“đau đớn khi đi qua 2 hàng linh cữu”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Lúc đi qua 2 hàng linh cữu, tôi rùng mình, đau đớn. Chưa bao giờ chứng kiến nhiều người chết như rứa. Cảnh tượng quá tang thương“, bà Hoàng Ngọc Hà, người dân TP Đông Hà, chia sẻ.
“đau đớn khi đi qua 2 hàng linh cữu”
Bà Lê Thị Hậu cùng nhiều người dân TP Đông Hà dõi theo chuyến xe chở linh cữu liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Tân.

Sau một tuần mưa lũ triền miên, TP Đông Hà lần đầu tiên hửng nắng trong sáng 22/10. Hai bên đường Trường Chinh, người dân xếp hàng dài. Những đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn theo các chuyến xe chở linh cữu rời thành phố.

Lễ truy điệu 22 quân nhân hy sinh tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và đông đảo người dân. 22 linh cữu được đưa về địa phương để tổ chức tang lễ tại nhà. Chuyến về quê cuối cùng của những người lính quả cảm diễn ra giữa mênh mông nước lũ.

Đau thương chồng chất

Mấy ngày nay, bà Hoàng Thị Ngọc Hà, nguyên cán bộ viện Kiểm sát nhân dân TP Đông Hà, thường xuyên có mặt trước cửa Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Bà muốn có mặt xem mình có thể giúp được gì cho thân nhân các liệt sĩ.

"Những ngày chuẩn bị cho tang lễ, tôi về đây, chứng kiến cảnh người thân vật vã, đau đớn, cảm giác mình cũng giống như người thân của họ, rất muốn chạy lại ôm lấy họ để chia sẻ", bà Hà xúc động nói.

Phút tiễn biệt 22 quân nhân Đoàn 337Sau lễ truy điệu, linh cữu 22 quân nhân Đoàn 337 hy sinh trong vụ sạt lở đất tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được gia đình và đồng đội đưa về quê hương.

Chưa đầy 10 ngày trước, những người dân Quảng Trị như bà Hà còn rúng động trước vụ tai nạn xảy ra tại Thừa Thiên - Huế làm 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Mấy ngày sau, tin dữ lại từ Hướng Hóa báo về. Đau thương chồng chất.

Trong lễ viếng, bà Hà cùng Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị làm lễ dâng hương, đi vòng quanh các linh cữu lần cuối. 22 chiếc quan tài và 22 hàng gia quyến. Hiếm có lễ tang nào mà lối đi dành cho khách viếng lại dài đến vậy.

"Lúc đi qua 2 hàng linh cữu, tôi rùng mình, đau đớn vì chưa bao giờ chứng kiến nhiều người chết như rứa. Cảnh tượng quá tang thương", nguyên cán bộ viện kiểm sát chia sẻ.

Trong số 22 liệt sĩ có thượng úy Lê Hải Đức (Đồng Hới, Quảng Bình) là người họ hàng của bà Hà. Anh ra đi bỏ lại người vợ trẻ và một đứa con thơ.

"Nói về nỗi vất vả, hy sinh của các chú bộ đội thì tôi quá thấu hiểu. Nó xuất phát từ gia đình tôi mà ra. Bố tôi cũng từng công tác tại Cục Biên phòng Quân khu 4, ông đã nhiều lần vào sinh ra tử", bà Hà chia sẻ.

Khi người Quảng Trị sát lại

Xế trưa, TP Đông Hà ngày đầu tiên có nắng sau cả tuần trời xầm xì, mưa liên miên. Bà Hậu bảo đấy là trời đồng cảm, thương xót những người con hy sinh vì Tổ quốc.

"Từ khi nghe tin, ngày nào tôi cũng khóc. Tôi cũng là một người mẹ nên thương họ lắm. Tiễn đưa họ giống như là tiễn đưa các con, các cháu của mình", bà Lê Thị Hậu nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Hậu là giáo viên về hưu, nhà ở Đông Hà. Cũng như nhiều người dân địa phương khác, dù không có quen biết hay có họ hàng với các liệt sĩ, bà vẫn muốn hiện diện trong giờ phút tiễn đưa.

Những người dân Quảng Trị đã cùng nhau trải qua nhiều ngày mưa lũ rất gian khó. Trong hoàn cảnh nước lũ chia cắt, người dân ở nơi khô ráo gói ghém hàng hóa chuyển đến nơi ngập lụt.

Lực lượng quân đội với vai trò tuyến đầu, đã không quản ngày đêm, sẵn sàng lên đường ứng cứu người dân trong cơn hồng thủy. Trong cái đêm thảm nạn của 22 chiến sĩ Đoàn 337, họ cũng vừa trở về đơn vị sau một ngày dài đi giúp dân chống lũ.

Đông Hà nắng thì có thể ở Hướng Phùng, Hướng Hóa - nơi Sư đoàn 337 đóng quân - vẫn đang mưa. Đó là một nơi thưa dân, triền miên lũ quét, sạt lở, nhưng cũng là vùng phên dậu của Tổ Quốc. Dù khó khăn, nguy hiểm, những người lính vẫn phải bám trụ để giữ lấy mảnh đất quê hương.

"Ở đâu cũng là xây dựng Tổ quốc cả thôi. Nhưng mình được ở thành phố là do có những người trên nớ lo giữ đất, lao động sản xuất", người phụ nữ sống tại Đông Hà ngậm ngùi nói.

Chiều 22/10, khi đoàn xe Kamaz đưa 22 liệt sĩ rời TP Đông Hà về quê hương, những ánh mắt dõi theo đầy day dứt.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10917
  1. Để nụ cười con sáng mãi sau cánh cửa
  2. Người dân Quảng Trị nín thở đi dưới khối đá nặng 30 tấn “lộ” ra sau mưa lũ
  3. Hà Giang: La liệt gỗ tự nhiên bị tàn phá để trục lợi
  4. Trao hơn 61 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Cao Văn Thắng
  5. Cán bộ, nhân dân TX Cửa Lò trang trọng tiễn biệt liệt sỹ Trung tá Phùng Thanh Tùng
  6. Sáng nay 24/10, hàng nghìn người đưa tiễn liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung hy sinh trong quá trình giúp dân
  7. Đô Lương tổ chức lễ an táng Thiếu tá Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung, hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh Quảng Trị
  8. Trung Quân và Denis hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Lê Tuấn Anh - chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở Quảng Trị
  9. Đông đảo nhân dân Đô Lương và đồng đội dự lễ tiễn biệt liệt sỹ - chiến sỹ trẻ Nguyễn Quang Sơn
  10. Lần “về phép” cuối cùng của con, mẹ già đã cạn khô nước mắt
  11. Liệt sỹ Đoàn 337: Buốt lòng hình ảnh những đứa trẻ thơ đội vành khăn tang trắng
  12. Trang trọng lễ an táng 2 liệt sĩ Yên Thành hy sinh ở Quảng Trị
  13. Lần “về phép” cuối cùng của con, mẹ già đã cạn khô nước mắt
  14. Xúc động Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 Liệt sĩ của Đoàn 337
  15. Hàng ngàn người ra đường đón 6 liệt sỹ về với đất mẹ Hà Tĩnh
  16. Liệt sỹ Đoàn 337: “Mẹ giúp con chăm sóc cho vợ và các cháu mẹ nha!”
  17. Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà!
  18. Hàng nghìn người viếng liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung, xã Thượng Sơn
  19. Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Trương Văn Thắng
  20. Người vợ liệt sĩ 15 ngày đeo 3 khăn tang ngã quỵ ngày đón chồng về
  21. Nghẹn ngào lễ an táng trung sỹ 20 tuổi hy sinh ở Quảng Trị
  22. Vợ liệt sĩ vụ sạt lở ở Quảng Trị chịu tang chồng trong khu cách ly
Video và Bài nổi bật