Teengirl Việt: “Ngọc Trinh có tư cách gì mà làm chuẩn nội y“?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù mới bước lên bục vinh quang không được bao lâu nhưng tân “HOA HẬU NGỌC TRINH” đã khiến dư luận được nhiều phen “cháy nóng”. Biết bao lời khen, chê, phê phán giành cho tân hoa hậu. Mới đây, scandal ảnh nóng của Ngọc Trinh lại được tung ra như một giọt nước tràn ly đánh vào đời sống của các bạn trẻ.
Teengirl Việt: “Ngọc Trinh có tư cách gì mà làm chuẩn nội y“?
Ngọc Trinh, người được gọi là “Nữ hoàng đồ lót“ Việt Nam.
“Ngọc Trinh đã chứng tỏ được mình có gì đâu mà báo chí cứ tung hê nổi như cồn lên vậy”, “Bỗng dưng từ đâu mọc lên Nữ hoàng đồ lót rồi Hoa hậu gì gì đó, giống như là chức hoa hậu này cố giành được để hợp thức hoá danh hiệu tự xưng Nữ hoàng đồ lót kia vậy”. Đó là một vài ý kiến phản hồi tới Phunutoday về Hoa hậu Ngọc Trinh.

PV 360 độ yêu đã ghi nhận một vài ý kiến từ các trường ĐH khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội về cô gái được gọi là "Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh này.

Mạnh Hưng (1990)- Sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ: -Từ cái hôm cô bé “nữ hoàng đồ lót” lên ngôi “Hoa hậu” bọn con trai lại được dịp tá lả. Trời sắp bằng đất rồi! Nhưng dù sau cũng có cảm giác là lạ, trước đây toàn ngắm thâ‌n hìn‌h bốc lửa với nội y, từ khi đăng quang thì thấy rằng dù khoác lên người trang phục gì hay khô‌ּng mặ‌ּc gì thì cô bé vẫn giữ nguyên “giá trị đồ lót".

Hoàng Yến (1990) – sinh viên trường ĐH Thương Mại:- Mình thấy gai hết cả người. Giờ đâu đâu cũng thấy bọn con trai nói về Ngọc Trinh, họ dùng mọi loại từ thô tục, bậy bạ, rồi còn ví von hết cái này, cái kia của mấy đứa con gái bọn mình với Ngọc Trinh. Loạn hết rồi. Cô gái ấy có tư cách gì mà làm chuẩn nội y. Giờ ở trường mình, đứa con gái nào ăn mặc điệu điệu một tí, nổi trội một tí là mọi người gọi là “Hoa Hậu” hết. Ngọc Trinh có cái mặt đáng yêu, đồng ý, nhưng không se‌ּxy tí nào cả. Nếu coi đây là chuẩn, thì chẳng khác nào lấy mặt Suri con của Tom Cruise ghép vào thâ‌n hìn‌h Megan Fox.

Hà My – Tĩnh Túc – Cao Bằng:- Giờ bọn con trai ở quê mình cũng đua nhau tải hình “Nữ hoàng đồ lót – Hoa hậu Ngọc Trinh” về để khoe mẽ. Vô duyên hơn khi mọi người tụm năm, tụm ba nói chuyện thì lại vấn đề quanh cái bạn “Hoa Hậu” đó. Mới đây mấy hôm, đang nói chuyện vui thì có anh vỗ vai mình nói “ Em! Cởi hết đồ ra anh đo, nếu đạt chuẩn tụi này tôn em làm hoa hậu”. Khỏi nói, mình vừa giận, vừa xấu hổ đỏ cả mặt chẳng nói nên lời. Có mỗi một cô “Hoa Hậu” làm gì mà ghê gớm thế chứ? Cứ ai body đẹp mà được làm hoa hậu thì trái đất này toàn là hoa hậu à! Làm khổ thêm “danh tiếng” của thế hệ 9X chúng tôi rồi cô “Hoa Hậu” ơi!

Minh Minh (1992) – sinh viên trường ĐH Sư Phạm Hà Nội: - Mọi người cứ lên án Ngọc Trinh hoài. Dù sao thì cô ấy cũng đăng quang rồi, nói gì thì cô ấy cũng chẳng trả lại vương miện đâu! Vấn đề là giờ hãy nhìn vào những vấn đề khác mà rút kinh nghiệm thôi. Mình thấy mọi người đã đặt tên “Hoa Hậu Ngọc Trinh” vào ngoặc kép rồi còn gì? Ngọc Trinh chẳng thể tự tổ chức và dự thi Hoa Hậu được đâu. Chỉ mong sao sau hoa hậu này không còn “Hoa Hậu” nào như thế nữa.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật