Lo sợ vì trót yêu người khác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh ta thề cả đời sẽ không cho mình thoát... Sau đó cứ thỉnh thoảng anh ta lại nhắn tin làm khủng hoảng tinh thần mình.
Lo sợ vì trót yêu người khác
Tôi đang rất lo sợ vì tình yêu của mình (ảnh minh họa)

Mình có mối tình kéo dài 2 năm, vì nhiều lý do mình đã nói lời chia tay. Mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Sự việc diễn ra vào đúng ngày Quốc khánh. Anh ấy đến công ty nói cần gặp mình nhưng mình không ra gặp. Anh ta điên lên nói sẽ giết mình. Mình gọi cho bác đến đón. Ngày hôm đó thật khủng khiếp.

Hằng ngày đi làm phải có người đưa mình đi. Nhưng rồi mọi người không yên tâm nên mình đã phải bỏ trốn tới một nơi khác. Anh ta thề cả đời sẽ không cho mình thoát... Sau đó cứ thỉnh thoảng anh ta lại nhắn tin làm khủng hoảng tinh thần mình. Nơi mình trốn đi giờ anh ta cũng biết, anh ta nói sẽ không giết mình ngay mà chờ bố mẹ anh ta chết, lúc đó mình sẽ biết tay.

Mình không hiểu nổi con người anh ta là như thế nào nữa. Không biết anh ta vì yêu mình mà điên cuồng như vậy hay chỉ là vì bản tính hiếu thắng tự cao. Nhiều lúc, mình đã tự hỏi, tại sao lại có người đàn ông kinh khủng như vậy và lại thở phào vì đã không tiếp tục yêu anh, thật may là đã chia tay.


Mình không hiểu nổi con người anh ta là như thế nào nữa. Không biết anh ta vì yêu mình mà điên cuồng như vậy hay chỉ là vì bản tính hiếu thắng tự cao. (ảnh minh họa)

Nhưng có lẽ, sự chia tay này còn khốn khổ hơn. Giọng hăm hăm đe dọa của anh ta khiến mình nghĩ, anh ta có thể giết mình bất cứ lúc nào và đó là sự thật, không phải là lời đe dọa bình thường.

Cuộc sống của mình luôn trong cảm giác lo sợ, ám ảnh… Mình đang yêu một người nhưng mình sợ sẽ làm ảnh hưởng tới anh ấy. Mình sợ lắm, sợ một ngày anh ta biết được mình đã lấy chồng, anh ta nhất định sẽ không để mình yên.

Mình đã đọc rất nhiều bài trên báo chí, nói về những cuộc mưu sát, dùng thủ đoạn với người yêu cũ vì bị bỏ rơi. Có thể, anh ta cũng sẽ làm như thế. Mình đang tính trốn đi một nơi thật xa, vĩnh viễn, mãi mãi sẽ không bao giờ tìm thấy, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, mình phải từ bỏ tất cả, người yêu hiện tại, gia đình mình và có thể khó mà quay về nếu anh ta cứ túc trực như vậy.

Tình yêu, đôi khi nó là thuốc độc, sẽ giết chết con người ta. Không yêu thì chia tay, mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy, không nghĩ được sâu xa hơn. Không ngờ, cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Mình thật sự thấy sợ, sợ lắm! Cầu mong cho cuộc sống bình an. Nhưng nếu còn ở đây, mình không biết có thể lấy chồng được không và không biết anh ta sẽ làm gì người yêu hiện tại của mình nữa. Các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật