Gần 19 triệu học sinh tựu trường

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay (5.9), gần 19 triệu học sinh ở 4 cấp học (từ mầm non tới THPT) bước vào năm học mới 2011-2012. Trong ngày hội tựu trường có rất nhiều trẻ em vùng gian khó phải vượt qua bao trở ngại...
Gần 19 triệu học sinh tựu trường
Thầy và trò Trường THPT Việt - Đức (Hà Nội) tưng bừng khai giảng năm học mới sáng 4.9

Chuyện khai giảng ở vùng cao...

Lên vùng cao, phóng viên được chứng kiến không khí chuẩn bị dự lễ khai giảng của 70 học sinh mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La. Bà Quàng Thị Kiến - Phó Giám đốc trung tâm, cho biết: “Năm học này trường có 2 cháu là học sinh mầm non, 5 cháu là học sinh THPT, còn lại là học sinh tiểu học và THCS”.

Trong phòng nghỉ của cháu Đinh Thị Dung ở tầng 2, năm đứa trẻ đang xúm quanh cô bảo mẫu Nguyễn Thị Khánh để được hướng dẫn việc chuẩn bị cho ngày khai trường. Những xấp vở được xếp gọn gàng, ngăn nắp, thời khoá biểu dán bên góc học tập ngay đầu giường ngủ.

Cô Khánh cho biết: “Tuy hầu hết các cháu đều đã được dự nhiều buổi khai trường nhưng các bảo mẫu ở đây đều hướng dẫn ăn mặc, chuẩn bị sách vở, trò chuyện… và đưa các cháu nhỏ đến trường vào sáng 5.9 để các cháu vơi đi cảm giác cô đơn của trẻ mồ côi trước các chúng bạn còn cha, mẹ đưa đón”.

Được biết năm học này, hầu hết mấy chục chiếc xe đạp do Trường Ngôn ngữ Hàn Quốc tài trợ từ 5 năm trước đã hỏng nên nhiều cháu phải đi bộ tới trường. Cháu Đinh Đức Anh - học lớp 9E Trường THPT Tô Hiệu, tâm sự: "Ngày mai cháu sẽ đi bộ đến trường. Từ đây tới trường chỉ hơn 2 cây số nên cũng không vất vả lắm. Các em nhỏ dưới 6 tuổi đi học mầm non còn được bảo mẫu đưa tới tận trường như Sẩu Thị Đơ và Sầu Thị Đà".

… và lễ khai giảng ở vùng lũ

30 học sinh cấp II của xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An) sẽ tới lễ khai giảng trên chiếc thuyền máy mỏng manh mà UBND huyện Tương Dương vừa cấp khẩn cấp để các em kịp tới trường. Lẽ ra, các em sẽ đi cầu treo, nhưng cầu treo Khe Ngậu bị lũ đại ngàn giật đứt trong cơn bão số 2. Ông Trần Văn Toản - Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: “Trường học đã tan tành, nhưng hôm nay đã dựng xong nhà mới để kịp cho ngày khai giảng”.

Trường THCS Yên Tĩnh (huyện Tương Dương) nằm khép mình bên khe Hạ, bản Cặp Chạng, là nơi "gieo chữ" cho 224 học sinh dân tộc Thái, Kinh... Khi chúng tôi tới, mặc dù đã gần giữa trưa 4.9, các thầy cô trong những bộ áo quần lấm lem bùn đất vẫn miệt mài thu dọn, chỉnh sửa lại trường lớp để đón học sinh tới khai giảng. Thầy Nguyễn Xuân Thiện - Chủ tịch Công đoàn, nói: “Giáo viên tập trung dọn dẹp đã cả tháng nay. May có lực lượng thanh niên tình nguyện, và thanh niên xã cùng phối hợp làm cật lực mới được như giờ đó”.

Trường THPT Việt - Đức khai giảng sớm

Sáng 4.9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Việt – Đức (Hà Nội). Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng mong muốn các thầy, cô giáo phát huy truyền thống, giữ gìn phẩm chất người giáo viên, nêu cao tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; đồng thời chúc các em học sinh phấn khởi bước vào năm học mới. Được biết năm học 2011-2012, Trường THPT Việt - Đức sẽ đón 700 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 2.200 em.
(Tùng Anh - Long Nguyên)

Ông Vi Vũ Quang - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh cho biết: “Ngoài Trường THCS Yên Tĩnh, trường tiểu học trên địa bàn cũng bị sập hết. Như Trường Tiểu học bản Hạt được xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình "Trẻ khó khăn" và mới sử dụng được ít lâu thì đã sập hoàn toàn. Hiện tại chúng tôi san bằng trường cũ, xin huyện một căn nhà gỗ 4 phòng học 8 gian di chuyển vào bản Hạt để dựng lại, nhà trường cũng đã lo lắng để mua sách vở cho học sinh nghèo. Vậy là mai (5.9), các em cũng sẽ có ngày khai giảng tươm tất".

Lễ khai giảng tại Trường Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nước Nia (xã Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) còn… vui hơn khi có tới 3 cấp học cùng tới dự khai giảng là học sinh tiểu học, THCS và mẫu giáo. Ngôi trường “3 trong 1” này có 185 học sinh. Trường có 3 cấp, nhưng hiệu trưởng thì chỉ có 1, vì vậy “nhiệm vụ của người đứng đầu cũng đặc biệt hơn”- cô Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng, hóm hỉnh nói.

Trước thềm lễ khai giảng, các thầy cô ở đây ưu tư một điều, trường nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh được trợ cấp 70.000 đồng/tháng/em, nhưng giáo viên lại không được nhận khoản hỗ trợ nào như quy định. Vì vậy, mà các giáo viên từ mầm non tới THCS đều rất vất vả vật lộn dạy học sinh ở vùng gian khó.

Năm học 2011- 2012, cả nước có 18.896.000 học sinh tới trường, trong đó có 3.756.000 trẻ mầm non (nhà trẻ 556.000 cháu, mẫu giáo 3.200.000 cháu). Học sinh phổ thông có 15.140.000 em (tăng 288.000 em so với năm học 2010-2011), trong đó tiểu học 7.350.000 em (tăng 301.300 em), THCS 4.960.000 em (giảm 8.300 em), THPT 2.830.000 em (giảm 5.000 em so với năm học 2010-2011).

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật