T‌ử von‌g vì mưa lũ và câu nói “giá như…”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong đợt mưa lũ vừa qua, theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 9/11, toàn miền Trung có 24 người chết và mất tích. Càng đau lòng hơn khi trong số đó là nhiều cái chết không đáng có.
T‌ử von‌g vì mưa lũ và câu nói “giá như…”
Cố nhoài người vớt cặp xách trôi khi bị ngã xe, em Vương đã mãi mãi ra đi giữa dòng lũ hoành hành tại Điện Bàn, để lại bao tiếc nuối

Quá muộn để nói “giá như…”

Đạp xe lội nước lũ cùng anh họ, không may bị ngã, cố với theo nhặt cặp xách bị rơi, cả hai anh em Nguyễn Quốc Vương (14 tuổi) và Nguyễn Phi Định (15 tuổi) bị lũ cuốn trôi. Định được cứu vớt, còn Vương mãi mãi ra đi.

Người dân chứng kiến tai nạn dẫn đến cái chết T.Tâm của em Vương đều tặc lưỡi “giá như...”. Giá như em ở nhà đừng đi lội nước lụt. Giá như em đừng cố liều nhoài người theo nhặt cặp xách. Khu vực em Vương cùng người anh họ (cũng mới 15 tuổi) gặp nạn tại tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận xã Điện Thắng Trung (huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Khu vực này, mực nước tràn qua mặt đường Quốc lộ ngập chưa tới 0,5 mét, nhưng chỉ sơ sảy phút chốc, Vương và Định lập tức bị lũ cuốn đẩy xa ra ruộng nước hai bên Quốc lộ, mức ngập sâu đã lên gần 4 mét (tính từ đáy ruộng) lại có nhiều cống rãnh tạo dòng nước xoáy chảy xiết. Cậu học trò 14 tuổi mãi mãi ra đi chỉ vì một chút sơ sảy. Tiếng gào thét gọi con xé lòng của người mẹ giữa mênh mông nước lũ khiến ai nấy nghe mà đứt ruột.

Cũng trên đoạn đường Quốc lộ 1A qua huyện Điện Bàn, ông Huỳnh Liếu (52 tuổi), từ Đà Nẵng về quê vợ ở Quảng Nam đã t‌ử nạ‌n vì bị lũ cuốn trôi khi cố điều khiển xe máy băng qua dòng nước lũ. Khi điều khiển xe đến đoạn Quốc lộ ngang qua khu vực xã Điện Thắng Bắc, thấy nước lũ đã tràn qua mặt đường, vợ ông Liếu đã khuyên chồng nên quay trở về Đà Nẵng. Nhưng để vợ bước xuống đi bộ, ông Liếu vẫn cố chạy xe băng nước lũ đi qua đoạn này. Đến đoạn qua xã Điện Thắng Trung, nước ngập quá sâu, thấy không thể đi tiếp, ông Liếu quay xe trở lại thì bị ngã và ngay lập tức bị lũ cuốn trôi cả người lẫn xe ra ruộng nước trong tích tắc. Giá như, ông Liếu nghe lời vợ thì đâu đến nỗi. Nhưng đã quá muộn để nói “giá như…”

Trong danh sách những người t‌ử nạ‌n do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, còn nhiều trường hợp “bị lũ cuốn trôi mất tích” và rồi tang thương chỉ vì một chút bất cẩn, sảy chân. Ngoài hai trường hợp đáng tiếc trên, có ông Nguyễn Văn Thành (66 tuổi,) bị sẩy chân và chết khi dọn lũ ở Đại Lộc; em Duy Hòa, học sinh lớp 7, bị lũ cuốn trôi ở thị trấn Hà Lam (Thăng Bình); Lê Đức Việt (22 tuổi) tử khi đang chèo ghe trong vùng lũ ở xã Điện Phương (huyện Điện Bàn) bị lũ lật ghe và cuốn trôi… Chưa phải là trận lũ lịch sử song đã xảy nhiều cái chết T.Tâm không đáng có…

“Không ai cứu thì còn nhiều người chết”

Ông Nguyễn Hữu Tường, trưởng Công an xã Điện Thắng Trung (huyện Điện Bàn) đã nói câu đó. Ông Tường cho biết, trong sáng ngày 8/11, lũ tràn mặt đường chia cắt Quốc lộ 1A, nhưng nhiều người vẫn liều lĩnh băng qua dòng nước lũ. Đáng nói là nhiều người quá liều lĩnh băng qua cả các đường từ Quốc lộ dẫn vào các thôn, xã nằm trong khu vực nước ngập sâu và dòng lũ chảy xiết.

Ông Tường cũng như bà con xã Điện Thắng Trung vẫn nhớ nghĩa cử cao đẹp của một người thanh niên đã nhanh trí mặc áo phao lao ra dòng lũ cứu em Nguyễn Phi Định thoát chết khi em chỉ còn một cánh tay giơ lên chới với giữa dòng nước chảy xiết. Không kịp biết danh tính vì cứu xong cháu bé là người thanh niên quả cảm đó đã tiếp tục hành trình khi bà con khu vực tập trung sơ cấp cứu cháu Định. Nếu không có người thanh niên đó, cháu Định khó thoát chết.

Và nếu không có chiếc ghe của cậu học trò Nguyễn Hữu Thịnh (học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Điện Bàn) cùng hai thanh niên cùng thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung (huyện Điện Bàn) thì không ai biết được chuyện gì xảy ra với 4 người đang chới với giữa dòng nước lũ.

em Nguyễn Hữu Thịnh, cậu học trò dũng cảm cùng 2 thanh niên cùng thôn Thanh Quýt 3 (xã Điện Thắng Trung) chèo ghe cứu 4 người thoát chết

Sự việc cũng xảy ra trong sáng ngày 8/11. Một cặp thanh niên nam nữ đang lội bộ từ đường Quốc lộ vào xã thì bị trượt chân ngã xuống ruộng và bị lũ cuốn. Hai người nữa, anh Lê Viết Hưng và anh Quý, ở thôn Thanh Quýt1 thấy người gặp nạn bơi bẹ chuối ra cứu nhưng một bẹ chuối không kham nổi 4 người. Trong đó, người thanh niên gặp nạn đã quá đuối sức nằm hẳn lên trên mặt bẹ chuối. Thấy 4 người chới với, ráng bám vào bẹ chuối giữa dõng lũ mênh mông, em Thịnh cùng hai thanh niên cùng thôn làPhong và Nguyên đã cật lực chèo ghe ra cứu.

Nhiề người dân đã chung sức sơ cấp cứu cặp thanh niên nam nữ nói trên, không kịp hỏi tên nhưng đã kịp “mắng cho một trận”. Nguyên cớ là bà con nhận ra chính hai người này đã được bà con cảnh báo rằng nước rất sâu, lội bộ vào rất nguy hiểm nhưng hai người này vẫn liều lĩnh, coi thường tính mạng của chính mình.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật