Dòng xe chở lương thực, thuyền phao từ Hà Nội vào cứu trợ Quảng Bình

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khu vực chợ Động, Mai Thuỷ hàng trăm xe tải, thuyền to, nhỏ nối đuôi nhau mang mì tôm, bánh, nước, quần áo... cho người dân vùng lũ Lệ Thuỷ, Quảng Bình vào sáng nay (22/10).
Dòng xe chở lương thực, thuyền phao từ Hà Nội vào cứu trợ Quảng Bình
Tại chợ Động, Mai Thuỷ, có hàng trăm xe tải, xe khách khắp nơi đổ về để mang quà cứu trợ giúp người dân Lệ Thuỷ còn cô lập trong nước

Xem Video: Những chiếc thuyền chở hàng cứu trợ vào "rốn lũ" Quảng Bình

Anh Tăng Xuân Cộng, đoàn xe Hải Dương cho biết, xe tải anh chạy từ Hải Dương mang theo phần quà gồm: Mì gói, quần áo, nước lọc... trị giá hơn 300 triệu. Phần quà chủ yếu từ những người dân ở quê chia sẻ với những người dân vùng ngập Quảng Bình. Anh thuê thuyền nhỏ đi phát tại các điểm vùng ngập sâu, vùng còn bị cô lập trong lũ

Những chiếc bánh chưng, mì gói, nước lọc... được tập kết tại bến chuẩn bị cho thuyền nhỏ mang đi phát cho người dân 

Những phần đồ ăn được mang lên xe chở đi phân phát cho người dân

Những đội tình nguyện khắp nơi đổ về chợ Động, Mai Thuỷ, Lệ Thuỷ để mang thực phẩm, quần áo, nước uống cho người dân vùng ngập  

Đội công an huyện Lệ Thuỷ tham gia cứu hộ cứu nạn, tiếp tục nhận quà cứu trợ phân phát cho người dân

Các thuyền phao cũng được đưa đến giúp mang hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ

Đến sáng 22/10 nước rút nhanh, nhiều tuyến đường xe tải có thể chạy vào được. Các xe hàng cứu trợ cũng nhanh chóng tiếp cận vào vùng có thể đi được để tập kết hàng hoá phân phát đi các nơi 

Những chiếc xe mang hàng cứu trợ đến cho người dân 

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, xã Mỹ Phước nhận hàng cứu trợ từ đoàn xe từ thiện ở Hải Dương. Bà Nghĩa nhận hàng để phát cho những hộ khác trong thôn, xóm. Từ khi nước lên, suốt 2 tuần nay bà Nghĩa cùng nhiều hộ dân trong xóm chỉ ăn mì tôm sống cầm cự. Địa điểm xã Mỹ Phước cách xa vùng trung tâm Lệ Thuỷ nên ít người mang hàng cứu trợ tới được 

Bà Đặng Thị Hiền, xã Mỹ Phước nhận những bộ đồ của người cứu trợ. Bà Hiền cho biết, 5 ngày rồi chỉ có một bộ đồ lội nước phải xin áo dân quân mặc

Một người phụ nữ lội nước đi nhận hàng cứu trợ ở thị trấn Kiên Giang, Lệ Thuỷ

Hàng chục thuyền nối đuôi nhau nhận quà cứu trợ đi phát khắp nơi ở huyện Lệ Thuỷ

Những chiếc máy phát điện cũng được đưa đến một số nơi ở Lệ Thuỷ phục vụ người dân

Gạo cũng được mang đến cho những nơi có thể nấu ăn

Một gia đình chở theo những đứa con nhỏ đi nhận quà cứu trợ 

Người dân thị trấn Kiến Giang, Lệ Thuỷ nhận cơm hỗ trợ 

Người dân vận chuyển hàng cứu trợ đi phát cho những hộ dân

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật