Người giàu xin tiền: Nhà đài bưng bít, dân phẫn nộ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bài viết về chương trình “Trái tim nhân ái” kỳ 90 cùng clip phóng sự 17 phút trên website của Đài Truyền hình Vĩnh Long đã được gỡ xuống. Tuy nhiên, lãnh đạo Đài lại nói rằng gia đình ông Lập khó khăn.
Người giàu xin tiền: Nhà đài bưng bít, dân phẫn nộ
Trên truyền hình, ông Lập nói với nghệ sĩ do người dẫn chương trình Hồ Anh Thơ đưa đến rằng “Vợ tôi đi làm thuê làm mướn kiếm tiền gửi lên vì lúc đi trong túi tôi chỉ có 500 ngàn. Mấy đứ

Trả lời báo Pháp luật TP.HCM chiều 4/10, ông Phạm Thanh Xuân - Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long - nói rằng danh sách của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu cung cấp gồm có 10 em bệnh tim, chưa có điều kiện để mổ. Tất cả đều có hồ sơ lập theo mẫu hướng dẫn của Hội, được UBND xã xác nhận hoàn cảnh gia đình từng em. Căn cứ trên hồ sơ này, Đài Truyền hình Vĩnh Long mới đi thực hiện chương trình “Trái tim nhân ái” tại gia đình ông Lập.

Cũng theo ông Xuân thì nguồn kinh phí thực hiện mổ tim do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu vận động một tổ chức nước ngoài. Đài chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng để chi phí trong quá trình các em còn nằm ở bệnh viện, tổ chức xe đưa rước, đi quay hình.

Sau khi dư luận địa phương phản ứng dữ dội, ngày 3/10, Truyền hình Vĩnh Long cử người cùng với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bạc Liêu xuống tận nơi xác minh. Kết quả xác minh, vợ chồng ông Lập có năm người con.

Người con thứ ba làm ăn được nên có sửa chữa lại nhà, còn ông Lập chỉ tá túc. Trong quá trình ở chung cảm thấy không thoải mái, ông Lập có cất nhà nhỏ (căn nhà được quay trên chương trình) gần bên để ở. Nếu nói ông Lập có nhà tường khang trang thật ra đó là nhà của người con thứ ba.

Nhìn bề ngoài cứ tưởng ông Lập thuộc diện khá giả nhưng thực tế hoàn cảnh vợ chồng ông Lập rất khó khăn, vợ đi làm thuê, ông Lập đi giữ tôm mướn. Chính vì gia đình khó khăn nên vợ chồng ông Lập mới để căn bệnh tim của bé Nhanh kéo dài. 

Ông Lập trên 4 ao tôm công nghiệp xuất hiện trên truyền hình. Ông Lập nói đây là ao tôm mà ông giữ thuê với tiền công 1,2 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, chủ đất Đoàn Hồng Em khẳng định đất này cho ông Lập thuê 8 công với giá 30 triệu đồng mỗi năm để ông chủ xưởng tiện đầu tư nuôi tôm công nghiệp./.Ảnh: Diễm Hằng

Nội dung trả lời trên của ông Xuân càng làm cho người dân Cái Cùng vô cùng bức xúc vì họ cho rằng nhà đài tiếp tục bưng bít thông tin, tiếp tục xác minh sai sự thật vì ông Lập chưa bao giờ đi giữ vuông tôm thuê. Năm ngoái ông chủ xưởng tiện Lập Thành còn trúng cá kèo. Cậu con trai Phan Văn Thắng nuôi cá kèo cùng cha được chia lợi nhuận nên cất thêm một căn nhà ở riêng nằm cạnh nhà bếp của ông Lập.

Phóng viên xác minh thực cùng với Trưởng ấp Cái Cùng cho thấy khu vực nhà ông Lập có cụm 3 căn nhà. Đó là căn nhà tường của vợ chồng ông với con gái út vừa được mổ tim ở chạy dài ra bến sông là xưởng tiện. Đối diện căn nhà tường trên bờ là nhà bếp của ông Lập, cạnh nhà bếp hướng đi ra ngoài về nhà Trưởng ấp Cái Cùng là nhà của con trai thứ ba Phan Văn Thắng.

Hàng ngày Thắng xuống xưởng tiện phụ cha sửa máy nổ, chiều lên nhà ngủ với vợ và con trai khoảng 6 tháng tuổi. Vài năm trước ông Lập tổ chức đám cưới rất lớn cho cậu con trai này mọi người trong xóm đều dự nên không thể bưng bít thông tin hoặc xác minh hời hợt để tiếp tục phản ánh sai sự thật thêm một lần nữa, làm cho người dân mất lòng tin vào chương trình “Trái tim nhân ái” vốn rất có ý nghĩa.

Ngôi nhà của vợ chồng gia đình mà ông Xuân khẳng định là hộ nghèo. Ảnh: Diễm Hằng

Ông Đoàn Hồng Em, người dân ấp Cái Cùng cho ông Lập thuê đất nuôi tôm khẳng định ông cho chủ xưởng tiện Phan Văn Lập thuê 8 công đất để đào thành 4 ao tôm với giá 30 triệu đồng mỗi năm. Vì vậy, không thể nói rằng ông Lập giữ vuông tôm thuê mỗi tháng 1,2 triệu đồng.

Trước sự thật không thể chối cãi, người dân địa phương ai cũng biết gia đình ông Lập có của ăn của để nhưng Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long lại nói rằng đã xác minh, đã biết hoàn cảnh gia đình ông Lập khó khăn càng làm dư luận quần chúng địa phương ven biển này phẫn nộ. Chiều ngày 4/10, bài viết cùng phóng sự truyền hình dài 17 phút chương trình “Trái tim nhân ái” kỳ 90 tại địa chỉ http://thvl.vn/?p=131143 đã không còn tồn tại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật