Vương miện “đẹp và độc“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vương miện không làm bằng vàng, không nạm đá quý và không dễ gì lấy được vì chúng mọc ở giữa bầu trời.
Vương miện “đẹp và độc“
Tảo đỏ bao trùm cả một vùng biển ở Liêu Ninh – Trung Quốc. Cứ đến mùa thu, tảo lại đổi màu, từ xanh lá sang đỏ thẫm, thu hút rất nhiều du khách đến thưởng ngoạn. Ảnh: China Foto Press / Barcro
Được đặt tên là "Vương miện của Dolomites", tấm ảnh dưới đây được ghép từ 14 tấm ảnh chụp dải ngân hà trên bầu trời của núi Dolomite ở miền bắc nước Ý. Ảnh do nhiếp ảnh gia người Ý Edoardo Brotto. Ảnh: Edoardo Brotto / Barcroft Media
Thêm một vương miện cầu vồng hoàn hảo “ngự” trên bầu rời London. Ảnh: LEON NEAL/AFP/Getty Images
Cầu vồng và thêm một vài chiếc UFO ở London? Ông Peter Warren, một nhân viên văn phòng, đã tưởng như thế khi xem tấm hình chụp bằng điện thoạt di động của mình. Tuy nhiên, vài phút sau, ông nhận ra những đốm trắng đang trôi lững lờ đó chỉ là ánh đèn văn phòng phản chiếu qua kính cửa sổ. Ảnh: Peter Warren / Rex Features
Vận động viên John Furneaux không hề sợ hãi khi treo mình ở vách núi cheo leo cao hơn 300 m tại Squamish – Canada. Tất cả những gì anh có trong hoàn cảnh nguy hiểm này là hai tay, đôi chân và một sợi dây thừng. Ảnh: Paul Bride/solent
Hoàn cảnh của các thí sinh tham gia thi Hoa hậu Thế giới thư thái hơn nhiều: Dạo chơi bằng thuyền trên dòng Cam ở Cambridge – Anh.Ảnh: Chris Radburn/PA

Khoảng 1.000 người khỏ‌ּa thâ‌ּn nổi trên Biển Chết cho nghệ sĩ Spencer Tunick sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Ảnh: EPA/SPENCER TUNICK
Giáo sư Hiroshi Ishiguro (phải) đang ngồi cạnh robot Geminoid HI-2 điều khiển từ xa giống ông y hệt ở Kyoto – Nhật Bản. Ông Ishiguro là giám đốc Phòng thí nghiệm Robot thông minh của Đại học Osaka. Ảnh: Reporters / Barcroft Media
Bà Liu Chun ở Tứ Xuyên – Trung Quốc không hề cắt tóc trong 15 năm qua. Mái tóc được nuôi dài liên tục kể từ khi bà sinh con trai nay đã dài 2,3 m. Cũng không có lý do gì đặc biệt, theo bà, chỉ vì con cái đã chiếm hết thời gian và bà quen dần với mái tóc dài. “Tôi muốn xem thử nó có thể dài đến cỡ nào” – bà Liu nói. Ảnh: Quirky China News / Rex Features
Đầu bếp Roland Trettl đang đặt 1 con bạch tuộc lên chiếc áo làm bằng tảo biển mà người mẫu đang mặc. Từ ngày 29-10 năm nay đến ngày 29-1-2012, tại bảo tàng Berlin – Đức sẽ trưng bày khoảng 50 tấm ảnh chụp các tác phẩm có thể ăn được của đầu bếp Trettl. Chúng được làm từ các loại rau, da cá, bạch tuộc… Ảnh: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images
Tháp Lego cao nhất thế giới được triển lãm tại hội chợ đồ chơi Kidexpo tại Paris – Pháp. Ảnh: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images
Còn đây là mô hình “Chiếm lấy Lego” có cảm hứng từ phong trào “Chiếm phố Wall” tại New York – Mỹ. Ảnh: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images
Bà Ortrud Kastaun, 61 tuổi, chụp hình với bộ sưu tập gồm 2.053 chú hề. Bộ sưu tập vừa được giới thiệu trong sách kỷ lục Guinness phiên bản 2012 này lớn đến nỗi bà Ortrud phải chuyển sang căn nhà lớn hơn ở Essen – Đức. Ảnh: Ranald Mackechnie/Guinness World Records
Ngày lễ Halloween đã gần kề. Ngay cả NASA cũng bị “lây nhiễm” bầu không khí “ma quái” với tấm ảnh chụp một cụm khí trong vũ trụ có hình dáng của quả bí đỏ đáng sợ thường được trang trí dịp lễ này. Ảnh: NASA/IoA/A.Fabian et al / Rex Features
Hình ảnh con sông Chao Phraya và thành phố cổ Ayutthaya chụp từ vệ tinh ngày 11-7 (trái) và sau khi bị nước lụt nhấn chìm ngày 23-10-2011. Nạn lụt kinh hoàng nhất nửa thế kỉ qua của Thái Lan là kết quả của những trận mưa bất thường. Đến nay, đã có ít nhất 373 người thiệt mạng và gần 2,5 triệu người bị ảnh hưởng. Ảnh: REUTERS/NASA
Cư dân ở Bang Bua Thong (tỉnh Nonthaburi – Thái Lan) tận dụng mọi phương tiện để di chuyển trong nước lũ. Ảnh: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật