Sao ngoại cũng... bí

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những album có chất lượng kém vẫn lập kỷ lục trên bảng xếp hạng, lập kỷ lục về doanh thu, thị trường ca nhạc thế giới đang rơi vào thảm họa.
Sao ngoại cũng... bí
Justin Bieber

Cuộc bàn luận về việc Coldplay “chôm” nhạc Hà Trần (cụ thể là ca khúc Princess of China do Coldplay song ca cùng Rihanna gần như là bản sao của Ra ngõ tụng kinh do ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện) không có hồi kết.

Khán giả thờ ơ hay ca sĩ thiếu trách nhiệm?

Có vẻ thật khó chờ đợi lời xác minh của nhóm nhạc Coldplay vì sự giống nhau quá mức của Princess of China (ra mắt vào tháng 10-2011) và Ra ngõ tụng kinh (ra mắt năm 2008)từ bản phối đến phần bè. Khó có thể biện minh cho “phốt” này của Coldplay dù danh tiếng của họ mang tầm quốc tế.


Lady Gaga

Đây là một trường hợp “hiếm” của showbiz Việt bởi từ trước đến nay, khán giả thường nghe nhắc đến ca khúc này, nhạc sĩ nọ copy nhạc ngoại chứ ít nghe điều ngược lại. Từ6 năm trước, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có một danh sách mấy chục ca khúc “nghi đạo nhạc” vàdanh sách này vẫn đang được “cập nhật”theo hướng tăng dần. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích Coldplay, không ít ý kiến cho rằng có lẽ Coldplay đã thuê một nhạc sĩ nào đó viết Princess of China và vì quá tin tưởng nhạc sĩ nọ nên không kiểm tra việc ca khúc này là một bản sao của một ca khúc nhạc Việt và nếu trong trường hợp có biết đó là một bản nhạc copy thì cũng chẳng có vấn đề gì vì nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam còn xa lạ với bên ngoài.

Trên thực tế, nghi án “đạo nhạc” vẫn thường bị mổ xẻ trên mặt báo dù đó có là một kinh đô hàng đầu thế giới về nền công nghiệp giải trí như Mỹ. Không chỉ showbiz Việt mà ngay cả nền công nghiệp âm nhạc thế giới cũng đang rơi vào tình trạng “bế tắc”. Giới chuyên môn than phiền: “Không hiểu điều quái quỷ gì đang diễn ra. Những album dở tệ vẫn đủ sức lập kỷ lục trên bảng xếp hạng hay doanh thu bán đĩa. Không hiểu khán giả đang tệ đi hay chính ca sĩ không còn biết trách nhiệm với nghề nghiệp của mình?”. Minh chứng rõ nét là trường hợp của Katy Perry.

Katy Perry

Chưa vui vẻ được bao lâu với kỷ lục Billboard vừa lập thì ngay lập tức, Katy đã bị dội nước lạnh từLinda Perry. Ngôi sao nhạc rock kiêm nhạc sĩ nổi tiếng cho rằng Katy Perry chính là “thủ phạm” khiến sức mua album sụt giảm bởi album của cô, cụ thể là Teenage Dream, quá chán: “Ai mà muốn mua album của Katy Perry cơ chứ? Tôi xin lỗi nhưng trong cả album của cô ấy chỉ có 2 ca khúc hay, còn lại thì đều dở tệ. Vì thế nên mọi người chỉ download các single chứ không mua cả album. Katy Perry đang làm tốt công việc của mình nhưng cô ấy không sáng tạo, không đem đến những giá trị thật. Cô ấy không trông đợi vào việc thay đổi thế giới âm nhạc. Đó chính là một trong những lý do dẫn đến sự lộn xộn trong ngành âm nhạc hiện nay”.

Không cần hay vẫn ăn khách?

Thị trường âm nhạc Việt Nam còn “ở giai đọan sơ khai, mọi thứ đều mới hình thành” như nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện,nên việc bắt chước các hiện tượng của nền công nghiệp âm nhạc nước ngoài là điều dễ hiểu. Không chỉ bắt chước những cái hay, showbiz Việt còn kéo về cả những hiện tượng thảm họa. Tình trạng thảm họa này cũng bắt nguồn từ thị trường ngoại. Đơn cử sắc nét nhất là hiện tượng Rebecca Black.
Rebecca Black từng được mệnh danh là người hát nhạc pop tệ nhất mọi thời đại với ca khúc Friday lại tiếp tục tạo nên cơn sốt thứ hai mang tên My Moment, ca khúc thu hút vài chục triệu lượt người xem trên YouTube. Ca từ đỡ nhảm nhí hơn và clip dựng công phu hơn, hiện My Moment cực hot và kiếm thêm cho Rebecca hàng ngàn người hâm mộ. Tuy nhiên, so với con số hơn 300.000 người “dislike” (không thích) và chỉ có hơn 100.000 người ấn “like” (thích) thì My Moment vẫn còn nằm trong vòng những ca khúc thảm họa của âm nhạc thế giới.

Trước đó, đã có một danh sách tổng hợp những giọng cathảm họa của showbiz, bao gồm ban nhạc Jonas Brother (được xem là thảm họa 2009), Justin Bieber (thảm họa 2010) và Rebecca Black (thảm họa 2011). Thế nhưng, cho đến lúc này, những thảm họa này vẫn xuất hiện một cách đường hoàng trong nhiều sự kiện chính thống, thậm chí là một ngôi sao hàng đầu thế giới như trường hợp của hoàng tử nhạc pop Justin Bieber.

Sự xuất hiện một cách đường hoàng của Rebecca Black tại lễ trao giải VMAs 2011 (Video Music Awards) vừa qua trong vai trò khách mời khiến mọi người có cái nhìn khác về hiện tượng... thảm họa âm nhạc. Giới truyền thông bèn trấn an rằng “thảm họa cũng là một chiêu quảng bá tên tuổi hiệu quả hiện nay khi mọi thứ đang rơi vào bế tắc từ ý tưởng đến sáng tạo”.
Thực tế, không chỉ những giọng ca bị chỉ đích danh là thảm họa mới khiến công chúng phải “đau đầu”.
Bên cạnh sự yêu mến điên cuồng dành cho Lady Gaga, không ít ý kiến cho rằng đến khi Gaga hết chiêu cho vẻ bề ngoài của mình thì chắc chắn Gaga cũng chết. Nếu quần áo của Gaga đạt điểm 10 cho sự sáng tạo thì âm nhạc của Gaga chỉ được 1 điểm. Thậm chí, ca sĩ Alisa Apps không tiếc lời chê bai Gaga và thách thức Gaga về một buổi hát live tại Madison Square Garden ở New York (Mỹ) hoặc nhà hát O2 Arena của thành phố London (Anh) với số tiền cá cược lên tới 1 triệu USD.
Alisa Apps gọi Lady Gaga là một “con búp bê đồ chơi”. “Tôi ủng hộ giọng hát của chính trái tim mình. Hãy thực sự là bản thân mình. Hãy đến với thế giới của tôi và cảm nhận. Tôi muốn cô ấy hãy lắng nghe tôi và tôi cũng sẽ lắng nghe cô ấy. Cuộc thi này là để cho tất cả mọi người lựa chọn xem họ thích sự giả tạo hay sự thực” - Apps nói.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật