Ảnh hiếm về thị xã Lạng Sơn những năm 90

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ ảnh về thị xã Lạng Sơn được nhiếp ảnh gia người Đức chụp khi ông đến đây năm 1993, khi đó là một thị xã giáp biên với dân cư còn rất thưa thớt.
Ảnh hiếm về thị xã Lạng Sơn những năm 90
Ảnh minh họa

Xem Video: Ảnh hiếm về thị xã Lạng Sơn những năm 90

Theo mô tả của nhiếp ảnh gia người Đức, ông Reisen, quãng đường Hà Nội - Lạng Sơn chỉ khoảng 150km mà ông phải đi mất hơn 6 tiếng. Khởi hành từ 6h sáng và gần trưa mới đến trung tâm của Lạng Sơn.

Nhiếp ảnh gia lý giải, có lẽ thời điểm ông đến đây (hè năm 1993) đang là mùa gặt, nhiều đoạn người dân phơi lúa trên đường, tụ tập để gánh lúa về, nên chiếc xe U-oát không thể đi nhanh. Nhiều đoạn phải dừng để chờ đám đông qua đường.

Lần thứ 3 quay lại Việt Nam, nhà nhiếp ảnh không còn lạ lẫm những cảnh gặt hái ngày mùa như thế này, nhất là ở các tỉnh đồng bằng hoặc miền núi phía Bắc.

Trong những dịp này, điều đặc biệt được Reisen ghi chú lại trong album, đó là nét mặt mọi người rạng rỡ hẳn lên, thấy rõ sự phấn khởi trong niềm vui thu hoạch.

Những năm 90, ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc chưa có hệ thống thủy lợi nội đồng như ngày nay, trồng lúa chưa được 2 vụ/năm và sản lượng cũng rất thấp, chỉ khoảng 2,5 - 3 tấn/ha.

Thóc lúa thu hoạch được gánh về, sau đó xay xát thủ công để lấy gạo tích trữ ăn dần, cám để nuôi lợn và trấu để đun bếp.

Xe khách liên tỉnh đến Lạng Sơn những năm 90 khá ít ỏi. Thậm chí việc chở người và hàng hóa trên nóc xe như thế này là rất bình thường. Đường xấu nên đoạn nào đi nhanh lắm cũng chỉ được 50km/h

Con sông Kỳ Cùng chảy qua trung tâm thị xã Lạng Sơn, chia tỉnh lỵ thành 2 phần. Một bên là trung tâm hành chính với các cơ quan chính quyền và một bên là chợ búa dân sinh.

Chợ Kỳ Lừa những năm 90 đã khá sầm uất. Nơi đây nổi tiếng với những đồ gia dụng Trung Quốc mới tràn vào Việt Nam như bia Vạn Lực, đồ sứ, chăn con công, phích nước.....

Chợ Lạng Sơn có đặc điểm là trừ thực phẩm, còn tất cả những mặt hàng khác đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Một góc chợ Kỳ Lừa những năm 90. Ngày nay, khu chợ này chủ yếu dành cho khách du lịch, mở cửa đến 22h hàng ngày.

Chợ họp ngay trên đường ray, lối vào ga Đồng Đăng. Đây là tuyến đường sắt nối từ Hà Nội đến tận Côn Minh, Trung Quốc.

Người dân tươi cười khi được người nước ngoài chụp ảnh.

Phản thịt tươi là điểm rất đặc trưng ở các chợ miền Bắc.

Nhà nhiếp ảnh dường như đặc biệt ấn tượng với quầy bán thịt ’kiểu Việt Nam’, nên rất thường gặp hình ảnh tương tự trong các bộ ảnh của ông ở nhiều địa phương.

Người dân tộc ở Lạng Sơn xuống chợ thị xã để mua sắm vật dụng gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật