Dương Cẩm Lynh: Tôi là người khó yêu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Tôi là người khó lòng để yêu, để xây dựng một mối quan hệ đều cần có thời gian. Bạn bè góp ý tôi cũng ghi nhớ, và tôi hiểu họ có ý tốt cho mình, nhưng mình mới là người đứng bên trong hiểu và cảm nhận được bản chất của sự việc’ - Dương Cẩm Lynh tâm sự.
Dương Cẩm Lynh: Tôi là người khó yêu
Dương Cẩm Lynh

Nụ cười trong trẻo, gương mặt xinh xắn như kẹo ngọt, nhưng ẩn bên trong là một phụ nữ trẻ đa phong cách, trong công việc thì dứt khoát, cứng rắn, trong tình yêu lại bay bổng, hết mình đến quên đường về. Bởi với Lynh, tìm được người mình thấy yêu đã là hạnh phúc.

Không thể thành công từ suy nghĩ nửa vời, làm việc nửa vời

Một nữ diễn viên trẻ thổ lộ rằng thành công ở Mỹ rất khắc nghiệt, trở về Việt Nam dễ nổi tiếng và cũng nhanh thành đạt hơn. Sang Mỹ học và sống nhiều năm, Lynh cũng trở về và ghi nhiều dấu ấn, Lynh không phải cá biệt trong dòng suy nghĩ này?

Có một khoảng thời gian ở Mỹ tôi có nhiều chuyện buồn, nên trở về Việt Nam thăm gia đình, và quen với người bạn trai bên này. Nhưng để níu chân tôi ở lại lâu hơn chính là điện ảnh. Tôi rất tin vào chữ Duyên, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Tôi chưa bao giờ đặt ra mục tiêu về là để có được gì đó.

Đoạt giải Á hậu Điện ảnh nhưng Lynh hầu như không gắn bó với bất kỳ vai diễn nào hồi đó, nếu có giờ chị có lẽ đã thành sao rồi, chị có thấy tiếc không?

Lại nói về chữ Duyên, mọi thứ đều có số của nó. Ngày xưa đi thi Hoa hậu Điện ảnh tôi bị người bạn dụ dỗ đi thì cùng chị ấy. Tôi thi cho có tụ với bạn bè cho vui. Đến lúc đăng quang cả gia đình tôi đều bất ngời. Thi xong, tôi sang Mỹ học kinh doanh, cũng không có khái niệm gì với phim ảnh. Nhưng sau thời gian về nước và đóng phim, tôi mới thấy điện ảnh đúng là tình yêu của mình. Phải nói đến bây giờ là nghề chọn tôi, và tôi đang hạnh phúc với điều này.

Sau thời gian về nước và đóng phim, tôi mới thấy điện ảnh đúng là tình yêu của mình.

Được nhiều lời mời đóng phim thời gian này nhưng chị gật đầu rất ít, dù Dương Cẩm Lynh chưa phải là cái tên lớn trong điện ảnh. Chị có nghĩ mình lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nhờ nhan sắc? Chị có buồn không khi nói Dương Cẩn vẫn chỉ là người đẹp đóng phim?

Giống như làm kinh doanh, bạn cần chọn những bộ phim tốt nhất để đầu tư công sức, dồn tâm trí vào làm việc hết mình. Tôi không ngại bị bảo là những vai diễn của Cẩm Lynh còn nhạt, ngày xưa tôi là tay ngang vào nghề, chưa hiều, cảm về nghề sâu sắc nên làm việc chưa cho kết quả tốt. Lăn lội một thời gian đủ để tôi hiểu đã làm thì phải làm hết sức và cố gắng hết mức. Không bao giờ có kết quả từ những tư duy và cách làm nửa vời.

Tôi nghĩ để làm việc với ai đó quan trọng là cần có duyên và may mắn, nhưng sẽ cho mình cơ hội nhiều hơn người khác. Còn về nhan sắc, nếu bảo đẹp tôi nghĩ có rất nhiều người đẹp, tôi không phải nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng ai đã làm việc với Lynh thì đều yêu quý và luôn muốn hợp tác tiếp, vì tính tôi trách nhiệm và chỉn chu, luôn tìm tòi và đào sâu, đúng giờ trong công việc.

Vai diễn mà chị mơ ước thể hiện?

Nếu có cơ hội tôi mong được làm phim điện ảnh, vì vai diễn điện ảnh cần phải chuyển tải trong tích tắc. Với thời gian ngắn ngắn nhưng phải đưa ra đủ thông điệp. Tôi rất thích những khám phá đầy áp lực như vậy.

Nhiều nghệ sĩ than rằng cát-sê phim truyền hình còn thấp, mới đủ cho đầu tư phục trang, son phấn, có bạn còn bảo mình lỗ khi đi đóng phim. Vậy chị cũng lính mới vào nghề, điều gì thu hút chị?

Trong mỗi nhân vật tôi được sống một cuộc đời khác. Không phải mấy ai cũng may mắn học được điều này. Mỗi vai diễn ngắn ngủi vẫn có thông điệp về nhân quả cuộc đời. Tôi luôn có được những bài học sâu sắc sau mỗi bộ phim.

Nổi tiếng có ý nghĩa thế nào với chị? Để nổi tiếng nhiều nghệ sĩ chọn PR và scandal cho mọi người nhanh biết đến, còn chị thì sao?

Nổi tiếng giống như người kinh doanh thành đạt. Phải đầu tư công sức và đó là kết quả của sự lỗ lực. Tôi nghĩ PR là cần thiết. Bạn là một bông hoa đẹp giữa rừng nhan sắc, muốn người ta biết đến, muốn tiếp cận nhanh đều cần PR. Nhưng mọi việc đều có giá của nó, nếu PR quá đà, sai sự thật thì sẽ là thảm họa cho tương lai của bạn.

Tôi là người khó lòng để yêu, để xây dựng một mối quan hệ đều cần có thời gian.

Tôi có tri thức có nhan sắc nên tôi có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn

Nhiều phụ nữ Việt có “hướng ngoại” trong tình yêu, chị thì ngược lại?

Đi nhiều, sống ở nhiều nơi ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn muốn là người Việt Nam. Đàn ông Việt có nhiều ưu điểm, tôi muốn chồng và cha của những đứa con của mình là người có cùng suy nghĩ, cùng văn hóa và tiếng nói chung.

Bạn bè chị bảo trong công việc thì chị đầy lý trí, nhưng với tình yêu thì chị cực đoan và yếu lòng. Chị có buồn khi nhiều người bạn không ủng hộ mối quan hệ của chị?

Cực đoan thì hơi quá, tôi chỉ là người hết lòng trong tình yêu. Tôi là người khó lòng để yêu, để xây dựng một mối quan hệ đều cần có thời gian. Bạn bè góp ý tôi cũng ghi nhớ, và tôi hiểu họ có ý tốt cho mình, nhưng mình mới là người đứng bên trong hiểu và cảm nhận được bản chất của sự việc.

Người phụ nữ sắc sảo quá, lý trí quá trong tình yêu cũng sẽ khó hạnh phúc, cô ấy sẽ chẳng bao giờ thấy hài lòng. Trong tình yêu tôi chọn là người phụ nữ đứng sau người đàn ông của mình. Đảm đang quá, mạnh mẽ quá sẽ làm khổ và mệt mỏi.

Đến thời điểm này những người bạn của chị đã yên bề gia thất, con cái đề huề, chị đã nghĩ đến điểm dừng chưa?

Thành công với tôi bao giờ cũng là có một gia đình. Tôi cũng đã nghĩ nhiều về điều đó. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm sau.

Trong mọi việc chị đều có kế hoạch cho mình, điều gì mà chị không thể đưa vào kế hoạch không?

Đó là mua sắm (cười). Tôi có thể lập kế hoạch công việc, sự nghiệp, nhưng dính vào mua sắm thì vui tôi cũng mua sắm mà buồn cũng mua sắm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật