Tình yêu đến muộn - Cho đến khi ta nhận ra nhau

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đơn giản, đó là sự sắp xếp của trái tim. Và trái tim cũng có số phận của riêng mình. Một số phận đặc biệt.
Tình yêu đến muộn - Cho đến khi ta nhận ra nhau
Ảnh minh họa
Tình yêu đến muộn

Tác giả: Yvonne Lindsay

dịch giả: Thảo Nguyên

Nxb Hội nhà văn
Giá bìa: 45.000 VNĐ



Tình yêu bắt đầu từ những rung cảm kì lạ như là số phận… Tôi hay bạn, hay tất cả những ai đã từng đi qua tình yêu của cuộc đời mình có lẽ đều sẽ phải thốt lên những lời như vậy. Không ai có thể hiểu được tại sao những con người này lại thuộc về nhau mà không phải là một người khác. Đơn giản, đó là sự sắp xếp của trái tim. Và trái tim cũng có số phận của riêng mình. Một số phận đặc biệt.

Rey và Sara là một cặp đôi hoàn hảo nếu như nhìn từ bên ngoài vào. Họ đẹp đôi, gia đình tử tế, yêu quý và trân trọng nhau ở mức cần thiết. Thế nhưng nhìn sâu vào bên trong, mối quan hệ của họ quá hời hợt để níu giữ nhau. Cả hai người đều không thể cảm nhận được những khao khát cháy bỏng giành cho nhau. Ngay cả một nụ hôn dường như cũng chỉ là những cảm giác xa lạ, thoảng qua. Họ chưa bao giờ thuộc về nhau.
Cho đến một ngày, khi Rey đón người yêu mình trở về sau hai tuần xa cách. Anh đã bắt gặp ở cô những cảm xúc hoàn toàn khác trước đây. Vẫn khuôn mặt ấy mà sao như có sức cuốn hút đến lạ lùng. Trước đó anh chưa bao giờ có những cảm giác cuống quýt, nồng nàn và ham muốn đến như thế. Để rồi từ giây phút gặp gỡ ấy, họ bị cuốn vào một cuộc tình tay ba dằn vặt, buồn bã và ám ảnh nhiều tội lỗi. Nhưng chính trong những cảm giác ấy, hai tâm hồn thực sự thuộc về nhau đã nhận ra nhau, vượt qua mọi thứ ngôn từ, đạo lý sáo rỗng nào trong cuộc đời này.

Hóa ra, người đem đến cho anh những cảm giác yêu đường ngập lòng đó lại không phải là vị hôn phu của anh mà lại chính là cô em gái sinh đôi của Sara – Rina. Tình yêu đã nảy nở và kéo họ lại gần bên nhau. Họ không thể cưỡng lại tình yêu giành cho nhau. Dù cả hai đều biết rằng, tình yêu của họ sẽ gặp phải sự phản đối của tất cả mọi người, và quan trọng hơn nó sẽ khiến cho Sara phải chịu sự tổn thương đau đớn.


Rey và Rina đã tìm mọi cách, cố gắng để từ bỏ nhau nhưng lý trí của họ không thể kìm giữ được tình yêu cháy bỏng trong tâm hồn. Từ những ngày đầu gặp gỡ, cho đến những khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim họ đã thực sự tìm được những đồng cảm đến ngọt ngào. Họ sinh ra là để giành cho nhau. Tình yêu của họ khiến tôi ngưỡng mộ và khao khát. Tôi không biết mình có đủ can đảm như Rina, có đủ sức để vượt qua tất cả những "tiếng nói" của cuộc đời ngoài kia để đến với tình yêu đích thực của mình?

Đó là sự an bài của số phận. Cũng như một cuộc chơi của thần tình ái. Một cuộc chơi thử thách những trái tim yêu thương nhau, để xem những người yêu nhau họ có thực sự tìm thấy nhau trong cuộc đời này hay không? Đôi tình nhân Rey và Rina trong câu chuyện “Tình yêu đến muộn” đã tìm thấy nhau và viết nên một câu chu‌yện tìn‌h yêu lãng mạn đến vô cùng trên mặt đất này. Không có gì phải ngần ngại, không cần phải do dự hay lo lắng khi hai trái tim đã quấn chặt lấy nhau, bởi chính điều đó sẽ tạo nên một sức mạnh diệu kì mà chỉ có tình yêu mới có được.

“Tình yêu đến muộn” đã đem lại cho tôi những cảm giác ngọt ngào như vừa mới trải qua nụ hôn đầu tiên nhiều e ấp nhưng lại gấp gáp, nồng ấm và si mê... Những dư âm của một tình yêu đẹp như vẫn còn đó, dạt dào, đầy vơi…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật