểm giữ trẻ của cô Tâm lấy sữa của trẻ bán ra ngoài. Đây là một hành vi không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép. Chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo với Phòng Giáo dục Q.4 và UBND Q.4 về vụ việc này. Chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh gửi trẻ ở điểm này biết để chuyển các cháu sang nơi giữ trẻ khác tốt hơn. Phường cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở giữ trẻ khác không để xảy ra tình trạng tương tự".

* Bà Phạm Thị tiết Hạnh Phó phòng Mầm non Sở GDĐT TP, người từng đi kiểm tra nhiều lần tại những NTGĐ, mầm non tư thục cho biết: Từng có một nhóm trẻ phường 15, quận Tân Bình có tên H.H. mặc dù trong thực đơn có ghi món thịt kho tàu nhưng tới đây vào 11h trưa là giờ cho các cháu ăn nhưng bà Hạnh kiếm hết cả bếp cũng chẳng thấy món này đâu. Hỏi cấp dưỡng thì chống chế là chưa nấu. Nên bữa ăn chính cho trẻ ở H.H. hôm ấy chỉ là canh rau bắp cải nấu. Còn thịt kho tàu chỉ dành cho… các cô.

* Theo kết luận thanh tra số 84 do bà Phạm Thị Việt-Chánh thanh tra quận Cầu Giấy (Hà Nội) ký ngày 26/10/2006, việc thu chi tài chính ở trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc có một số sai phạm rất nghiêm trọng như: Bớt tiền ăn của học sinh để lập quỹ trái phép, chi tiêu sai mục đích.

Cụ thể, từ tháng 11/2004 đến 10/2005, số tiền bớt khẩu phần ăn của trẻ là 12.158.200 đồng. Chủ trương này đã được các cán bộ thủ kho, nhà bếp thực hiện dưới sự cho phép của Ban giám hiệu trường do bà Ngọc là hiệu trưởng.

Tổng số tiền ăn một ngày của 400 học sinh là 2.200.000 đồng, theo chỉ đạo của bà Ngọc, thủ kho đã bớt hơn 500.000 đồng để nộp vào “quỹ đen”. Như vậy, số tiền thực chi cho bữa ăn của các cháu chỉ còn 1.700.000 đồng/ngày (giảm từ 5.500 đồng xuống còn 3.400 đồng/suất).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật