Gái có chồng Lê Thị Phương “thoát chết trong gang tấc”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không một shoot hình nào được lòng ban giám khảo, Lưu Khánh Linh đã phải rời cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, nhường cơ hội lại cho gái có chồng Lê Thị Phương lọt tiếp vào top 14.
Gái có chồng Lê Thị Phương “thoát chết trong gang tấc”
Hai cô gái nằm top nguy hiểm là Lưu Khánh Linh và Lê Thị Phương

Hai cô gái kém nhất trong hai thử thách mới nhất ở tập 4 đã phải đứng vào vòng nguy hiểm là Lưu Khánh Linh và Lê Thị Phương. Trong khi Lưu Khánh Linh bị chê không được tấm hình nào trong số 30 shoot hình thì Lê Thị Phương cũng không còn lời nào để tả về phần catwalk đầy buồn cười giữa ngã tư đèn xanh đỏ của cô, khiến cả ban giám khảo lẫn người đi đường đều phát hoảng.

Lê Thị Phương cũng là cô gái bị cho “Zero” khi không có được một bức hình đúng ý tưởng của ekip chụp ảnh, ngoài một bức do nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam vô tình “chộp” trong khoảnh khắc cô đang lắng nghe ban giám khảo yêu cầu.

Lê Thị Phương đã rất nức nở, tưởng chừng mình là người phải chia tay cuộc thi khi giấc mơ trở thành người mẫu vẫn còn dang dở. Nhưng rồi may mắn lại đã mỉm cười với cô gái đã có chồng của cuộc thi năm nay. Giám khảo Xuân Lan dặn dò, đây là cơ hội và Phương sẽ phải biết nắm giữ để cố gắng hơn nữa. Còn giám khảo Nam Trung lại thẳng thắn “Nếu như các bạn cố gắng 2, 3 thì em phải cố gắng cấp số nhân, mới có thể trở thành một người mẫu chứ chưa nói đến top model”.

Lưu Khánh Linh - tân sinh viên Đại học Hải Phòng đã từng bị BGK “ép” phải chọn giữa việc nhảy xuống hồ bơi hoặc đi về trong vòng phỏng vấn ở sơ loại miền Bắc. Cô đã gây ấn tượng mạnh với BGK bằng câu trả lời: “Sẽ nhảy xuống hồ vì em khao khát trở thành Top Model”. Không thể hiện tốt trong phần chọn trang phục trình diễn catwalk cũng như không ghi được điểm trong phần chụp hình, chân dài 1m77 đến từ Hải Phòng đã phải rời cuộc chơi.

Lưu Khánh Linh - tân sinh viên Đại học Hải Phòng đã phải chia tay cuộc thi

Tập 4 ghi nhận cuộc sống những ngày đầu tiên tại ngôi nhà chung tại Sài Gòn Pearl, thử thách đầu tiên của 15 cô gái là việc phải tìm được chính xác và nhanh nhất Ngôi nhà chung vì Ban Tổ chức chỉ xếp có 5 chiếc giường trong ngôi nhà, điều đó đồng nghĩa với việc 5 thí sinh còn lại phải tự “thiết kế chỗ ngủ” cho mình. Với mục đích buộc các thí sinh phải thể hiện được cá tính trong cách cư xử khi cuộc sống tập thể chính thức bắt đầu, Ban Tổ Chức đã đưa ra một thử thách nhỏ ngay tại Ngôi Nhà Chung.

Trong khuôn viên rộng lớn của Sài Gòn Pearl, các thí sinh đã rất vất vả tìm kiếm đúng địa điểm, Hoàng Oanh, Thùy Dương, Phương Anh, Nguyễn Thị Tuyết, Kikki Lê là nhóm thí sinh đầu tiên tìm chính xác Ngôi Nhà Chung và họ là những người có chỗ ngủ “đẹp” nhất.

Lê Thị Phương có phần catwalk đầy buồn cười giữa ngã tư đèn xanh đỏ, khiến cả ban giám khảo lẫn người đi đường đều phát hoảng.

Tại đây, cá tính dần bộc lộ và những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Sự mâu thuẫn đầu tiên diễn ra giữa Hoàng Oanh và Lê Thị Thúy khi Thúy bị đau chân, là thí sinh cuối cùng tìm được Ngôi nhà chung, thẫn thờ khi không tìm được chiếc giường của mình đã khóc trách móc Oanh không giúp mình “tranh” chỗ trước. Trong khi đó, Oanh cũng rất tức giận vì trong sự cạnh tranh giữa các thí sinh, không còn hơi sức để thở sau thời gian chạy đi tìm Ngôi nhà chung, làm sao cô có thể giữ chỗ cho Thúy.

Cũng trong ngôi nhà chung, cô sinh viên Học viện Tài chính Thụy Điển Kikki Lê bị cho là ích kỷ khi khăng khăng không cho ghép đệm của thí sinh khác vào cùng phòng vì… chật. Dù có đôi chút cãi cọ và hầu hết các thí sinh khác không hài lòng với cách xử sự của Kikki Lê, nhưng cô lại là người mời Lê Thị Thúy ngủ chung giường với mình.

Các người đẹp trải qua thử thách catwalk giữa ngã tư đầy nguy hiểm

Trải qua thử thách chỉ có 60 phút tự chọn đồ và trang điểm, với 40 giây ngắn ngủi trình diễn catwalk giữa ngã tư, Hoàng Oanh và Hoàng Thị Thùy nhận được nhiều lợi khen ngợi của ban giám khảo về con mắt thời trang và thẩm mỹ trong cả phần trang điểm. Những lợi thế của một sinh viên trường Kiến Trúc đã giúp Hoàng Thị Thùy chiến thắng ở phần thi này.

Theo giám khảo Xuân Lan, Hoàng Thị Thùy thông minh khi chọn cho mình bộ trang phục đen sang trọng và cách trang điểm làm tóc ấn tượng phù hợp với bộ trang phục, còn đa phần các thí sinh được đánh giá là chưa thật sự dám thể hiện cá tính hoặc nếu có thì hơi quá so với mức yêu cầu.

Ở tập 4, các thí sinh cũng bắt đầu bước vào kiểm tra hình thể để các chuyên gia tư vấn chế độ ăn uống và tập luyện để có được hình thể đẹp nhất. Thùy Dương – cô gái được coi là Kate Moss Việt Nam là thí sinh bị chê quá gầy. Cô gái bị trật chân ở tập 3 - Lê Thị Thúy là thí sinh có hình thể tốt nhất, được các chuyên gia đánh giá là thí sinh dễ dàng xây dựng chế độ luyện tạp để có thâ‌n hìn‌h tốt nhất.

Hoàng Thị Thùy nhận được nhiều lợi khen ngợi của ban giám khảo về con mắt thời trang và thẩm mỹ trong cả phần trang điểm

Trong phần chụp hình, Hoàng Oanh, Kikki Lê, Lê Thị Thúy, Hoàng Thị Thùy, Nguyễn Thị Tuyết là những chân dài nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo. Hoàng Oanh được ban giám khảo lựa chọn là người có bức ảnh đẹp nhất của tuần này vì Oanh rất chủ động trong việc tạo dáng và biểu cảm gương mặt rất tốt.

Trong khi đó, Trần Thanh Thủy, Thùy Trang và Kim Tuyền bị chê nhạt một màu trong phần shoot hình. Dương Thị Dung bị chê là đơn giản, nhạt nhòa. Cô gái xinh xắn Trà My tiếp tục bị giám khảo Xuân Lan thất vọng và giám khảo Nam Trung chê sự tươi tắn của My không phù hợp với nội dung của bức ảnh. Dù vậy, Trà My lại được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khen.

Top 14 thí sinh đi tiếp vào vòng trong

Top 14 sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model 2011 với những điều thú vị mới, buổi tập yoga tại một không gian thoáng đãng, thử thách tạo dáng chụp ảnh trong những điệu nhảy sôi động tại California Fitness and Yoga Center cùng với buổi chụp hình tập thể đầu tiên đòi hỏi sự phối hợp đồng điệu và ăn ý giữa các thí sinh với 4 chủ đề Cô Lập, Đố Kị, Chia Sẻ, và Yêu Thương sẽ được “tiết lộ” trong tập 5, phát sóng lúc 20g ngày 23/10 trên VTV3.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật