Chồng mất vì ung thư, một mình nuôi con câm điếc, liệt nửa người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Hoàng Thị Hứa ở thôn Nà Tâu, xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện nay một mình chị Hứa nuôi bốn người con, trong đó có người con trai út là Nông Văn Hóa ( sinh năm 1994 ) bị bại liệt từ nhỏ.
Chồng mất vì ung thư, một mình nuôi con câm điếc, liệt nửa người
Chị Hứa và cậu con út tật nguyền

Năm 1984 chị Hứa lấy anh Nông Hữu Vĩnh, một thanh niên cùng làng, là bộ đội xuất ngũ. Năm 1994, vợ chồng chị sinh cậu con trai thứ tư là Nông Văn Hóa. Sau khi sinh được 3 tháng, Hóa bắt đầu có những biểu hiện phát triển không bình thường, thường xuyên bị đau ốm và dần dần bị câm điếc, liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp.

Thu nhập của vợ chồng chị trông vào bốn sào ruộng với sáu miệng ăn và số tiền trợ cấp của Nhà nước cho người khuyết tật 100.000đồng/tháng nên hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Năm 2000, tai họa lại đổ xuống gia đình chị khi anh Nông Văn Vĩnh qua đời do căn bệnh ung thư. Cuộc sống của gia đình chị vốn đã khó khăn nay lại càng khó thêm gấp bội. Rất mong các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ hoàn cảnh chị Hứa giảm bớt một phần khó khăn.

Bài, ảnh: Nguyễn Thanh Hà

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật